1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người iu cũ ... * _ *

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pretty_Admin, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bất chợt trong giấc mơ của em, anh lại xuất hiện. Tỉnh dậy, em hoang mang, em tự đặt cho mình câu hỏi: anh còn yêu em không? Em hi vọng, có lẽ.....ừ có lẽ em vẫn chưa thể quên anh.
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hiện tai bây giờ chẳng còn cảm xúc
  3. s3xyc4t

    s3xyc4t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế cậu ah. =))
  4. mn8x

    mn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Khi với tôi là mối tình đầu còn họ thì là thứ dc gọi là j bác j.Mối tình đâu với người yêu lần đầu đúng là lại tan vỡ
    Sắp 20/10 gửi lời chúc chân thành nhất đến em
    Các chị em phụ nữ trong box ngày càng xinh đẹp????và nhớ nghe lời bố mẹ nghen
  5. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 năm rùi, bình tĩnh đến lạ thường thế mà hôm qua lúc đó lòng hụt hẫng chơi vơi. Tôi lại thấy mình để rơi những giọt nước mắt không mong muốn.
    Dở quá phải không anh?
  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Mình xa nhau rồi phải không anh ơi, dù cho con tim em còn muốn nói lời yêu thương. Biết bao kỷ niệm với bao vui buồn..................
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    TTVN có bị lỗi gì hay k mà cái topic này là của mình lập ra sao lại nhảy sang người khác thế ạ?
  8. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Sau bao năm xa cách, vào thời khắc đầu tiên của năm mới, câu chúc mừng đầu tiên e nghe được là anh. E không rung động, cũng ko còn xao xuyến, dù cho, trong em, anh vẫn còn chỗ đứng. Với em lúc này, a chỉ như 1 người bạn, người mà khi e đau khổ, muốn sẻ chia, khi e buồn bã, e muốn mượn 1 bờ vai quen thuộc. Nhưng e chẳng thế làm thế, vì với em, đã chia tay thì ko thể là bạn. E yếu đuối vậy đó.
    Dù sao, cũng chúc a 1 năm mới hạnh phúc nhé! Anh của em.

Chia sẻ trang này