1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người iu cũ ... * _ *

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pretty_Admin, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Mãi vẫn chưa thấy đến lượt mình. Sốt ruột quá
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chị Fri có viết theo trình tự thời gian đâu mà bác đợi đến lượt
    Nếu sốt ruột quá thì bác cứ viết ra đây, đợi chị ý viết làm giè
  3. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    @người iu àh : Em bít là anh sẽ đọc những dòng này đấy, vì anh luôn dõi theo những bài em viết trên này... nên em mún nói với anh rằng : Anh thật ngốc khi lựa chọn điều đó cho mình...
    Tại sao em và anh tự rời bỏ nhau, tại sao anh lại kém cỏi đến mức không dám là chính mình, sao anh không dám đấu tranh?
    Em hiểu, em rời xa anh là đúng, cho dù ở mọi lúc, mọi nơi, mình vẫn nghĩ đến nhau, cho dù, anh có iu ai khác, thì em cũng hiểu, sẽ chẳng có ai iu và hiểu anh được như em....
    NHưng anh à, em chỉ mong một điều, một điều đơn giản thôi. Anh giúp em nhé : Đừng sms cho em, đừng gọi điện và đừng tìm đến em nữa... Hay ít nhất cũng là trong thời gian này...
    Được FridayandRo sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 11/07/2007
  4. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế viết theo vần ABC à. Chết thế thì lại càng lâu đến lượt. Quả này lại đợi vậy.
    Cũng muốn viết ra đây, dưng chả biết bắt đầu thế nào kết thúc ra sao. Chả lẽ lại viết mỗi mẩu giữa à? Buồn cười chết

