1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người iu cũ ... * _ *

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pretty_Admin, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Thị Vàng (kg có Anh nhé): May cho em nó quá ơn giời
    @Ex-Gf: Mầu thời gian dần mờ nhạt trong tim anh về những khoảnh khắc diệu kỳ đó. Anh không đủ can đảm để lưu số của em Thôi nhé dĩ vãng nhé. Em cứ mờ dần đi để dành khoảng trống tim em cho tương lai chói lọi. Máy tính có thể thêm ổ cứng, điện thoại thay được thẻ nhớ, chứ anh hay em chẳng nâng cấp bộ nhớ được đâu. Vì thế cứ xóa bớt những j thuộc về anh, để dành bộ nhớ cho những j hiện tại của em, em nhé
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    @Ex -Bf : Anh chắc chả còn nhớ ngày 14.2 năm trước đâu nhỉ? Khi chúng mình đi chén Mỳ sốt vang ở Yết kiêu nhỉ? Ăn ngon ơi là ngon. Mà thôi bây giờ đã là quá khứ rồi, chắc anh đã có 1 Val đẹp với người mới. Chúc anh hạnh phúc nhé!
  3. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    @Ex-Gf: Em có nhớ hồi đó là lần đầu tiên chúng mình có Vday không? Tuyệt vời nhỉ Hai đứa ngồi ngắm ngàn sao lấp lánh, cùng đung đưa theo nhịp con tim, dù chẳng nói j nhưng những j ấm áp nhất đã lan toả sang nhau thật là mãnh liệt, em còn nhớ không? Lãng mạn nhỉ, lãng mạn gấp nhiều lần so với đi ăn Mỳ sốt vang nhiều, em nhỉ
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    @Mylife : Gọi anh là thế 14.2 năm nay có vẻ phồn thực hơn năm ngoái, anh và em đi chén Cua và ốc hương ở Hàng Thùng . Trời ơi xét đi tính lại sao những ngày này mình chạ lãng mạn gì cả toàn đi ăn là đi ăn thôi. hix. Lúc về định vào Cinema xem phim thì lại no quá buồn ngủ xem k nổi.
    Ôi giời ơi
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    P/s: Có thực mới vực được đạo mylife nhể?Còn hơn là ngồi ngắm sao giời lug linh mà bụng réo ùng ục vì đói anh nhở?
    Còn rì nà tìn iu
  6. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người iu cũ nhất nè:
    Em! Em có nhớ lần đầu tiên anh cầm tay em không? run nhề Xong chúng mình rủ nhau đi ăn bún riêu, xong đèo nhau đi học thêm. Hồi đấy là cấp 3 nhỉ Èo, nhanh thế, con em bây h cũng vào lớp 10 rồi. May quá hồi đấy em bảo yêu là phải phồn thực. Anh lại chỉ hiểu phồn thực có nghĩa là ăn uống chứ không hề hiểu rằng phồn thực bao hàm cả chiện abc nên anh đồng ý với em luôn
    Cầm tay nhau một phát mà anh đã rơi vào tình trạng "chân oánh tiết canh, tay rắc hạt tiêu" thì làm sao mà phồn thực được chứ Tình yêu thời bún riêu của chúng mình thiệt là pờ rè
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Viết cho người yêu cũ nè, chả nhớ là số mấy nữa vì ko oánh số
    Lâu lắm rồi, hồi đó là cuối cấp 2, cong đít đạp con xe Thống nhất ghẻ đến trường em
    Tan trường, trống tan mà tim mình cũng đập uỳnh uỳnh theo nhá, thế rồi em cũng ra, phải đợi em đi thêm một đoạn để tách tụi bạn ra đã, xấu hổ mà lỵ
    thêm một đoạn nữa, bố khỉ, hôm nay có chuyện gì mà ...đi chậm và nói lắm thế
    Xong, rẽ vào ngõ rồi nhá, vẫn cái đoạn mà mình hay đứng nói chuyện, thế là lại đứng dăm ba câu với nhau
    Thế rồi em chủ động nắm tay mình, giời ạ vậy mà ..éo hiểu lúc đó ngu thế nào lại rụt tay lại, bi giờ nghĩ lại vẫn thấy ngu
  8. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Yêu và được yêu là quyền thiêng liêng đối với con người, nhất là đối với phụ nữ, đặc biệt là người Phương Đông của mình. Hãy biết trân trọng tình yêu thì được Hạnh Phúc, không biềt trân trọng TY thì muôn đời sống trong sự tiếc nuối và dằn vặt.
    không ngờ có những người rỗi dãi không biết làm gì, ngồi tượng tượng và viết ra những chuyện tình cảm hoang đường của mình. Không có mà cũng bịa ra viết để mong được cảm thông hay thương hại?
    Cảm thông thì không có vì tất cả do người con gái lảng lơ tạo ra thôi.la thằng con trai tôi hoàn toàn nghĩ rằng người phụ nữ đã là lẳng lơ, trước sau gì đàn ông cũng phải ra đi. 1 người ra đi thì còn có thể trách đàn ông, chứ từ 3 người đều sợ chạy đi thì xem laih bản thân người đàn bà đó.
    Đọc chúng thấy thương hại cho tác giả của nó thật.
    Hãy sỗng cho hiện tại ảo mộng ít thôi. thời đại Công nghiệp lâu lắm rồi, không có thời gian ngồi tưởng tượng nữa. em Thu_6 nhỉ????
  9. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    @ Ex-bf 1: ko biết bây giờ a lấy vợ chưa nhỉ? bao nhiêu năm rồi ko gặp lại a, cũng chẳng nhớ giữa mình đã có những kỉ niệm gì nữa, hồi ấy e bồng bột quá, thực ra e ko yêu a, nếu a biết điều này, ko biết a có trách e ko. E xin lỗi nhé.
    @ Ex-bf 2: đồ ngốc, ngày xưa tôi yêu ông như thế, thế mà ko biết nắm giữ, bây giờ còn tiếc nuối gì nữa. một tình yêu đầy nước mắt của tôi, day dứt, khổ sở, suốt thời sinh viên, cuối cùng ông từ bỏ, và tôi một mình, tay trắng. đã qua rồi nhỉ, thế mà đôi lúc tôi vẫn chạnh lòng nhớ ông, nhớ ngày đầu tiên gặp nhau ở cổng trường đại học, nhớ những ngày đạp xe đi loanh quanh, những buổi tối đi dạo quanh sân trường. Và trong lòng tôi, vẫn luôn coi ông là mối tình đầu, một tình yêu thật sự
  10. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhờ người iu cũ nhờ.

Chia sẻ trang này