1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người iu cũ ... * _ *

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pretty_Admin, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là cho C
    Vừa bước sang ngày mới, cũng là lúc C thêm một tuổi. Em biết, C đã ngủ rồi, nhưng em vẫn gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật C khi đồng hồ vừa tròn 0h00. Em nhớ là năm ngoái em cũng chúc mừng sinh nhật C như vậy, và em đã nhận được những lời đầy yêu thương của C... còn lúc này, chắc C đã ngủ ngon, và có lẽ, cũng ở cái nơi mà năm ngoái C đang ở... không phải ở nơi này ?
    Liệu C có đọc tin nhắn của em ngay không nhỉ ? Hay sáng mai tỉnh dậy C mới nhận được? Và biết đâu kèm theo đó là cả một đống sms khác của bao người gửi lúc nửa đêm? Em lúc nào cũng muốn mình là người đầu tiên chia sẻ niềm hạnh phúc với C, không chỉ hạnh phúc... C hiểu không ?
    Em muốn nói là em không hề giận C chuyện hôm trước. Và nếu có giận dỗi thì em cũng vẫn nhắn những tin nhắn như thế cho C vào hôm nay, và hơn thế nữa, cho dù em và C có thế nào, em cũng không hối tiếc vì đã yêu C...
    Sinh nhật C, em ước mong C luôn mạnh khoẻ, C là người tốt và C sẽ luôn gặp nhiều điều tốt đẹp, và dù không có em bên cạnh C trong suốt quãng đường dài phía trước, em vẫn tin C sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
    Cho dù sau này, người bên cạnh em không phải là C, thì em cũng luôn cám ơn mẹ C, người đã sinh ra C, người mang lại tình yêu đích thực cho em.. Đó là may mắn mà không phải ai cũng có được... C nhớ nhé....
    Cái này dành cho T ( first love )
    Em biết anh bất ngờ với cái tin nhắn của em tối nay. Nhưng anh cũng nên hiểu rằng đó là số phận của em. Em biết là cả hai đứa đều không muốn như vậy, nhưng có còn cách nào khác đâu. Thực sự là em hết yêu anh rồi, chỉ có điều em không quên được anh thôi... Anh cứ như ngọn gió, thỉnh thoảng lùa về tâm hồn en những lúc đang giá lạnh, là em buốt giá....
    Anh bảo anh muốn hát qua điện thoại cho em nghe . Em đã bảo rằng hãy để điều đó khi hai đứa gặp nhau, nhưng anh không đồng ý, và thế là anh gọi điên cho em. Anh chơi đàn ghita nữa... Anh hát bài Chân tình... "Như chưa từng có những phút lìa xa, giấu gương mặt trên vai anh khóc oà, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em..." Em đã khóc khi nghe anh hát, và bật khóc thật to khi tiếng hát anh vừa dứt và tiếng điện thoại ngắt máy. Em lặng đi, thẫn thờ vô cảm.... Em có còn yêu anh không ? Không! Em có nuối tiếc không ? Hoàn toàn không ! Vậy tại sao trong em lại có thứ cảm xúc khó tả đến vậy ? Em đang say với giấc mơ ngày cũ, phải không anh ?
    ..............
    Anh thấy không. Rõ ràng là chúng ta không duyên phận, không thể hi sinh vì nhau. Ngay cả với C em cũng thế. Em đã tự chọn cho mình một ngã rẽ, không có ai bên cạnh, một con đường mới em tự đi, tự đến, và tự tìm cho mình một hạnh phúc mới, một niềm say mê, một chân trời mới... Những người cũ sẽ lùi lại phía sau, khi em ngoảnh lại nhìn, thì đó chỉ là những ảo ảnh và một vùng sáng lờ mờ như một bức tranh nhoè vệt khói.... Còn em, em bước về phía mặt trời.....

  2. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Không biết đã tới lượt mình chưa nhỉ? Em Thu_6 nhiều người cũ quá. Viết mãi mà vẫn chưa hết!
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Đừng nói bằng giọng đắng cay
    Khi chính anh là người viết ra chữ không thể
    Không thể yêu và không thể quên như thế
    Tại sao lại trách em?
    Có những điều không thể bôi đen
    Để xóa đi như chỉ cần delete....?
    Anh biết ...và em biết...
    "Tha thứ nhưng không thể quên..."
    Vậy thì ....sao phải cay đắng với những điều không tên?
    Với những gì của em...mà chính anh đẩy em vào đó?
    Cỏ có vươn cao cũng không thể bằng ngọn gió...
    Em có quay về cũng không giữ được chân anh?
    Vậy thì....sao cứ hờn cứ giận vì yêu thương mong manh
    Cứ dằn vặt vì chút tình còn lại
    Nhớ một điều...anh đã xa em mãi....
    Đừng làm đau nhau....