  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Quên sạch.
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội tối nay mưa nhiều nhỉ ,
    Có người hỏi em là sao em thích mưa thế? Ừ, mưa đối với nhiều người là buồn, là suy tư. Còn em, mưa là niềm vui, là sự an ủi.
    Như chưa bao giờ biết buồn, mưa làm mát tâm hồn và cuốn trôi đi mọi phiền muộn.
    Cứ mỗi lúc trời mưa, em lại muốn xách xe ra đường, ghé vào cái quán yêu thích, nghe mưa, nhìn đường phố, nhìn những con người đang hối hả đi về, tự dưng thấy như mình đang ở một thế giới khác, khác họ, khác mình.
    Thích nhất là lúc mới tạnh mưa, đi trên những con đường ướt rợt, xanh và mát đến lạ lùng. Hít thở mùi mưa, mùi lá ngai ngái, mùi ẩm ướt của cây cối cảm giác thanh thản và yên bình đến từng thớ thịt, từng giác quan.
    Còn nhớ kỷ niệm ngày xưa, hai đứa đã từng chạy từ đầu này Hà Nội -Ngã Tư Sở đến đầu kia Hà Nội - cầu Thăng Long chỉ để đuổi theo một cơn mưa. Đã có không biết bao nhiêu lần hai đứa đi trong mưa...hát và khóc.
    Nước mắt thì cạn dần theo thời gian. Nước mắt mang đi nỗi buồn, từng giọt mưa mang tới niềm vui. Và mưa thì sẽ chẳng bao giờ cạn, như niềm vui chẳng bao giờ hết trong cuộc đời.
    Mưa là sự an ủi, mưa chưa bao giờ biết buồn, em nhỉ.
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bọn bạn hỏi, thì em bảo anh là người y cũ,... nhưng thực chất trong cảm nhận của bọn chúng thì chẳng phải tẹo nào. Bằng chứng là anh vẫn quan tâm, chăm sóc em, vẫn chiều em và gặp em đều đặn.... Hai đứa đi chơi, cười nói vui vẻ lắm cơ mà... Làm gì có cái kiểu chia tay nào như vậy, phải không ?
    Thế mà lại đúng đấy... Em và Anh - chúng mình chia tay nhau tật rồi. Chia tay mà không chia xa... Buồn cười nhỉ ? Đôi lúc em kể về một cậu bạn trai mới, anh lặng yên nghe, có gì đó bực bội nhưng không thể hiện. EM biết, và em càng chọc tức anh bằng việc hỏi ý kiến anh hết chuyện này đến chuyện khác.... Đôi lúc, em cố tình dỗi hờn, chỉ để được anh năn nỉ dỗ dành, chỉ để được thấy khuôn mặt nhăn nhó đến tội nghiệp của anh đang nghĩ cách làm em cười.... Anh ngốc lắm.....
    ... Nhưng sao chúng mình lại như thế nhỉ ? Em iu nhìu lắm nhá, nhưng yêu anh thì chỉ có một thôi. Thật đấy, có thể mọi người chả tin đâu, nhưng em biết là anh tin em mà. Anh đã từng bảo : Chưa có ai thể hiện tình yêu như em cả.... Còn em thì tự nhủ rằng : Chưa có ai em thể hiện tình yêu như thế, ngoài anh.....
    ........ Rồi anh và em sẽ xa nhau, em đã chọn ngã rẽ đơn độc cho mình... không có anh bên cạnh, và không có cả bạn bè bên em nữa... Em đang tự hỏi , không biết những lúc ấy, em biết than thở với ai...
    Có lẽ, em phải tự đứng lên, vì bên cạnh em không còn ai nữa... Biết là anh sẽ dõi theo em, sẽ vẫn yêu em như ngày đầu, và sẽ yêu em mãi.... nhưng em và anh không thể có nhau, anh nhỉ....
    Vĩnh biệt mối tình đẹp nhất của em.....
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chia tay
    Ngày em nói chia tay
    Anh lặng im nhìn em tha thiết
    Nỗi đau ướt tâm hồn lần đầu tiên em biết
    Là từ ánh mắt anh
    Em đã cố gắng không nhắn tin
    Cố gắng xoá tên anh trong điện thoại
    Cố gắng nén thật sâu những nhớ nhung điên dại
    Chỉ để thấy mình được bình tâm
    Anh nói chỉ là 40 ngày thôi
    40 ngày chúng ta sống một đời sống khác
    40 ngày em xếp lại một bên nỗi buồn man mác
    Để yêu anh
    Bức tranh
    Em đã tháo ra khỏi khung và khóc
    Đáng lẽ em phải tin mầm cây hoàn toàn có thể được lớn lên dù chỉ từ một hạt thóc
    Nhưng em giận mình vì chẳng có niềm tin nào đủ sức giữ em
    Anh ơi
    Hai con cún con mà mình từng ước mong đặt trên bậc cửa
    Bây giờ thật sự chỉ là con cún con với tình yêu một nửa
    Cô đơn
    Tội nghiệp
    Và chẳng có đôi
    Em đã biết từ ngày đầu rồi cũng chỉ thế thôi
    Anh sẽ không bao giờ cùng em đi hết đường yêu như em từng mơ ước
    Bởi vì anh là thác nước
    Mà em-bé nhỏ-con thuyền độc mộc đâu thấy bến bờ
    Lúc này anh đang ở rất xa em
    Một tin nhắn được gửi vào mobile chỉ với "Anh nợ em nhiều quá"
    Tay em run run vì biết mình không thể xoá
    Tin nhắn này hoặc bất cứ tin nào khác về sau
    Bao kỷ niệm mình đã để lại trong nhau
    Em sẽ nhớ như nhớ về những gì tươi đẹp nhất
    Câu chuyện về người hành khất
    Và những đồng xu gieo mà không đợi mặt trời
    Sẽ chỉ còn là một thời
    Em say mê làm thơ như cô bé con 16 tuổi
    Trái tim mải mê trò bắt đuổi
    Mà đâu biết rằng một trái tim khác đã ngừng yêu...
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi nhá, em lười vào đây viết cho mọi người. Cũng tại vì em tham gia nhiều box quá, mà box nào cũng có những topic tương tự như thế này, thành ra cái topic ở đây bị em bỏ hoang... Em cứ tưởng tượng, không bít đến lúc em muốn gom tất cả những bài viết trên TTVN của mình thì em phải bới tung tất cả bao nhiêu box để tìm nữa....
    ....................
    Mỗi lần em login nick này, là em chỉ viết cho anh.. Em đã tự nhủ, cho dù chuyện chúng mình thế nào, thì em cũng sẽ không bao giờ thay avatar , title và chữ ký... Đó là tất cả những gì thuộc về anh, và không được thay thế.... chỉ có thể là em không dùng nữa, chứ em sẽ không thay thế nó bằng hình ảnh khác ngoài anh...
    Có lẽ như thế là em trẻ con anh nhỉ? Nhưng có sao đâu chứ, đôi lúc người ta tự mặc định cho mình một điều gì đó không thay đổi... em cũng muốn như thế... và em chọn anh...
    Anh àh, chúng mình nhìn lại con đường phía sau đi anh... Em và anh đã đi, con đường ấy, lúc thì bằng phẳng và đầy hạnh phúc, nhưng cũng có lúc nó đầy chông gai... và cho đến giờ này, thì con đường ấy, với bề mặt bằng phẳng, nhưng em hiểu, thực ra nó gồ ghề rất nhiều, chẳng ai nhìn thấy được, ngoài người đang đi trên nó...
    Cho dẫu thế, chúng ta vẫn đang đi trên con đường ấy, ở đằng xa kia, có hai ngã rẽ kìa... Em chọn trước, và chọn cho mình một ngã rẽ, còn anh, em biết anh sẽ không rẽ theo con đường em đã chọn, nhưng anh sẽ rẽ con đường kia, hay anh đứng lại nơi ngã ba và đợi em quay về ? Em hi vọng, dù là mong manh, rằng anh sẽ đứng lại, đợi chờ em.....
    Được nikocavn sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 23/07/2007
  10. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày ấy, em không đi về phía anh, không gặp nhau...giờ này ta thế nào???
    Giá như .... ( lại giá như... lại hối tiếc về những gì đã làm...)

Chia sẻ trang này