1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người mắc bệnh nan y.

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thuy742004, 16/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những người mắc bệnh nan y.

    Chào tất cả các bạn, mình chẳng biết nên post bài này vào mục nào và rất mong những bạn có kinh nghiệm chỉ giùm.
    Chủ đề mình muốn đưa lên trên mục này xoay quanh vấn đề cuộc sống cho những người mắc bệnh nan y. Chắc hẵn trong số các bạn, ít nhiều cũng có những người không may mắc các bệnh nan y hoặc có người thân hay bạn bè chịu sự dày vò của căn các căn bệnh loại này, các bệnh mà chúng ta phải chấp nhận chung sống hòa bình với nó đến suốt cuộc đời, và tất nhiên, trong cuộc sống đó, họ những người bệnh đã phải gồng mình lên để đấu tranh giành giật để cuộc sống thêm phần ý nghĩa, không ít những người trong số họ đã từng bất mãn và cứ để buông xuông tất cả, phó thác cho số phận, còn có những người không thể buông xuôi được, vì họ sống không phải chỉ cho họ mà còn cho những người thân yêu bên họ, cho gia đình họ và cho những đứa con còn thơ dại... Bài viết này tôi xin được cảm thông sâu sắc với những hoàn cảnh bất hạnh đó nói chung và mong mỏi những người bạn có tấm lòng nhân hậu, góp tiếng nói cảm thông sâu sắc của mình vào để giúp các phần đời bất hạnh tăng thêm nghị lực sống.
    Phần tiếp của bài này mạn phép các bạn cho mình được viết riêng cho một người chị (đó là người chị của chồng mình), vì hôm qua (14/11/04) là ngày sinh nhật lần thứ 33 của chị - Mình muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật có ý nghĩa nhất tới Chị - người không may mắn để dành lại hạnh phúc cho những người thân của mình.
    Chị Bình ơi, Sinh nhật này đến với chị quả là rất vui đúng không vì chị đã nỗ lực nhiều, nhiều lắm trong cuộc sống để tồn tại và duy trì cuộc sống. Tấm gương nghị lực của chị đáng để nhiều người noi theo khi bản thân chị không may mắc phải căn bệnh nan y - Bệnh Suy thận. Kể từ khi trở thành em dâu của chị tới giờ, em mới biết và thấu hiểu nỗi bất hạnh của những người "Suy thận" nói chung, chỉ mới 33 tuổi thôi mà chị đã phải trường kỳ kháng chiến với "chạy thận nhân tạo" tới 8 năm rồi, tuần đều đặn 3 ngày chị tới bệnh viện cho dù trời dông bão để các bác sĩ làm thủ thuật rút toàn bộ máu của mình ra (bằng những chiếc kim tiêm trông thấy đã hết hồn) chạy qua một quả lọc rồi lại truyền lại cơ thể, trong những lần "trót lọt" thì có những lần gây sốc, vì cơ thể chị đã quá yếu tưởng không qua được, giờ thì chị không còn chỉ suy thận mà còn suy tim, vì quả tim đã phải làm việc bị động quá nhiều trong một cơ thể gầy gò, yếu kém thêm những vết kim chọc trên mạch mà thoáng nhìn ai không biết lại tưởng lầm là chị " mắc nghiện". Cũng may mà trời thương chị còn cho chị cháu L, trước khi chị mắc chứng bệnh quái ác, vì cháu có lẽ là nỗ lực sống của chị cho tới ngày hôm nay. Với sức khỏe yếu kém như vậy, không thể tự đi xe được mà muốn đi đâu cũng phải cần người chở đi, vậy mà chị vẫn nỗ lực kiếm sống bằng mọi giá vì chị không muốn phải sống dựa vào người khác. Đúng là, bị bệnh gì thì khổ bệnh đó, chị đừng nản chị nhé! vì bên cạnh chị còn có bọn em, có gia đình mình luôn hiểu và lo lắng cho chị. Vì thế mà chị hãy can đảm lên, quên bệnh tật đi chị nhé, chị làm vừa sức mình thôi vì như vậy mọi người mới bớt lo lắng cho sức khỏe của chị. Tiền cũng qúy thật đấy, nhưng theo em đối với chị bây giờ, niềm lạc quan với cuộc sống còn quan trọng hơn nhiều phải không chị. Bản thân em vẫn đã và đang luôn làm mọi việc để hướng và phần nào đỡ đần trong công việc bán hàng của chị thế nên chị bớt lo đi nhé! Bản thân mình còn hạnh phúc hơn nhiều người bất hạnh khác phải không chị?. Lời Chúc sinh nhật của em tuy muộn mằn nhưng em hứa với chị là chị còn nhận được thêm nhiều lời chúc hơn thế! Nào các bạn, các bạn giúp tôi gửi tới chị tôi lời chúc mừng SN nhé!
