1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ^^kute_boy^^

    ^^kute_boy^^ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bóng tối phong kín con tim anh, tình đã xa mờ
    Tiếc nuối khi có em bên anh thì quá hững hờ
    Tình đầu thì mong manh, chuyện buồn thì vây quanh
    Đời tàn dần trong anh lỗi lầm chỉ có mình anh
    Nước mắt anh đã rơi trong đêm vì những ân hận
    Dĩ vãng gieo đớn đau cho em chẳng biết bao lần
    Để giờ này em đi, đường đời đành phân ly
    Cuộc tình còn riêng anh đêm về hoang vắng buồn tênh
    Sẽ giữ mãi trong con tim tình em đó
    Sẽ giữ mãi cho trăm năm còn nhung nhớ
    Sẽ giữ mãi bao ước mơ, bao nỗi mong chờ
    Để cho lòng này đừng héo úa
    Dẫu khó biết khi em qua miền giông tố
    Dẫu khó biết ngây thơ xưa còn không nữa
    Dẫu khó biết ta cách xa cho đến bao giờ
    Anh vẫn yêu trong đợi chờ
    Nghe http://www.nhacso.net//Music/Song/Nhac-Nhe/2006/05/05F611FB/Default.asp
    Hum nay Valentine roài í của Huy nhỉ, bùn thiệt. Chả biết í có đi chơi với bạn bè, người thân hay người í hem, còn Huy thì alone nè, bùn Không thể tận tay trao í món wà Valentine mà Huy đã thức đêm làm, ko thể tặng í món wà đó, Huy tiếc lắm chứ.
    Và bài này là bài hát Huy tặng ấy nhân dịp Valentine, chúc ấy 1 ngày 14.2 thật vui vẻ, hạnh phúc và luôn mỉm cười í nhé. Tựa bài hát cũng chính là thông điệp Huy mún gởi đến ấy, mãi hạnh phúc ấy nhé
    My honey
    Có khi nào em đứng trước biển và anh
    Để so sánh con sóng nào da diết
    Anh sẽ cho em xem một tình yêu bất diệt
    Đến từ bờ xa thẳm phía bên kia
    Có khi nào em sợ không dám nghe
    Lời than vãn hờn ghen của sóng
    Anh sẽ để em thấy tiếng lòng anh phẳng lặng
    Bởi vô tình đâu thiếu ở trong anh?
    Có khi nào em sợ không dám quên
    Kỷ niệm giữa hai ta thời yêu mến
    Em sẽ thấy sóng lòng anh hờn giận
    Sẽ cồn cào hơn cả sóng đại dương
    Có khi nào em nhìn vào mắt anh
    Nhìn rất lâu để thấy mình nhỏ bé
    Anh sẽ gọi sóng về thủ thỉ
    Em thất bại rồi trước biển và anh
    Có khi nào em thấy sóng đầy thêm
    Da diết thêm trong đáy tâm hồn ấy
    Anh sẽ bảo sóng dịu dàng thôi vậy
    Vì tình em không đủ sóng đáp đền !
    <copy from my blog>
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Gấu con! Hôm nay sinh nhật em, định tạo cho em một bất ngờ nhưng rồi không thực hiện được. Không có anh bên cạnh, nhưng anh biết rằng với tình cảm của mình, em sẽ bớt cô đơn trong những ngày đặc biệt như thế. Khuya qua là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em, ngủ cũng chẳng được, mỗi lần nhắm mắt lại thấy em. Hôm qua đi với Hội, tỏ ra vui vẻ lắm nhưng lòng thì nặng trĩu, ở nơi đó em có được vui như anh lúc này hay không?
    "Muốn nói với anh một điều gì đó nhưng lại không biết nói gì. Viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết. Em không biết nên dùng từ nào để nói lên lòng thiết tha thương nhớ này nữa" Chỉ mới xa em 5 ngày thôi mà cứ ngỡ hàng tuần đã trôi qua, mặc dù qua nhanh lắm nhưng với anh thời gian ấy dường như vô nghĩa, đành chú tâm vào một việc gì đó...
    Hôm nay sinh nhật em. Chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc, luôn vô tư với chính con người em và cũng như anh - tình yêu với em ngày càng nhiều hơn. HAPPY BIRTHDAY TO MY LOVELY BEAR

