1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người iu cũ ... * _ *

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pretty_Admin, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Bạn - Mối tình thời học trò...
    Bạn và Tớ đều nhớ về cái thời của 2đứa ngày xưa ấy...Nhớ những chiều mưa 2đứa đi bên nhau cùng đạp xe...Nhớ những ngày bạn làm tớ bất ngờ vì những chuyến ghé thăm...Nhớ những dòng thư bạn viết cho tớ mỗi tuần đều đặn...Từng kỉ nịêm đã in sâu trong kí ức tớ,làm sao mà quên được nhỉ???Tình mình đẹp quá chỉ tiếc là tớ ko thể...
    Bạn vẫn thắc mắc là tại sao tớ lại ko gọi bạn là anh cho dù bạn có hơn tuổi tớ,cũng chẳng biết nhưng tớ đã quen mất rồi,quen cách xưng tên của 2đứa và rồi bây giờ cũng thế.
    Tớ nhớ nhất trước hôm bạn cưới,bạn gọi cho tớ mà nghe lòng nặng trĩu,bạn bảo bạn nhớ tớ và hỏi tớ 1câu là làm thế nào để quay về được ngày xưa đây...Mình chỉ biết độgn viên bạn cố gắng cố gắng thật nhiều nhé....
    Cũng chẳng hiểu sao cứ những lúc tớ buồn,cô đơn mất phương hướng nhất thì bạn lại có mặt bên mình để cùng trò chuyện,an ủi tớ...Cám ơn bạn nhiều lắm
    ...................................................................

  2. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    hôm trc vừa đọc dc 1 câu, nghe mà xót: Mẫu số chung của những mối tình đầu là chia tay (Đoàn Thạch Biền). Nhất định cứ fải thế?
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Mình vừa nhận được một tin từ bạn. mấy năm nay mình có gắng ko tìm kiếm, ko liên lạc, mình có đôi lần gặp lại cũng ko nói chuuyện, mình đã trốn và da thành công.
    Cũng ko hẳn là minh trốn bạn, mà mình trống cái cảm giác mình đôi1 mặt với bạn một lần nữa.
    Giận có, thương có và có cả hối tiếc,
    Nếu mình không thử thì mình với bạn vẫn là ng bạn tốt hiếm có trên đời.
    mình được biết bạn đã chia tay cô ấy hơn m6ọt năm qua,mình đã biết bạn đã có công việc bạn mơ ước.
    hồi đó mình hay chọc bạn, gọi bạn là em xưng chị. mình biết bạn ko thix
    Thật tình tại sao mình lại vẫn phải nghe những tin tức đó. mình ko muốn nghe, ko muốn gặp lại..
    Ko phải con yêu hay thương mà đơn giản là gặp lại biết nói chuyện j?
    nhỉ.
    Hãy để gió mang đi.
    3 năm rồi..
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Em ạ! Anh muốn viết cho em nhưng có đứa dở hơi nào cứ xoá bài, bảo là spam. Mịe kíp.
    Vẫn những cơn mơ giằng xé giữa hình ảnh em và thực tại, ccái thực tại ko có em. Quặn.
  5. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp lại người, lòng đã yên, cũng thấy người đã cười. Lòng nhẹ ...
    Bình yên nhé!
  6. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    yêu nài, không yêu nài, cứ yêu nài, ..éo yêu nài, xấn xổ yêu này... biến nài...
     
    [nick]
    được songtunu sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 01/06/2009
  7. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại rồi rơi nước mắt nhưng lòng không quặn đau nữa..........thấy lòng thanh thản..........
     
    [nick]
    được songtunu sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 01/06/2009
  8. thachthaohn

    thachthaohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trên đường đi làm về tớ đã gặp lại ấy vẫn thế, vẫn cái kiểu cười nhếch mép vẫn cái cách nói chuyện như trước giờ tớ thấy ấy nhạt nhẽo vậy. Ấy sao cứ phải tỏ ra là ấy hơn tớ kia chứ nhở, ở đời mờ lòng người khó đóan. Với tớ ấy bây giờ chẳng phải là bạn nữa rồi. Nếu là bạn ấy đã không có cách cư xử như thế.
    Ấy làm tớ thấy thất vọng vì ấy không phải là người bạn như trước mà tớ đã từng quen bít. Dù sao cũng chúc vợ chồng ấy hạnh phúc, đừng cố làm những gì mà mình không đủ sức làm để rồi đến khi nhìn lại bạn sẽ không còn những thằng bạn thân như Dũng, như Phong hay như Nghĩa nữa đâu.
  9. 86choichang

    86choichang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ dù chi 1 ý nghĩ về người cũ đã là buồn lắm rồi, chứ đừng nói là viết, giai đoạn viết đã qua rồi. Viết khi đã chia tay. hí hí
    Đã 4 tháng. Rất sợ ý nghĩ đó nó ùa đến. Nhưng đều đặn, tầm 20 phát / ngày, tốc độ ko cao nhưng ổn định. Nó đến cái là stop ngay. Đau đầu.
  10. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    1 người nào đó
    giờ đã bắt đầu thăng tiến trên con đường nghệ thuật
    Xinh đẹp lại học giỏi, nhưng tớ chỉ ko thích cái tội hơi (đôi lúc thôi) hơi tưng tửng và bị mẹ đầu độc tư tưởng đến độ ko thể làm đc việc gì khác ngoài diễn show

Chia sẻ trang này