    Tiếp theo bài viết này, tôi rất muốn được các bạn chia sẻ những kinh nghiệm trong điều trị suy thận và suy tim, và các bạn có người thân hay bản thân mình mắc bệnh hiểm nghèo, hãy cũng chia sẻ để cuộc sống của mỗi người bệnh thêm phần ý nghĩa vì họ hiểu là chúng ta cũng đồng cảm với hoàn cảnh của họ các bạn nhé!
    Cảm ơn mọi người quan tâm tới chuyện của tôi.
  2. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào thuy742004,
    Welcome bạn đến box Sức khoẻ Y tế bằng một bài viết thật xúc động và đầy tình người. Thành thật chia buồn cùng chị dâu của bạn và chia vui cùng chị ấy vì có một người em thật tuyệt vời.
    Chúng tôi sẽ luôn theo dõi bài viết của bạn và trong tương lai sẽ cùng chia xẻ với bạn về những bệnh nan y.
    Thân ái
  3. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào Ndungtuan,
    Cảm ơn bạn đã động viên. Là bác sĩ hẳn bạn biết về căn bệnh Suy thận mãn tính, điều mà tôi băn khoăn ở đây là LÀM SAO LẠI MẮC CĂN BỆNH NÀY? Bản thân chị chồng tôi đã mang bệnh hơn 8 năm nay (khi chị mới 25 tuổi) mà chị ấy cũng không hiểu lý do làm sao mà mắc bệnh? Khi phát hiện ra bệnh thì thận của chị đã suy độ 4 và phải chạy thận nhân tạo luôn, có điều là lúc mắc bệnh chị ấy đang làm việc tại Nga và có thể do bất đồng ngôn ngữ mà tới nay chị ấy vẫn chưa hiểu NGUYÊN NHÂN của bệnh. Còn các bác sĩ ở VN thì cho rằng có thể chị bị suy thận do một lần bị viêm họng và không điều trị dứt điểm. Nhân bài viết này, rất mong các bác sĩ và các bạn có kinh nghiệm chia sẻ để phần nào chúng ta có thể hiểu hơn về các căn nguyên của bệnh và các biện pháp PHÒNG NGỪA cần thiết.
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Bạn có thể tham khảo nguyên nhân gây ra bệnh thận ở các links sau đây :
    Thận ... các vấn đề có liên quan đến thận , nhiễm trùng đường tiểu
    http://www.ttvnol.com/SucKhoe/184272/trang-3.ttvn
    180 bệnh thông thường: Cách phòng ngừa và chữa trị

    http://www.ttvnol.com/SucKhoe/87653.ttvn
    http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/Sach-Y-hoc/2004/05/3B9D240B/
    http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/Sach-Y-hoc/2004/05/3B9D2216/
    Nếu như nội dung của chủ đề này có tính cách tìm hiểu về bệnh thận ... trong tương lai tôi xin được ghép chủ đề này cùng chung với :
    CHUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH Y TẾ
    http://www.ttvnol.com/SucKhoe/152397.ttvn
    Thành thật chia buồn cùng người chị of bạn , gia đình chồng và bạn và cám ơn bạn đã chia sẽ .
