1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người iu cũ ... * _ *

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pretty_Admin, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Chả biết viết gì bây giừ ... thôi đê mai đê.
  2. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Xin đừng nghĩ đến tôi, vì điều đó sẽ rất buồn cho cả hai.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11, em nhớ đến Nov...
    Tự nhiên muốn nhắn cho anh một cái tin, nhưng chợt nghĩ : Để làm gì nhỉ ? Ùh, chẳng để làm gì cả....
    Nothing lasts 4ever..........
  4. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Tớ ứ tin là ấy chỉ có tháng 11 để nhớ .
    Đùa chút thôi, mỗi tháng có 1 vẻ đẹp riêng của nó. Hãy thử cảm nhận vẻ đẹp của các tháng khác đi
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chẳng tin là em có tháng 11 để nhớ
    Vì em có rất nhiều tuần để nhớ rồi!
    Mỗi tuần đều đẹp thì cần gì tháng để nhớ, phải không em?
  6. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Ex á. Không xứng đáng để mình phải viết cho hắn bất cứ điều gì !
  7. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Hứ!
    Kiêu!
    Chả yêu người ta bỏ xừ ra lại còn...... điệu!
    Nhớ lại đi, ai nói lời chia tay!
    Rõ là sĩ
  8. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi thôi đi anh xin anh chớ nói nữa.
    Khi trong con tim anh nay đã không thật lòng.
    Mong cho ai yêu anh sẽ không giống như em.
    Không như em thơ ngây như đã từng đớn đau.

  9. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    @các chuột: về
    @a ex: toàn đi theo ngốc thoai, về nốt

  10. HacMieu07

    HacMieu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chắc giờ này em đang say sưa công việc tại miền đất mới ấy bên cạnh người vợ giỏi giang của em.
    Nhớ ngày nào em nói sẽ lấy một cô gái khối C để giống như bố và mẹ, thế rồi vợ em lại là một thủ khoa khối A. Cuộc đời đúng là không lường trước được.
    Dù giữa chúng mình chưa có gì đặc biệt, chị vẫn nhớ mãi về em như một kỷ niệm dịu dàng .... Có lẽ khoảng cách tuổi tác đã ngăn cản chúng ta đến gần nhau hơn. (Chị có thể tưởng tượng được vẻ kinh sợ của mam và dad chị cũng như vẻ mặt đau đớn của mẹ em nếu chúng mình có một cái gì đấy).
    nhưng cũng ...khá cay cay vì em quên chị nhanh quá (đúng là bệnh của đàn ông) mà chị thì cứ ôm mãi những kỷ niệm của ngày xa xưa ấy, từ thiệp SN đến e-mail ngày 14/02 với bao sự trìu mến của em....
    Chúc em và gia đình vạn sự như ý
    Một người chị mà em đã quên

Chia sẻ trang này