    Được ngoisaotimban sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 15/02/2007
  3. bocautrang116

    bocautrang116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trong mấy buổi tối cuối năm, một mình trong căn nhà, trống rỗng, buồn tẻ, nỗi cô đơn tràn ngập lòng, cảm thấy nhớ mọi người, nhớ tất cả bạn bè, anh em thế....
    Và khi nhận được điện thoại của các bạn, mình vui biết chừng nào, vui vì bạn bè vẫn còn nhớ đến mình, không quên mình dù mình không bên cạnh, thấy ấm lòng biết bao nhiêu. Chúc tất cả vui vẻ, hạnh phúc, chúc tình bạn của chúng ta tồn tại mãi mãi, tôi yêu tất cả bạn bè của tôi. I LOVE YOU
  4. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Có phải như lời Sun nói ko vậy ta. Chuyện mi kiếm 1 người con gái xinh đẹp đi cùng dễ dàng lắm hở? Cũng lại 1 bi kịch tiếp diễn, nhưng người diễn viên lúc này đã thay đổi. Tất cả chỉ là lời chót lưỡi đầu môi...
    Thật sự đúng là Sun ko xứng đáng để 1 người con gái nào tiếp tục yêu hết...Sau cái bề ngoài lịch sự, tính cách đẹp đẽ thì đó là cả bầu trời đầy nhẫn tâm.
    Hihihi...Người tự xưng là kẻ độc ác, tàn nhẫn, luôn gieo rắc rối đến cho mọi người...
  5. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Người anh yêu ơi ! Em có biết từng ngày qua khi nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh những vì sao , anh thầm nguyện cầu cho chúng ta mãi bên nhau
    ...Anh ước rằng trong dòng chảy bất tận của thời gian sẽ có 1 khoảng lặng bình yên để anh và em có thể tay trong tay trên con đường ngày xưa
    Anh ước rằng mình sẽ là 1 cơn gió bay thật cao thật xa trong khung trời trong xanh kia để anh có thể nhìn thấy em dù em đang ở bất cứ nơi đâu trong nhân gian
    Anh ước rằng những ngôi sao lung linh đêm nay sẽ đưa anh đến trong giấc mơ của em để sẽ mãi là người canh giữ sự bình yên cho những giấc ngủ của em...
    ...Giá như trên thế gian chỉ có 1 ngôi nhà anh sẽ là ô cửa bên trái em sẽ là ô cửa bên phải , chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau
    Giá như ánh dương 1 ngày không chóng tàn đến như vậy để phút giây chúng ta ngồi bên nhau lắng nghe giai điệu êm ả của cuộc sống còn mãi
    Giá như cuộc sống hiện đại không quá bận rộn vì nó đã vô tình làm khoảng cách giữa 2 ta ngày thêm xa hơn
    Giá như anh có thể làm 1 điều gì đó để trái tim anh không đau khổ đến như vậy trong khoảnh khắc em gục đầu vào vai anh khóc nức nở
    Giá như nhà chúng mình ở cạnh nhau , anh sẽ cùng em đón ánh bình minh của 1 ngày mới trong những tia nắng ấm áp trong tiếng chim du dương bên cạnh những giọt sương còn đọng lại trên những khóm hoa sau nhà , vào những buổi hoàng hôn cuối ngày anh và em sẽ ngắm nhìn bầu trời bao la với những sắc màu huyền ảo , và khi màn đêm đã xua tan những ánh hoàng hôn cuối cùng anh sẽ nắm tay em dạo bước trên con đường quen thuộc ngày nào đi đến chân trời góc bể về 1 nơi chỉ có riêng 2 ta , ngắm nhìn những vì sao bé nhỏ lung linh trên bầu trời xa xôi cùng khúc ca về 1 tình yêu còn mãi ....