    Have a great day !
  5. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Gerbich vì những thông tin bạn hồi âm câu hỏi của tôi và sự cảm thông thành thực của bạn.
    Chủ đề của tôi "Viết về các bệnh nan y" không hẳn chỉ viết riêng về bệnh thận, hay một bệnh riêng khác vì bản thân tôi là "Ổ bệnh di động" có nghĩa là "mắc" rất nhiều bệnh và thêm nữa tôi muốn cùng chia sẻ kinh nghiệm bệnh tật với các bạn trên TTVNOL để phần nào bệnh tật được cải thiện hơn, đi đúng hơn và chủ yếu là tìm sự đồng cảm giữa những người mắc bệnh nan y, giúp cho cuộc sống thêm phần tốt đẹp. Chuyên mục Sức khoẻ - Y tế có các BS như bạn và ndungtuan thật sự rất bổ ích đối với chúng tôi - nhừng "bệnh tật đầy mình".
    Thành thật cảm ơn các bạn, các bạn thật xứng đáng với" LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU"
    Take care!
  6. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tôi nói ngắn gọn thôi ko lại hoàn toàn đi lạc đề.
    Viêm họng có thể dẫn đến suy thận thật. Truớc tôi có một nguời em, hồi nhỏ bị viêm Amidan, sau đó vì nhiều lý do mà chữa chạy ko tích cực, sau đó em chuyển sang viêm thận và đi tiểu ra máu. Cho nên sang bên nuớc ngoài, nhiều khi tôi thấy bác sĩ nguời ta rất cẩn thận với từng dấu hiệu lâm sàng nhỏ là vì vậy. Họ cũng ko có kiểu xử lý đại, dù nghi ngờ thì cứ phải rõ ràng họ mới tiến hành điều trị. Đôi khi bật cuời nhưng đọc những gì bạn viết tôi lại hiểu thêm một lần nữa. Xin chân thành chia sẻ với bạn.
    Thân.
  7. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn!
    Cho phép tôi viết tiếp những dòng trong chủ đề này, cho những người mắc bệnh nan y - mong được chia sẻ cùng các bạn tâm sự của những người phải chịu các căn bệnh không thể chữa được nữa để họ sớm phải lìa xa cuộc sống đi về või vĩnh hằng - song trước lúc ra đi, còn kịp nhắn nhủ với người ở lại những kinh nghiệm bệnh tật của mình.
    Đó là câu chuyện về bố tôi, chỉ ngày mai thôi (4/12) là tròn 1 năm ngày mất của ông, bố tôi mất ở tuổi 60 - tuổi chưa phải là già song bố tôi mất vì ốm nặng - bố tôi mắc bệnh Tiểu đường và bị biến chứng vào Tim, tới lúc mất là 20 năm mang bệnh, từ những ngày ngày mà bệnh tiểu đường còn là khái niệm quá mới mẻ, bố tôi chỉ tìm ra bệnh sau 5 lần 7 lượt đi là xét nghiệm ở Bệnh viện mà các BS chỉ trả lời, ông muốn xin nghỉ thì giải quyết cho nghỉ ốm, còn ông chẳng mắc bệnh gì cả, nhưng bố tôi vẫn quyết tìm cho ra bệnh vì không có lý do gì, một người đang khoẻ mạnh, ăn khỏe, uống khỏe, ngủ khỏe, nhưng lại sút cân...có lẽ đây là triệu chứng chính của Tiểu đường mà bố tôi nhớ lại! Còn căn nguyên thì theo ông nói, bố tôi phát hiện ra bệnh sau một thời gian dài uống thuốc kháng sinh không theo chỉ định của bác sĩ, số là bố tôi có răng bị mọc lệch thường xuyên bị sưng và có người cho 1 lọ thuốc kháng sinh, thế là bố tôi đã uống hết lọ thuốc đó mỗi khi bị đau răng, và sau đợt uống thuốc này theo bố tôi truyền lại thì dường như thuốc đã hại tuyến tụy làm hỏng khả năng tiết ra insulin gây ra bệnh Tiểu đường, thêm nữa, bố tôi là người ít vận động, vì theo tính chất công việc nên thường phải ngồi một chỗ, đó cũng là nguyên nhân sâu xa của bệnh. Hồi đó, bố