1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người iu cũ ... * _ *

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pretty_Admin, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Viết tẹt ga đi em, kể cả đứa hôm qua là 2 tá mốt rồi đấy
  2. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Eo, em sợ thiệt đóa, công nhận ti?nh yêu chị Sáu đa dạng thiệt iem có môfi một the?ng nó chép kí ba?i thơ "đôi dep" đôi guốc theo 3, 4 năm mơ? iem đaf sợ gâ?n chít. Hị hị.....thoai, mai pha?i học tập đi kiếm mấy anh, sau có cái va?o co?n bon chen ha
  3. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    HUm nay vừa gặp lại người iu cũ, jờ đã có con gái rùi. Trông vẫn nhí nhố như ngày nèo
  4. anhnhvn1983

    anhnhvn1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người iu cũ thì bắt đầu từ ai đây !
    Được anhnhvn1983 sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 22/06/2007
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Del...
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 02/09/2007
  6. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    ơ , cháu thấy kụ cũng nhí nhố mờ
    sao h lại lang thang sang tận đây ồi
    được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 02/07/2007
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Trương Chi chăng ? Không, có vẻ giống Trương Đình Tuyển hơn
    Hơi lạnh, nhưng có vẻ thật, không màu mè, không tô vẽ
  8. smrose

    smrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có hai người ... yêu nhau tha thiết ... còn hơn cả những lời yêu thương tha thiết nhất. Không may cho họ, cả đôi bên gia đình đều không chấp thuận mối tình của họ. Đấu tranh mãi, chẳng được, rồi một hôm, hai người tình đau khổ hẹn hò nhau đêm ấy ra bờ ao ... cùng tự vẫn ... để cho trọn TY. Giao hẹn: ai đến trước trầm mình trước, ai đến sau trầm mình sau, mà cùng đến thì cùng trầm cho tình củ.
    Đêm ấy, trăng sao vằng vặc càng làm cho cô gái bồn chồn không yên. Theo lời hẹn, nàng ra bờ ao sớm, định bụng chờ chàng ra để cùng nhau thực hiện lời ước hẹn. Chờ mãi, chờ mãi mà chửa thấy bóng chàng. Nàng liền nghĩ ra một cách: nấp vào bụi cây, để lại đôi dép sát bên bờ ao tiếp tục chờ đợi. Lâu, lâu lắm chàng trai mới xuất hiện. Nhìn thấy đôi dép - ngoài mọi sự tưởng tượng của nàng - chàng trai thốt lên "ngu cho chết" rồi quay lưng rảo bước, chợt sững người trở lại chặc lưỡi: "mang đôi dép về cho đỡ phí của giời", đoạn cắp đôi dép vào nách huýt sáo to, lượn. Thất thanh một tiếng la sau lưng "Thằng đểu, giả tao đôi dép".
    Kể chuyện cười nhưng lòng lại buồn. Chả biết TÌNH YÊU thì có lãng mạn hơn không và TÌNH IU thì có tệ hơn không. Nhưng có lẽ, đối với tôi, tình yêu thực sự là câu chuyện không thể diễn tả được bằng lời.
    Chúc mọi người đều có dép đủ đôi để đi !!!
  9. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mịa nó chứ, hắt hơi liên tục, chạy quanh 1 vòng thấy có 2 đứa nhóc nhắc đến tên mình.........ắt xì.
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Oài oài, bác này thính thật

Chia sẻ trang này