Viết cho những người mà tôi yêu quý Mày thân yêu của tao, hôm qua, tao đi học sớm, chẳng biết làm gì nên tao đi lang thang và mua cho mày một cái buộc tóc cực kì đẹp. Để chúc mừng mày sắp sửa có người yêu đấy. Hihi....... tao với mày chơi thân với nhau, cả hai đứa đều single, đi đâu cũng rủ nhau. Mày vẫn bảo, tao sẽ là đứa có người yêu trước, hix....... thế mà con nào bỏ bạn bè trước đây nhỉ Nhưng mà nói thế thôi chứ tao thấy vui lắm, chứ cứ nhìn 2 con, là tao và mày, đi cùng nhau mãi cũng phát ngán cả lên ý mày nhỉ. Tao chỉ mới tiếp xúc với anh ấy của mày có 1 lần thôi, cảm nhận ban đầu của tao là được, hihi..... mà được với tao thì quan trọng gì đâu , mày thấy được mới là vấn đề chứ. Thế thôi mày nhé, tối nay đi ăn kem với mày rồi còn gì. Bye.
Tối nay chị đi ăn kem vui phết em ạ, tiếc là chẳng rủ được em đi cùng. Nhà em mà gần nhà chị thì chắc là suốt ngày đi chơi mất. Về nhà nhận được mess của em hỏi tối nay ăn kem ngon không làm chị nhớ ra mình đã ăn những 2 cái cơ. Ông DNN đã cảnh cáo là ăn xong rồi về đừng có kêu ca, hí hí.... ngượng quá. Cảm ơn em nhé, chị rất thích cái thiếp của em, rất ý nghĩa, hix.... xúc động . Ngày mai lại gặp em rồi, học hành và buôn chuyện, chị cảm thấy rất vui vì có những người bạn như em, cái Dung và ông DNN nữa. Thanks all of you
H à , nhớ H nhiều lắm, H có biết không vậy. Tha lỗi cho tôi nhé, thật sự là tui rất nhớ bả nhưng tui làm bộ đấy thui, bà ngốc vậy, sao không nhận ra nhỉ.Mỗi lần bên bà tui không biết nói gì hết à, mặc dù trước khi bà đến tui chuẩn bị kĩ lắm rùi chứ bộ, nhưng bên cạnh bả tui lại quên hết à, khi đó chẳng biết nói gì hết, mặc dù có rất nhiều chuyện muốn nói với bả ,cám ơn bả về tất cả nhé, "thương" bà nhiều ,nhiều lắm bả có biết không vậy . Những vỉa than hồng thời trai trẻ nào đã cháy hết đâu em.
Hôm nay em đi gửi thiếp sinh nhật cho anh, em đã mong đợi đến cái ngày đi bỏ cái thiếp vào thùng thư này thế mà cuối cùng em vẫn bị đi gửi muộn, chắc là anh sẽ nhận sau sinh nhật mất. Lâu rồi không được gặp anh, mà em thấy chat nó cứ thế nào ý, chán lắm. Phải sang năm anh mới về nhỉ, một năm nữa, mọi chuyện sẽ ra sao? Em không nên nghĩ đến anh nữa phải không?
Mày ơi, nhiều lúc buồn nhớ mày đến phát khóc, tao ước gì bọn mình được ở gần nhau như hồi xưa, cái hồi mà hai đứa mình cặp kè cả ngày tối về còn ôm điện thoại ý. Bây giờ tao có 1 bồ chuyện mà chẳng biết kể cùng ai. Tao thật hạnh phúc vì có 1 người bạn như mày. Yêu mày nhiều.
Ôi dào . Bây giờ tình hình là như thế này . Các em cứ yêu anh hết đi cho nó có chị có em , tha hồ sớm tối tâm sự , khỏi khóc lóc tỉ tê . Anh xuất thân gốc Tàu , có họ với cụ Giới Thạch bên Đài Loan . Cụ Thạch có 5 vợ , ông nội anh sơ sơ 2 vợ . Anh đang cố gắng hậu sinh khả uý làm 1 lúc 7-8 vợ .Bây giờ đã có 3 bé là A_Kiss , TTR và AppleHN . Cần vài bé nữa , các cưng cứ tự nhiên hành động cách mạng Được tdna sửa chữa / chuyển vào 04:46 ngày 19/09/2004
Mỗi bà vợ lại gắng kiếm dăm ông chồng nữa phòng khi chồng chính thức đi với bà này thì bà kia còn có cái dự trữ mà vui vầy. Ôi! Đại gia đình
Hôm nay dọn nhà, tìm thấy một túi đựng thư. Sao mà nhiều thế, mở ra mới thấy mình đã mất đi nhiều thứ, vô tình, hay vì một lý do nào đấy. Tình cảm ngày xưa đẹp thật, đọc lại mới thấy càng ngày, hình như con người ta càng thay đổi. Cả chính bản thân mình nữa, vô tình và lạnh lùng quá.