1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người iu cũ ... * _ *

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pretty_Admin, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Mình là người thứ......... 108 , đợi thứ 6 viết hết chắc nhà nài phải lên đến tầng 10 mới tới lượt mình vào thú nhận !
  2. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
  3. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    hơn hơn cái gì , tớ với Thứ 6 đang hạnh phúc định chia rẽ à
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Bác đi nhậu cho nó lành
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mí bác cãi nhau cái rì ở trong này thía
    Em chả hỉu gì nữa....
    Tối iem vìa viếp típ...
    Giờ iem phải đi học roài
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thôi. Ạ hồn anh hai lái *** khuyến tái ạ. Hí hí
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Anh thứ 3... ( Nov )
    Em viết về anh là người thứ 3 nhá. Đã bảo không theo trình tự thời gian mà... Nhưng để em kể chuyện hôm nay của em đã...
    Chiều nay em đi xuống MK. Giữa trưa nắng nóng khủng khiếp thế mà em phải lặn lội xuống đó. Cuối cùng thì có được việc dek đâu... Em ức chế lắm, thế là lên cafe Báo ngồi...
    Ngồi một mình phải đến 45p thì mới có 1 zai đến ngồi với iem ( Zai mà đọc thì đừng cáu iem nhá ).. Thế là trong 45p uý giá ý, iem nghĩ về anh...
    Lúc đầu anh đến bên em lặng lẽ lắm... lặng lẽ đến nỗi cái trái tim đa cảm và nhạy cảm của em cũng không nhận ra ... ( căn bản vì lúc ý em đang có một zai bên cạnh rùi, mà zai đó thì săn sóc iem ghê quá, iem cấm có liếc ngang liếc dọc đâu đc nên không thế nào bít là thỉnh thoảng mọi người ko để ý, anh cũng liếc trộm iem )
    Thế rùi đùng một cái, iem chán zai của em... Lý do rất chi là hồn nhiên nhá. Anh có nhớ, cái lần anh đưa iem vìa quê chúng mình bằng xe máy không? Rùi tối đó, anh sang nhà iem xin papa và mama iu dấu của iem cho iem đi chơi... mama iem ngó cái đồng hồ ( kim đồng hồ lúc đó chỉ 20h35p ), mama iem bảo : " đi đến 9h về nhá "... Anh nản, rùi nói : Thôi cháu ngồi đây chơi luôn ạ... hị hị... iem cứ gọi là choáng....
    Thế rùi iem nhìn anh. Nhĩn kỹ một cách toàn diện : Cao ráo, sáng sủa hơn cả zai lúc đó của iem.. tự nhiên iem như người trong bóng tối nhìn thấy ánh sáng... Hum sau anh lại đến đưa iem lên HN.. Thế là, tối hum đó, trong một góc cafe Cổ Ngư... anh tỏ tình với iem ( hình như là tỏ tình thì phải... iem chả nhớ nữa... vì lúc đó iem đã uống được 1 ly anh đào roài... cứ lơ mơ thía nào ý...) chỉ kịp nghe được anh nói 1 câu : " Sao anh không quen iem trước thằng D ( zai lúc đó của iem ạ ) nhỉ ? " ... Ấy thế mà anh làm cho iem về nhà, cả đêm hok ngủ nổi, tìm cái bông hoa hồng rứt ra từng cánh, xem là Yêu hay Không Yêu....
    Rồi trong một buổi chiều tối mưa gió, iem và anh lang thang trên Phố cổ, lang thang dưới cơn mưa tháng 11 ... Lãng mạn ghê anh nhỉ? Iem cứ mơ mộng với cái hình ảnh đi dưới mưa của một đôi tình nhân, để rồi cho rằng sẽ có một tình iu thật đẹp... Ấy vậy mà....
    Lúc anh đưa em về nhà, thấy zai của em đang đợi em trước cửa.... Khổ cho anh, cũng vì chơi với nhau mà rồi khó nhìn nhau trong cảnh ấy quá... Thế rồi cứ tự nhiên anh và em xa nhau..
    Em cứ day dứt mãi, cứ buồn mãi... Cứ mỗi đợt nhìn mưa iem lại nhớ anh, nhớ cái cơn mưa tháng 11 đầy nghiệt ngã chia rẽ tình iu của chúng mình khi nó mới vừa chớm nở...
    Thật khó để giữ cho 1 ngọn nến còn sáng mãi
    Trong cơn mưa tháng mười một lạnh lùng ...
    Nothing lasts 4ever
    Even cold November rain!

    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 19/06/2007
  8. anhnhvn

    anhnhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Không biết đang nói về ai ! Mình thì không như thế rùi !
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    1.
    2. MK là gì thế hở cậu
    Tớ ngồi cafe Hổ chiều nay, biết thế ra chỗ cậu cho vui nhỉ
  10. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    chắc nghĩa TA là **** , damn , sonovabitch , f***, .....
    tớ ở gần đấy

Chia sẻ trang này