Viết cho những người quanh tôi Con biết viết những dòng này Bác sẽ không bao giờ đọc được, nhưng con vẫn viết để nhớ về những ngày đã qua, để con có thêm nghị lực để vươn lên,để thực hiện những điều mà lâu rồi Bác nói. Không biết từ lúc nào những suy nghĩ và chia sẽ của Bác đã ăn sâu trong suy nghĩ của con, con bước vào đời, Bác là người dẫn dắt, Khi con vui, con chỉ muốn tìm đến để để muốn được nói với bác chuyện này chuyện kia, khi con làm được một điều gì đó, Bác là người khuyến khích và khen ngợi, khi con buồn, con lại về và bác lại khuyên nhủ con điều này điều kia. Nhưng con hỏi Bác có nói như vậy với con của mình hay không, nhưng Bác nói không vì cha , con thường hay khó nói.Có khi còn chỉ cho con những sai lầm mà ngày xưa Bác từng mắc phải, cả những nỗi niềm cả một thời tuổi trẻ Bác chưa làm được ! Quanh con không có một người thân, một niềm an ủi, có Bác bên cạnh, con thấy mình tự tin và làm việc tốt hơn. Đi đâu làm gì Bác cũng hướng dẫn chỉ dạy, làm gì, nói gì, Bác cũng nói, phải thế này, thế kia và con dần thóat ra ngòai cái vỏ ốc của mình. Khi con chia tay người con thương nhất, Bác vẫn kéo con đi đến nơi này nơi kia, gặp người này người kia cho quên hết những chuyện buồn, Bác còn nói vui, con gái thì đầy ra đấy, chỉ cần một ngày là tìm được mấy cô. Nhưng con biết Bác chỉ nói vui và biết rằng con không bao giờ thay đổi. Đến bây giờ khi gặp những người hôm trước, người ta vẫn còn nhớ và chọc con. Con không thể quên những đêm cùng bác nói chuyện đến sáng, lâu lâu Bác lại ngồi viết một cái gì đó rồi lại quay sang trao đổi với con điều này điều kia. Con không hiểu vì sao Bác lại nghỉ hưu sớm, lâu lắm rồi con không hỏi, nhưng có lần, trong men say, Bác nói với con là Bác chơi vơi khi không có ai đi chung trên một con đường với Bác, áp lực bè cánh đã làm Bác mệt mỏi, đuối sức. Bác già rồi, giờ con còn trẻ phải cố gắng. Bác nói bên Nội của mình chỉ có con là học đến nơi đến chốn, sau này hãy biết đòan kết để đừng đi vào lối mòn như ngày xưa bác đã đi. Bẵng đi một thời gian, con lao theo công việc, Không còn hay đi với Bác nữa. Lâu lâu thấy nhớ Bác lại nhắn con lên. Rồi chiều nay trên điện thoại, Bác lại nói bác đang ở xa, đi để cho khuây khỏa chuyện gia đình, con đã biết chuyện gì đã xãy ra. Có lẽ Bác đang lạc lõng ngay giữa chính gia đình của mình, con biết điều này từ lâu nhưng con không biết cách nào để nói. Con đã làm nhiều cách để lấp dần những khoảng cách ngày càng xa, nhưng con tin sẽ có ngày Bác không còn thấy lạc lõng như thế nữa. Chiều nay trên đường về, con cứ mãi chạy theo những suy nghĩ của mình, có lẽ trong lúc đơn độc nhất, con còn có những người bạn, còn Bác vẫn dặn dò con cho dù trong lòng mình nặng trĩu. --------------------------------------------- Có thể rồi tất cả chẳng bình yên Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
Em biết khi em viết những lời này là ích kỉ nhưng là con gái mà ai mà hông có một chút ích kỉ chứ . ,Con gái cần quan tâm anh à ! Em không đòi hỏi ở anh nhiều nhưng ,em muốn ,mỗi lần em buồn anh la người đầu tiên quan tâm đến em an ủi em nhưng có lẽ anh ở anh em không thấy chúng .Anh nói là tại em không chia sẻ cho anh ư ! Hay là tai anh khó gần quá, giữa hai đứa mình lại có khoảng cách xa vậy sao ? Từ khi quen anh ,không có dù chỉ một bông hoa .Dó không là gì với anh nhưng với em đó sẽ là những kỉ niệm sau này của tụi mình................................................................................. Crazy_love
Em nói " Ủa, làm em gái mà anh cũng chịu à..?" trong lá mail đầu tiên em trả lời tôi. Ừ, anh chấp nhận, vì anh là người đến sau trong trái tim em mà, T2DL ơi ? anh chỉ mong mãi là người anh trai, bên cạnh và thấu hiểu em như những ngày vừa qua...lời chia tay của em làm anh xót quá, anh ko còn tự chủ nữa rồi... Hãy cho anh cơ hội đi, cơ hội được bên em, dù là câm lặng nhìn em cùng người yêu...đừng lìa xa anh nha... Buồn buồn ngóng về quê hương Bao nhiêu kỹ niệm mến thương hiện về... MinhHieuLeo là ai ?---> http://minhhieuleo.dk3.com Bài được e*** lại vì chữ ký có chứa link đến diễn đàn tiếng Việt chưa có giấy phép của nhà nước Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 07/09/2003