    Và hơn bao giờ hết , giá như trong lúc này anh sẽ cảm thấy mình hạnh phúc đến dường nào nếu được ở cạnh em để cái se lạnh của những ngày cuối năm ,cái cảm giác lẻ loi mỗi khi Valentine đến se không vây chặt lấy anh trong căn phòng trống vắng này .....
    Anh không phải là thi sĩ để có thể chắp cánh cho những lời yêu thương trong trái tim mình bay đến cạnh tâm hồn em
    Anh cũng không phải là nhà văn để có thể kể cho em nghe những câu chuyện triết lý nhân sinh sâu sắc hay những tiểu thuyết mang trong mình những cung bậc thăng trầm và sự diệu kì của tình yêu
    Anh vẫn là anh , 1 người vẫn còn giữ mãi trong lòng mình 1 điều muốn nói với em mà anh đã cất giữ quá lâu , lâu đến nỗi anh không còn nhớ nó bắt đầu tự bao giờ khi mà trái tim lạnh lẽo của anh khẽ rung lên khúc dạo đầu ấm áp của tình yêu.... " anh yêu em "......
    ....... Sau tất cả những gì đã đến và qua đi
  6. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn dể sợ!
    Còn vài ngày nữa thui là tui phải quay lại Cần Thơ, buồn dể sợ!
    Những ngày qua tui rất hạnh phúc bên những người thân.
    Giao thừa: 23g30 chạy xe ra đường hóng gió cùng bạn bè để đón giao thừa nhưng vẫn cố gắng về nhà đúng 12g để chào năm mới.
    Mùng 1: Ở nhà ăn uống phả phê vừa coi tivi rùi nằm ngủ phây phây.Tối 22g10 đang say mê trong giấc ngủ thì bị con nhỏ bạn gọi dậy để rủ đi chơi.
    Mùng 2: Về thăm ông ngoại, ôi ông ngoại tui 82 tuổi mà vẫn còn đẹp lão.
    Mùng 3: Đú đa đú đởn đi chơi cùng với mấy đứa cấp 3, lớp 51 đứa mà đi có 30 đứa thui, ít hơn năm rồi 2 đứa.Ối trùi! Ra trường đã 6 năm rùi mà tụi nó vẫn còn con nít thấy sợ.
    Mình đang ngồi ăn say mê mà mấy thằng con trai cứ cằm ly bia lại kêu mình uống với tụi nó. Uống thì uống, mà cứ bắt mình phải vòng tay vào tay nó uống như cô dâu chú rể, mắc cở gần chết, mà tụi bạn hưởng ứng quá nên phải làm.Còn thằng mấm kia, bắt mình uống bia mà còn cấm mình xuống Cần Thơ không được có bạn trai nếu không nó quậy hết cái thành phố Cần Thơ.
    Đến chuyện chụp hình thôi cũng làm mình cười đau bụng, cứ bắt 30 người làm hết kiểu này đến kiểu khác để chụp:
    -Nam nữ xếp 1 hàng, nam nữ xen kẻ, nữ nghiêng qua bên phải, nam nghiêng qua bên trái.Chụp!
    -Nam làm trái tim cho nữ chui vào.Chụp!
    -Nam đứng 1 hàng quay lưng lại, nữ vịnh lên vai nam quây lại.Chụp!
    Tới lúc ăn no nê thì làm biếng rữa chén, cứ chia ra 2 đội thi coi đội nào thắng thì ngồi cổ vũ cho đội thua rữa chén.Đội mình thắng.Ze!
    Ăn xong rùi lại tìm trò chơi chơi tiếp, nhóm thì đánh bài, nhóm thì loto.Mình không thích chơi ăn tiền nên không chơi, cứ ngồi giữ tiền dùm tụi nó.
    Ra trường đã 6 năm nhưng mình thấy tụi nó vẫn rất trẻ trung và con nít như xưa, mà hình như quậy nhiều hơn.
    Cô giáo chủ nhiệm của mình cứ chọc mình là lâu rùi không gặp mình mấy bạn nói xấu mình quá trời.Mình cứ hỏi cô đứa nào để mình phạt tiền.He he!
    Chúc cho các bạn heo trong năm heo ăn khoẻ như heo,ngủ như heo, và .........................mập như heo!Mai mốt xa các bạn rồi mình rất nhớ các bạn!