tôi đã uống thuốc theo đơn kê của BS, nhưng kể mà Y tế hiện đại như bây giờ thì bố tôi chắc sẽ khó bị biến chứng vì sẽ kiểm tra để ổn định đường huyết thường xuyên, ông uống thuốc được 2 năm thì Tiểu đường đã chuyển sang typ2 (do chỉ dùng thuốc mà không đi thăm khám thường xuyên), lúc đó các BS đã quyết định cho ông tiêm insulin (quyết định tiêm insulin này về sau này được hiểu là quá sớm) thêm vào đó là ông chỉ tự tiêm ở nhà mà không tiếp tục thăm khám thường xuyên để xem tình hình bệnh tiến triển như thế nào, tới khi phát hiện ra biến chứng thì đã quá muộn - đó là một ngày cách ngày ông mất 2 năm, mới đầu gia đình chỉ nghĩ ông bị mệt bình thường của người bị ốm, nhưng tim của ông đã có những dấu hiệu loạn nhịp từ 3 năm trước, 1 năm sau đó siêu âm tim và chụp động mạch vành có kết quả: các bác sĩ can thiệp tim mạch giỏi nhất lắc đầu ngoầy ngoậy thì cả nhà mới hiểu ra rằng, các mạch máu nuôi tim đã bị xơ vữa gần hết do thời gian tiêm insulin quá dài và cũng có thể là do dùng thuốc không đúng liều lượng, và cuộc sống của ông chỉ còn tính từng ngày...tất nhiên là BS giấu không cho ông biết, gia đình cũng vậy ... nhưng ông đã biết - ông đi lục tìm bệnh án và biết được tình trạng bệnh của mình - và ông đã viết, đã làm thơ - như một nhà tiên tri ông định cho cuộc đời của mình chỉ là 60 năm, ông ra đời tập thơ (Tình Đời của mình) vào cuối năm2001 với tựa đề:
    "Tôi muốn cuộc sống muôn loài
    Sống trên trái đất như đài kết hoa
    Con người chung một mái nhà
    Bên nhau hạnh phúc thật là vui thay!"
    và "Tôi viết tập thơ này, vào năm cuối thế kỷ 20, ý nguyện của tôi: muốn để lại cho con, cháu, bạn bè thân hữu những ước mơ, hoà bão của tôi. Những chuyện tình và đời, cuộc sống riêng tư, đã trải qua 60 năm. Biết bao nhiêu chuyện, kỷ niệm buồn vui. Tôi đã sinh ra trong đói nghèo và lửa đạn của chiến tranh. Kháng chiến chống Pháp, rồi đánh đuổi đế quốc Mỹ, mọi chuyện tình, chuyện đời, xảy ra trong những năm tháng đó. Những lời nhắn nhủ con cháu trong gia đình, mong muốn con cháu có hiếu với cha mẹ, ông bà, sống có ích cho xã hội. Phấn đấu cho một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, một xã hội văn minh, công bằng cho toàn nhân loại."
    Và lời tiên tri ấy đã thành thực..., tôi và gia đình sẽ không bao giờ quên được giấy phút cuối bên ông.., các bạn có ai từng nghe chuyện của người chết đi sống lại chưa? 11h ngày 11/11 (Âm lịch - Qúy Mùi) - đó là thời điểm mà ông chọn để ra đi, nhưng trước đó 01 ngày ông đã kịp dặn dò những người ở lại "Tôi vừa trải qua một giấc mơ thật kinh khủng, tôi đang đi ở trên thiên đường, nhưng những người đó không cho tôi ở đó mà đuổi tôi đi, họ nói là nhà ông, ông không ở ông lên đây là gì và họ đuổi tôi trở lại với các con tôi" đó là lời của ông sau hôn mê tỉnh dậy. Ông nói với chúng tôi rằng, bằng mọi giá phải chữa bệnh cho bố, tiền tỷ cũng phải chữa, vì tính mạng con người là qúy nhất, còn người là còn của... và điều đó chúng tôi và các BS đã không làm được cho ông, thựợng đế đã mang ông đi vào ngày với con số 11 mà ông đã chọn, chúng tôi chỉ còn biết khóc, khóc và cầu cho linh hồn của ông được siêu thoát nơi chín suối...
