1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người đang ế!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 21/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Chị muốn viết cho T 1 bài nhắm ý nhưng mà ... cũng chẳng bóp ra tí nào cả.Thôi thì cứ ghi nhận cái mề tốt của chị T nhì
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Thế để chị rặn cho bé 1 bãi nhá
    Trong làng có một bé Gơn
    Rất là xinh nhé, cao hơn mét mười
    Bé í được cái hay cười
    Dù trong mồm bé có mười cái răng
    Bé cày thì không ai bằng
    Hai ngày bé giật cái făng hơn ngìn ( $ í ạ)
    Bây giờ bé đang thất tình
    Tình hình là rất tình hình giai ơi
    Bé nghiêm túc, không lả lơi
    Ai mà yêu bé thì mời đến ngay
    Thằng đấy nói chuyện fải hay
    Cấm được lấc láo cầm tay cầm..tiền ( bé có dững 17tr nên chị fải dặn thế ko nóa đào mỏ thì chít )
    Thằng đó không cần fải hiền
    Vì bé dữ lắm, bé điên là tèo ( Chị dọa bọn giai thoai )
    Thằng đó cũng cấm được nghèo
    Không quà cho bé lại bèo bọt ngay
    Thằng đó cũng cấm được say
    Cấm được hút thuốc , cấm vay tiền bà ( lúc nóa định vay tiền fải xưng bà ngay nhá )
    Thằng đó là fải có nhà
    Phải có xe tốt , fải car đàng hoàng
    Thằng đó cấm làm chỗ xoàng
    Mà fải có chức, làng nhàng biến ngay
    Giờ tạm thế đã bé nhầy
    Xem thằng nào đến chộp ngay vô nhà
    Tặng bé bài thơ...khà khà
    Vote cho chị nhé, thế là đẹp đôi
  3. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tặng girl_never_die bài thơ nhé
    ( Chúc GND Chọn được chủ nhân đích thực với số tiền ko biết tiêu gì)
    GND đẹp lắm anh em
    Phi ngay lên sàn để xem cô nàng
    Ở nơi xanh đỏ tím vàng
    Vẫn thấy nàng vẹn phần thanh cao
    Đến nơi mới tỏ sự tình
    Dân tình chen chúc để xem cô nàng
    Đâu đâu cũng thấy lời bàn
    Cô này đẹp lắm nhưng còn kiêu căng
    Cô nàng chẳng uốn lượn chi
    Cái thân cô dấy trần chuồng tiến lên
    Thiên hạ bao kẻ thấy thèm
    Nhiều kẻ chốn vợ để xem cô nàng
    GND đâu phải hạng soàng
    Tiền kia có ít đừng hòng ngó nghiêng
    Tham chiếu bao kẻ ngóng chờ
    Chờ em tút phát là họ chơi luôn
    Ở nơi xanh vỏ đỏ lòng
    Anh em cũng phải đề phòng kẻ gian
    Dịch bệnh sẽ phát tràn lan
    Anh em nên chọn đường phòng tiến thân
    Đừng có mà như thiêu thân
    Chơi cho một phát tan hoang cửa nhà
    Để rồi lại trách nàng GND
    Cô đâu có tội tình chi
    Dịch bệnh cô phát cùng là kẻ chơi
    - GND = GMD là một mã chứng khoán
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 05/03/2007
  4. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ tránh pé Girl
    Đậm người chắc thịt còn hơn gầy còm
    Tay to là để vác bom
    Chân to để đỡ lom khom cúi đầu
    Con gái không để được râu
    Thì thay bằng tóc xí ngầu loăn xoăn
    Gật đầu nói chẳng băn khoăn
    Trước sau như một người lăn 1 vòng
    Để cho lưng đỡ bị còng
    Phía trước đành phẳng mông vòng ra sau
    Mắt to tròn láy như cau
    Nhưng mà cau chột mùa sau thay loài
    Miệng rộng hét thế mới oai
    Nếu đi xe máy thay còi pin pin
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0

    Mình về nhà cho lũ làng đỡ nhòm ngó, nhể !?
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    ẶC, về nhà thì về nhà, nhưng lão hí thế thì cả làng nóa nghe thấy rồi còn đâu
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Hay , đọc thay bữa sáng, tí sái quai hàm... đọan mồm rộng đúng phong cách chị em nhà ta phết :D....
  8. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Con Nông Nổi Đi Qua Mùa Gió


    Con nông nổi đi qua mùa gió
    Bỏ lại sau lưng êm ấm một mái nhà
    Cứ bồng bột làm những gì mình nghĩ
    Chẳng màng gì đến căn dặn mẹ cha.
    Con huyên hoang như dế mèn thuở trước
    Vểnh hai râu tự đắc bước vào đời
    Để bây giờ mới ngồi hối tiếc
    buồn nhuộm cả chiều đậm lá rơi.
    Như hôm qua, con về thu ngang ngõ
    Giậu mồng tơi tím một tuổi thơ con
    Cha mẹ vẫn mở vòng tay nhân hậu
    Đón lại con xoá sạch những tủi hờn.
    Để bây giờ khi đi qua nông nổi
    Mới biết thương êm ấm một mái nhà
    Mới chín chắn những điều mình nghĩ
    Mới thấm lòng những căn dặn mẹ cha
    Để bây giờ khi đi qua nông nổi
    Con mới hay dù những cánh diều
    Có bay xa, bay cao đến mấy
    Vẫn níu mình bởi một sợi thương yêu.
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    MAY QUÁ SUÝT NỮA Ế
    Hôm xưa em còn cành cao
    Ăn rồi suốt ngày dệt mộng
    Nào chàng đẹp trai ***g lộng
    Nào chàng phóng khoáng thông minh
    Còn anh giản dị hiền lành
    Yêu em - em chưa từng ngó
    Chiều qua lang thang trên phố
    Cô nào cũng có hoa hồng
    Mình thì quà không, hoa không
    Thôi tự tặng mình một bó
    Dừng chân bên quầy hoa nhỏ
    Bà già ngước mắt định mời
    Thấy em bà nhếch miệng cười
    Rồi lại chìm vào yên lặng
    Trắng trẻo thơm tho tươi tắn
    Lấm lem buồn bã nát nhàu
    Em và bà ấy nhìn nhau
    Thấy sự đời đang đảo ngược
    ?oTrẻ như cô ?" ta cũng đẹp
    Cũng làm nhiều chàng đắm say
    Bây giờ tàn tạ thế này
    Hãy xem thời gian nghiệt ngã?
    ?oTrời ơi, 30 năm nữa
    Mặt mình cũng sẽ nhăn nheo
    Quanh mình chả có lão nào
    Vậy mà bây giờ định chảnh?
    Như người mơ vừa chợt tỉnh
    Em về điện thoại cho anh
    Chiều nay chúng mình tung tăng
    May quá, suýt thì em ế

  10. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Hiền + mấy tin nhắn = ***g lộn !!!

Chia sẻ trang này