1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người thân yêu!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi huong_nganhang, 28/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những người thân yêu!

    Chào các bạn! Bạn muốn nói lên những suy nghĩ, tình cảm của mình đỗi với những người thân yêu? Còn chần chờ gì nữa, bạn hãy vào đây!

    Chim chích bông
  2. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tặng tất cả những người tôi yêu thương!
    hạnh Phúc
    Đừng nói cuộc đời tẻ nhạt nhé em
    hạnh phúc có trong những điều giản dị
    trong ngày...
    trong đêm....
    Đừng than phiền cuộc sống
    nhé em!
    Bởi trái tim biết buồn là trái tim vui.....
    Xin lỗi vì tui quên rồi, để hôm sau viết tiếp!

    Chim chích bông
  3. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là những điều giản dị lắm em ơi!
    là tiếng xe mỗi chiều về của bố
    cả nhà quây quần bên mâm cơm nhỏ
    là chị xới cơm đầy bắt phải ăn no
    hạnh phúc là
    đêm về ko có tiếng mẹ ho
    là ngọn đèn khuya soi tương lai em sáng
    là điểm mười đỏ tươi mỗi khi em lên bảng
    là ánh mắt một người như lạ... như quen...
    Vậy đừng nói cuộc đời tẻ nhạt
    nhé em!
    Hạnh phúc là
    khi mình có một cái tên!
    (Sưu tầm)
    Chim chích bông
  4. j_bich

    j_bich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    CHÁN NHƯ CON GIÁN
    HẾT MÓM RỒI .QUẢ NÀY Ù LÀ CÁI CHĂC..HEHEHE
  5. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    To j_bich: Đề nghị bạn nên có thái độ nghiêm túc hơn nhé. Nếu bạn cảm thấy chán thì xin mời bạn đi sang các BOX khác nhé. Khi tôi vào BOX này thì có rất ít thành viên post bài và như dt_vinh nói là hầu như BOX không còn hoạt động. Hiện nay đã có thêm một số thành viên nhiệt tình vào post bài để cho BOX thêm phần sôi nổi, vì vậy bạn không nên có thái độ chê bai hoặc có lời lẽ không được tốt đẹp đối với các thành viên của BOX cũng như các bài viết của các thành viên trong BOX.
    To everyone: Trong thế giới này thì có người này người khác, chúng ta không vì những người xấu mà làm cho hoạt động của chúng ta ngừng lại. Vậy xin mọi người vẫn cứ tiếp tục post bài như bình thường.
    To các MOD: Tôi nghĩ rằng con sâu làm rầu nồi canh vậy cho nên để xây dựng được 1 BOXonline phát triển đề nghị các MOD thẳng tay trừng trị những kẻ đang tâm phá hoại BOX ngay từ ban đầu.
  6. j_bich

    j_bich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    To j_bich: Đề nghị bạn nên có thái độ nghiêm túc hơn nhé. Nếu bạn cảm thấy chán thì xin mời bạn đi sang các BOX khác nhé. Khi tôi vào BOX này thì có rất ít thành viên post bài và như dt_vinh nói là hầu như BOX không còn hoạt động. Hiện nay đã có thêm một số thành viên nhiệt tình vào post bài để cho BOX thêm phần sôi nổi, vì vậy bạn không nên có thái độ chê bai hoặc có lời lẽ không được tốt đẹp đối với các thành viên của BOX cũng như các bài viết của các thành viên trong BOX.
    Xin lỗi , chưa biết ai là con sâu . Khi tôi biết trang web này nó có tên là Trí tuệ Việt Nam OL chứ không phải Trái tim Việt NamOl như bây giờ. Lúc đó trang web này thực sự là trang web của trí tuệ chứ không phải giống như bây giờ có một số kẻ chả hiểu gì, trình độ thấp vào post toàn những bài kém chất lượng . Sự phản đối này có lẽ không chỉ mình tôi . Thà để cái Box này nó chết còn hơn biến nó thành cái thùng rác. Xây dựng Box không có nghĩa là đem rác lên mạng....thế đã nhé
    HẾT MÓM RỒI .QUẢ NÀY Ù LÀ CÁI CHĂC..HEHEHE
  7. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    To J_bich: Tôi ko muốn tranh cãi làm gì. Bởi vì chúng ta vào đây là để trao đổi với nhau. Tôi ko muốn cái box này tự dưng biến mất. Vì vậy mỗi thành viên phải tự mình đóng góp cho box ngày càng sôi động, đề tài ngày càng phong phú. Còn nếu bài có chất lượng hay ko thì để cho các MOD xử lý. Còn bạn nêu thật sự muốn xây dựng nó ngày càng tốt đẹp thì bạn hãy đóng góp đi, bạn có thể trở thành MOD cơ mà, bạn có quyền xử lý những bài người khác post lên! Hy vọng là thái độ của bạn sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn!
    Chim chích bông
  8. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh T. Em rất cảm ơn anh! Bởi vì gặp anh em cũng chỉ nói được mỗi lời cảm ơn thôi, em ko thể nói lên hết những suy nghĩ của em về anh! Anh còn nhớ hôm em rời công ty ko? Em đã cố gắng ko rơi giọt nước mắt nào nhưng khi anh hỏi em thì em ko thể nào kìm chế nổi. Ko hiểu vì sao lúc đó em cảm thấy tủi thân ghê gớm. Em biết anh rất tốt với em. Ngay từ bước đầu bước chân vào công ty anh đã giúp đỡ em rất nhiều kể cả những việc nhỏ nhặt nhất để em đỡ bỡ ngỡ trước mọi người. Hôm 20/10, tự nhiên nhận được điện thoại của anh em rất vui vì có người đã nhớ đến mình. Bạn bè em rất nhiều, nhưng trong lúc này chăng ai làm được điều đó cả. Cảm ơn những lời động viên của anh, em thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Chúc anh luôn may mắn và hạnh phúc!
    Chim chích bông
  9. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    gửi những người bạn của tôi :
    hôm đó mình đã chờ ,vậy mà chẳng ai đến . mình đã rất thất vọng . ko ai hiểu được nỗi thất vọng đó của mình ..mình chỉ cần 1 lời chúc vậy thôi ... .......vậy thôi ..........
    Lam
  10. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tặng Thanh Hằng và những bạn gái miền trung!
    Nói với anh​
    Đừng bảo em:" Nhà cửa vắng người
    lại căn buồng chật hẹp
    nhện chăng đầy ô cửa sơn phai
    nhà đầy những giấy"
    Đừng trách em: "cơm khê, canh mặn
    chỉ nhút với cà dầm tương
    chỉ lạc với vừng rang muối"
    một mình chua chát nhớ thương.
    Đừng chê em:" da đen, tóc cháy
    giọng trọ chẹ quê mùa
    khô cả câu đùa miền trung_con gái".
    Tại gió lào
    sáng qua lối nhỏ
    chiều qua ngõ đầy
    tối làm bạn cũ
    đêm là hương say.
    Tại cát trắng
    vụng về luồn cây
    mải mê theo nắng
    hong vàng chân mây.
    Tại con thuyền
    sinh em ra trên tiếng sóng giăng khơi
    cha đặt tên em ngàn đời mơ ước
    và chỉ anh hiểu được
    vị ngọt in hình khoé môi!
    (Sưu tầm)
    Chim chích bông

Chia sẻ trang này