    Thế là một đời người đã kết thúc, sao người ta có thể tiên định được cho cuộc đời mình nhỉ!? Bản thân ông đã làm nên những điều phi thực, để khi mất đi rồi, trong điếu văn của ông có những dòng thế này " Ông ấy là một ông tiên...".
    Đó là câu chuyện về cuộc đời của ông, bố tôi - người mắc bệnh nan y mà phải chung sống hòa bình với nó - Tới phút ra đi, những người thân hữu của ông đều phải ngậm ngùi tiếc thương, vì nghị lực sống của ông cho tới phút chót " Vui lên bạn chớ âu sầu, Cuộc đời đẹp lắm, muôn mầu sắc hoa" - Trích từ tập thơ TÌNH ĐỜI của ông thay cho lời kết.
    Có cái chết hóa thành bất tử
  8. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    G. thành thật chia buồn cùng bạn và gia đình trước tin không hay này .
    Tôi muốn chia sẽ vài điều cho bạn rõ để bạn đừng luôn nghĩ rằng ba bạn mất là vì thiếu hiểu biết hay cách chữa sai , tất cả những thông tin trên đây không đưa đến bệnh nặng hơn ...
    1). Kháng sinh dùng vài lọ hay cho dù dùng vài năm cũng không gây ra bệnh tiểu đường .
    2). Khi người lớn tuổi bị dư đường trong máu ... là type 2 , không phải bệnh nặng mới là type 2 .
    3). Thuốc tiểu đường dùng lâu ngày có thể sẽ đưa đến hại thận và gan , nguyên nhân bệnh tim của ba bạn có không phải là do thuốc tiểu đường gây ra .
    4). Cách chữa bệnh tiểu đường hữu hiệu và ít phản ứng phụ nhất là chích insulin ... thuốc uống thì tiện hơn thôi chớ không phải là tốt hơn .
    5). Thuốc tiểu đường , kể cả insulin không thể nào dùng quá liều mà không hay biết ... vì khi thuốc quá nhiều , lượng đường xuống thấp ... nếu quá thấp sẽ đưa đến bất tỉnh .
  9. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn các thông tin mà bác G đã chia sẻ, đúng là tình trạng của bố mình giai đoạn cuối cũng bị gan to, chướng bụng thường xuyên và thận cũng bị suy độ 3. Trước khi mất 1 ngày, bố mình đã phải chạy thận nhân tạo để rút bớt nước trong người ra. Nhưng các bác sĩ kết luận là bố mình đã mất vì tim, vì các mạch máu nuôi tim đã bị tắc gần hết. Nhân đây mong bác G giải thích rõ hơn:
    1. Nguyên nhân mắc bệnh tiểu đường và những người trong gia đình có nguy cơ mắc bệnh cao cần các biện pháp phòng chống như thế nào?
    2. Các lý do chính dẫn đến bệnh xơ vữa mạch máu.
    Again, Chân thành cảm ơn Bác G.
  10. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Tạm thời tôi chưa có giờ trả lời câu hỏi of bạn , bạn có thể vào chủ đề dưới đây để hiểu thêm về y khoa trong đời sống .
    Bệnh tiểu đường
    http://www.ttvnol.com/SucKhoe/412117.ttvn
    180 bệnh thông thường: Cách phòng ngừa và chữa trị
    http://www.ttvnol.com/SucKhoe/87653.ttvn

Chia sẻ trang này