    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 21/02/2007
  7. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Mẹ đã sinh con ra, cảm ơn Mẹ và Ngọai đã cho con cuộc sống hôm nay, cảm ơn Mẹ và Ngọai đã hy sinh cả cuộc đời này cho con chỉ mong con luôn được vui vẻ và hạnh phúc. Con yêu và thương Mẹ với Ngọai rất nhiều nhưng con thật lòng xin lòng mọi người vì những việc con đã làm. Từ nhỏ đến ngay cả bi giờ con cũng vậy, con làm bất cứ điều gì có lỗi cho dù con biết con cũng ko dám nói ra 2 tiếng "Xin lỗi". Giờ đây con ngồi đây viết những dòng này lên mạng, con biết 2 người ko bao giờ đọc được nhưng con cũng cảm thấy nhẹ lòng chút nào đó. Con biết trong mắt mọi người con vẫn là đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, nhí nhảnh, cứng đầu và nhõng nhẽo nhưng bây giờ con cảm thấy mình đã lớn hơn một chút rùi, hỉu hơn 1 chút về người đời. Vẻ bề ngoài con là người hồn nhiên, vui vẻ là để che đậy 1 cảm giác, nỗi đau ko bao giờ lành, 1con tim đã chết lặng vì... Mọi người cũng hỉu nhưng chỉ là 1 nửa của vấn đề, còn 1 nửa còn lại là sẽ vết đứt mãi khắc sâu vào trái tim nhỏ bé này.
    Con biết mình chưa đủ lớn để giải quyết 1 chuyện sắp sửa sẽ xảy ra nhưng có lẽ con cũng sẽ quyết định nó theo suy nghĩ non nớt của con. Con đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, người ta cứ nói ngon ngọt lừa dối rồi nhẹ nhàng cướp mất những gì thuộc về con, lại có người bỏ con ra đi sau khi đã cuộc vui đã tàn, có khi đùa giỡn trong lời nói lẫn hành động trước mắt con. Họ cho con những kỉ niệm khó phai, nhìu niềm vui tột cùng để rồi khi nhìn lại chỉ còn con với 1 thực tại đau buồn. Họ còn cười trên sự đau đớn của con và bảo là con NG...U... Lỗi tại con, ai nói gì cũng tin, cũng cho là đúng mà vội vàng làm lớn chuyện khi chưa rõ sự thật. Nhưng con luôn thật tâm với tất cả nhưng tại sao họ lại nỡ hành xử với con như thế.

  8. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Anh ui Anh àh..
    Tưởng là tụi mình còn 1 tuần trước khi em trở lại SG nhưg k ngờ có lẽ mai em sẽ đi rùi. Sau ngày em trở lại SG thì sẽ thế nào nhỉ? Hôm qua anh đã hỏi em câu này và thật sự em cũg k có câu trả lời cho anh. Đây đâu fải là lần đầu tiên em đi SG đâu, đã hơn 1 năm nay rùi mà, nhưg có lẽ đây là lần đặc biệt nhất so với nhữg lần trước đúg k anh? Học kì này sẽ là 1 học kì ko dễ , có thể em sẽ ko còn nhìu free time để t8m với anh như trước nữa, và nhất là anh, những tuần lễ sắp tới sẽ cực kì vất vả chiến đấu với final đó. Cố lên anh ui....
  9. cumga_H5N1

    cumga_H5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Câu chúc hay quá..vậy Chị cũng chúc em và gia đình ănnhư Heo, khoẻ như Heo và mập như Heo nhá.
    kakaka
  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Em rất cám ơn chị và rất mong cả nhà em đều được như thía!
    Nhà em bây giờ toàn là: 2 Rồng còi, Ngựa còi, Gà còi, Heo còi.
    Và con Heo còi đang bị bệnh lở mồm lông mống trong năm Đinh Heo, đang dùng thuốc giải độc gan. Hic!

Chia sẻ trang này