  4. congaiSonTay

    congaiSonTay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì nhỉ?
    Cô bé hỏi làm chi
    Học đi đừng vội lớn
    Kẻo rớt lại mùa thi
    Tình yêu là gì nhỉ
    Bé ơi thơ mộng lắm
    ..........................
    Wen mất rồi, mai đọc lại rồi up típ vậy
  5. loyalrain

    loyalrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Cho năm tháng qua đi
    Ta ngược về tìm trong quá khứ
    Con đường xưa cây khô đầy trút lá
    Ta đang chạy trốn hay đang trú vào kỷ niệm
    Để rồi cứ tìm rồi lại đau
    Trả lại em bản Romance ngày nào dấu trong mắt nhau
    Người đã cũ ...phìm tơ trùng hoang phế
    Dù nước mắt là điều không thể
    Ừ thì đồi vẫn gió và Hoa
    Lông ngỗng trắng của một thời con gái
    Biết ai là người ngốc dại ....
    Tình Yêu
    Trả lại em cành ngọc lan ngày nào trong nỗi nhớ nhau
    Ta đã gánh nỗi nhớ đi qua bao bất trắc
    Bỗng chiều nay ...bất chợt ngại ngần
    Dốc đồi xưa còn in vết chân trần
    Của một thời romance , em của anh , của khóc ,cười và gió
    Xin tất cả vẹn nguyên về với cỏ
    ...
    cho năm tháng qua đi bình thường ..... bình thường
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nghe bài " Xin lỗi tình yêu".
    Em không muốn nói điều gì cho cuộc tình chúng mình cả, chỉ muốn nói với anh rằng : Tình yêu không có lỗi...
    Anh hiểu em như chính em vậy, và em hiểu anh còn hơn thế.... Vậy thì : Đừng làm đau nhau. Em không muốn anh nhắc lại những điều em đã hiểu, đã rõ... và em không muốn nghĩ đến nó... Anh hiểu không
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Quái, thằng cha trong avatar này nhìn quen quen - hình như ku em cùng xóm mình. Thằng này tệ quá, ai lại để con gái nhà người ta si như thế
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cái xóm của chú có truyền thống ko đới
    Con khỉ mà trèo cây si cũng hay ra phết
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Cô gái ấy có gì hơn em thế?
    Một trái tim nóng bỏng và biết yêu?
    Hay rằng mái tóc ấy chứa bao nhiêu
    Sợi yêu thương như mong manh em ước?
    Hay cô gái ấy yêu anh từ kiếp trước
    Hơn hẳn em rồi từng bước cứ mênh mông
    Hoặc tấm lòng cô ấy như dòng sông
    Trải dài tình anh vô bờ vô bến
    Uh thì tình em như ngọn nến
    Chẳng chói chang - tình cô ấy long lanh
    Nhưng cô ấy có suốt đời bên anh??
    Cháy hết mình để yêu anh mãi mãi ?
    Giấu trong lòng em - bao sợ hãi
    Mất anh rồi, giọt nước mắt khẽ tuôn rơi
    Uh thì tình mình có thế thôi
    Chia tay nhau nhé, ước anh luôn hạnh phúc
    Anh có hay chăng lời thì thầm em chúc
    Mong anh được người con gái anh yêu
    Và cô ấy cũng yêu anh biết bao nhiêu
    Thay em nhé, giữ cho anh hạnh phúc.
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vì em đã chết khi không có anh.
    Vì tim em sẽ rất đau.
    Vì em yêu anh.
    Rất yêu...
    Mãi mãi...
    Em biết gọi anh như thế nào đây
    Là bạn?
    Là anh?
    Hay là gì khác?
    Và trong anh... Trời ơi, em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh.
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu!
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em,
    Đau lòng anh,
    Đau lòng người
    Tội lắm...
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...

Chia sẻ trang này