1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người thân yêu!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi huong_nganhang, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Viết cho bố
    Trong nhà người con yêu nhất là bố, sợ nhất là bố và tâm sự nhiều nhất cũng là bố...
    Trong con bố là một người đàn ông tuyệt vời...Nhẹ nhàng tình cảm với con cái...Hiền lành và đối sử công bằng với tất cả mọi người....Luôn mang lại cho những người xung quanh niềm tin...
    Ngày trước ở nhà, chuyện lớn nhỏ đều mang kể hết với bố,hai bố con nằm thủ thỉ hết chuyện này chuyện nọ với nhau...Rồi con đi học ĐH, bố là người vui mừng lắm, con biết khi nhìn vào mắt bố...Nhũng ngày đầu đi sao mà nhớ bố đến thế..Chỉ mong về nhà thôi..
    Con thích được bố ôm trong vòng tay để ngủ, kể cả đến bây giờ mỗi lần về con vẫn giữ thói quen đó...Con thấy thật bình an và thoải mái khi được ở cạnh bố Mẹ cứ hay mắng, con gái lớn rồi mà nằm cứ ôm bố thế kia thì ai chịu rước, con cười mẹ và nói" con thích ở mãi với bố mẹ cơ"...
    Con thường mong rằng, ước gì người yêu của con chỉ cần bằng một nữa của bố mà thôi...Con cũng đã có tình yêu với một người và con thấy rất hạnh phúc bên người đấy, k biết người đó có bằng bố của con không..Con mang điều thắc mắc này về hỏi bố...Bố nhẹ nhàng;" con gái của bố ơi, khi yêu thì đừng nghĩ đến cái đó, hãy yêu hết mình và trân thành, biết đâu người yêu con hơn bố nhiều...Mà chắc là thế rồi bởi con gái của bố yêu chàng trai kia nhiều thế cơ mà, dành hết tình cảm cho nó còn đâu nữa....Con cười to và nói" không đâu, anh ấy là người con yêu và mong làm chồng,....Còn bố là bố yêu nhất của con, tình cảm của con dành cho bố luôn khắc sâu, với con bố lúc nào cũng là người đàn ông tuyệt vời nhất"
    Cám ơn ông trời đã mang lại cho con một niềm hạnh phúc lớn nhất...đó là được làm con gái yêu của bố...
    Con yêu bố rất nhiều
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
  2. NB

    NB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chị Hương á, không viết cho em lời thân yêu nào nhá,em mới khen hết lời dân Thanh Hoá đấy, không biết có kiếm được sao nào không.Anh T là anh nào, không được tơ tưởng linh tinh đâu nhá
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    gửi những người bạn của tôi : làm một điều gì cho box nhà nhé , lâu lắm tôi mới có được một cảm giác thật sự sôi động khi trở lại box nhà đấy , cảm ơn các bạn nhiều
    look into my eyes you can see my love
  4. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho cho bố mẹ và các anh chị kính!
    đừng gọi điện nữa điều ấy sẽ làm con khổ hơn , hãy cho con thời gian!
    phut boi roi
  5. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Những tình cảm chị dành cho em thì em đã hiểu hết rồi còn gì?Có nhất thiết phải nói ra ko? Chị đâu có dám tơ tưởng đến ai. Người tốt trên đời này mình gặp nhiều lắm, ko có cơ hội gặp lại nên mới viết ra thôi. Thi tốt nhé!
    Chim chích bông
  6. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bố kính yêu của con! Sắp đến ngày tết của bố rồi. Con yêu bố rất nhiều, con luôn mong muốn bố mạnh khoẻ, luôn được các học trò yêu mến và vẫn tràn đầy nhiệt huyết với nghề!
    Chim chích bông
  7. maithuthuy

    maithuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay cũng như mọihôm khác, thờitiết vẫn lạnh gió thổi nhiều bầu trời chỉ có một màu đen và điểm thêm vào đó là những bông tuyết bay lất phất ngoài trời làm cho trong long mỗi chúng tôi thêm lạnh mặc dù trong phòng đã có lò sưởi ấm. Hôm này là giao thừa, lần đầu tiên chúng tôi đón tết xa nhà.
    Khoảng cách địa lý cũng tạo nên sự khác biệt về thời gian. Ở quê nhà đón giao thừa là 12 giờ thì ở đây là 2giờ sang. Nhưng chúng tôi vẫn chờ đểđón giao thừa theo giờ Việt Nam. 2giờ sáng 6 đứa con gái một chiếc bánh chưng gửi từ Việt Nam sang, một chiếc bánh GATO vài gói bánh kẹo nhỏ, và chúng tôi đã có một cái tết xa nhà.
    Trời vẫn lạnh tuyết vẫn rơi chúng tôi thay nhau gọi điện về cho gia đình, mỗi đứa một cảm xúc một câu chuyện riêng nhưng đều có chung nhau một nỗi niềm nhớ nhà da diết. Rồi một đứa khóc, hai đứa khóc, ba đứa khóc và tất cả như cùng một suy nghĩ. Đêm giao thừa người ta đi hái lộc với gia đình với bạn bè, người yêu, chúng tôi hái lộc bằng hai hang lệ.Them vào món quà năm mới mà chúng tôi nhận được là những câu chuyện vè gia đình của từng đứa kể cho nhau nghe.
    Ngoài trời gió thổi mạnh hơn, hình như có tiếng gọi của quê hương có tiếng chúc mừng năm mới và có cả nhưng lời nhắc đến chúng tôi nữa. Thế rồi đêm giao thừa cũng qua đi năm cũ đã hết năm mới kế theo, trời vẫn lạnh tuyết vẫn rơi, chúng tôi vẫn xa gia đình. Tết này chung tôi lại đón tết cùng nhau.

    Neu la da hay la da nam cham, neu la cay hay la cay trinh nu. neu la nguoi hay dang hien cho tinh yeu.
  8. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0

    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  9. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Thế là tôi và em, dù không ai muốn nói nhưng từ đây chúng ta mãi mãi xa nhau. Tôi đã làm em buồn nhiều, đau khổ nhiều, tôi biết nhiều lắm chứ. ...
    Nhưng thôi, bây giờ dù tôi không còn em nữa, tôi vẫn luôn cầu chúc em mọi điều tốt đẹp nhất.Kính chúc em hạnh phúc!
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  10. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nói là ko gặp lại ? anh đây mà , em ko con nhận ra anh uh ? ( nếu ko nhận ra thì chúng ta làm quen lại từ đầu nha) anh nhớ em rất nhiều đó , em có hiểu ko ? (dù chưa lần nào gặp em nhưng anh vẫn thấy nhơ nhớ em thế nào ấy) => gửi cho những người thương yêu (dù ko quen biết)
    Sakura

Chia sẻ trang này