1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người iu cũ ... * _ *

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pretty_Admin, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    gửi anh: anh từng là người yêu và giờ anh là người yêu cũ . ừ thì anh đã là người yêu cũ . lúc yêu anh em có bao giờ nghĩ anh sẽ là người yêu cũ . và giờ anh sẽ mãi là người yêu cũ . hiện tại anh là hồi ức của em. và tương lai anh sẽ là quá khứ của em . cũng giống nhau cả nhỉ. thời gian sẽ lắng đọng tất cả. em chôn anh và 1 phần hồn của em vào quá khứ . chúc anh hạnh phúc và tự lo được cho cuộc sống của mình. dù sao, dù sao thì em vẫn thế . vẫn thế !
  2. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Gửi ấy : mìn đang rất hp ke ke !​
  3. helena0312

    helena0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To : Will
    Will àh, lại sắp đến gần ngày 22.03 rồi !! Anh vẫn còn nhớ đúng ko ..
    Và giờ phút này đây em bật khóc, chưa bao giờ em cảm thấy sợ hãi đến thế này? Nước mắt giải quyết được gì cho những nỗi lòng trong em?
    Và giờ phút này đây em đuối sức.... em lại cảm thấy mình đang lủi thủi và chậm chạp phía sau...
    Và giớ phút này em cô đơn dữ tợn.... Mọi thứ đáng ra phải gần gũi thì lại ở một nơi vời vợi....
    Em sợ lắm... năm nay, em đã qua cái tuổi 18, 19 rồi.... xấp xỉ 20.... người ta nghiễm nhiên ngồi lên trang báo với những dòng nhận xét mang lại sự ổn định về tên tuổi và sự tiến xa về danh vọng... Thì em vẫn ngồi đây, với một khát khao chưa hoàn thành và 1 con tim rất nhanh chảy mủ....
    Thành công chưa đến với em.... nhưng những thứ em đã đánh rớt trên quãng đường đi thì lại đã quá nhiều rồi.... tình yêu, gia đình, bạn bè.... Tất cả đều nhàn nhạt và mất đi dù ít dù nhiều ... mất dần đi giá trị của nó trong em.... Em ko yêu điên cuồng như xưa, em ko yêu gia đình thiết tha như trước, em ko quan tâm bạn bè miệt mài như những ngày đã qua... xa quá !!!
    Đánh đổi, đã đến lúc phải lật ngửa mọi thứ lên, cho những gì bay được... dẫy dụa tung đi chưa?
    Em sợ lắm cái tuổi 20 chưa làm được gì hơn người... chưa làm được gì trên đời.... Chỉ toàn là... một gánh tổn thương và một bầu nước mắt ướt.... Chỉ là gia đình - một vết xước trên tim... và trên con đường em đang bước không một ai nắm tay em....
    ... tự nhiên, bây giờ em sợ!
    P/S : Will , em đổi sim rồi .. vẫn số đấy nhưg thay bốn số cuối thôi 093xxx2203 !!
  4. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thỉng thoảng em muốn viết cho anh vài dòng, viết cho những điều không bao giờ quay trở lại phải không anh?
    Em đã từng nhắn nhủ với chính mình phải xóa tên anh vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời em, coi anh như không tồn tại..............vất hết.
    Mỗi lần online em lại khóc, mỗi lần nghe bài hát ấy em lại khóc, nước mắt quá ư vô duyên nhỉ? Nghĩ về anh mỗi ngày giống như những việc phải làm hàng ngày không thể thiếu.
    Nhất định em sẽ không bao giờ nhắc đến anh nữa đâu
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Ngọt ngào 1 thời của em !
    Cũng phải lăn tăn và day dứt lắm em mới viết ra những dòng này . Em sợ Hiện Tại của mình đọc đc , em sợ làm tổn thương ng ta . Nhưng em vẫn muốn viết cho anh - cái quá khứ - ám ảnh đầy day dứt !
    Thời tiết lúc nắng nắng lúc mưa như em , lúc nhớ lúc k.
    Dạo này ko biết anh thế nào ?? Tự dưng thèm tìm đến anh , để khóc và để giận hờn trách móc . Cái sự viển vông của em cao xa quá phải ko ???
    Em vẫn nhớ anh ! Đều đặn như ngày qua ngày !
    Dạo này anh học hành công việc thế nào ?? Ăn cơm quán chắc chán lắm phải ko ?? Nhưng em biết , anh quên nhanh lắm những bữa cơm em nấu ...
    Cả căn nhà chỗ nào cũng có bàn tay em ... anh có thấy xót xa ???
    ... Em thấy mình ngu ngốc , cứ lo mãi cho 1 người - muốn - đẩy - mình - ra khỏi c/s của họ ...
    Em lo cho anh những ngày nắng mệt mỏi ...
    Lo cho anh những ngày mưa gió to .....
    Em thật ngốc khi em là đứa hiểu anh là người biết chăm sóc bản thân mình nhất mà . Em lo thừa quá phải ko ???
    Giờ , có lẽ em phải tập sống cho riêng em , tập sống cho Hiện Tại của em ...
    Anh à .... Chia tay là khổ đau mà sao cả 2 cứ làm khổ nhau ???
    Mà thôi , cũng chẳng thay đổi đc j nữa .
    Em đã đang bên 1 người khác rồi . Anh cũng biết mà .
    Lúc nào anh cũng chúc em hạnh phúc đúng k ???
    Chua xót quá anh ạ !

  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Khổg hỉu nữa. chia tay rồi mà.Cứ nghĩ lại lờm rì. trách sa sa ra càng xa càng tốt. hị hị..
    Mà ng iu cũa của mình. kệ nó. xong viết làm j mất công. nhỉ
  7. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    để em viết cho anh một bài tình sau cuối
    dù dĩ vãng xưa đã là quá vãng rồi
    Hà nội phố mỗi chiều đau vàng lá
    là cả ngàn nỗi tuyệt vọng, cố nhân ơi!!!
    ...
  8. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi hận, e đừng trách anh vô tình.
  9. susu12

    susu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nguoi yeu cu, tot nhat la toi ko bao gio con muon nhin thay anh, anh da lam toi ton thuong ghe gom. toi cung mong a duoc hanh phuc, gio cung cha biet a da co nguoi yeu moi hay chua nua? Du sao cung that nhanh, da 2 nam roi.
  10. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    ớ bạn này nói mình à

Chia sẻ trang này