1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
  2. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhớ hôm nay là ngày gì ko? Có lẽ bây giờ anh đang bệnh vì dầm mưa suốt cả buổi chiều để dựng trại mà phải ko? Trên đường về, trời mưa lạnh lắm và em đãa khóc, khóc thật nhiều đấy anh ạ. Những giọt nước mắt của em hoà cùng những giọt nước mắt của em. Em buồn và buồn rất nhiều lại thâm cái lạnh buốt của trời mưa cùng cái cạnh giá của con tim mình. Chưa bao giờ em thấy lạnh lẹo như thế. Em mong sao những giọt nước mắt của mình cũng như những giọt nước mưa kia, rơi xuống rồi lại thấm vào đất mãi mãi cũng như giọt nước mắt của em mãi khắc sâu vào tim anh. Em khóc vì em cảm nhận rằng tình yêu của em dành cho anh ko cao cả như tình yêu mà anh dành cho em. Tình yêu em dành cho anh là tình yêu của sự chiếm đoạt, ko muốn anh rời xa em phút giây nào và muốn anh chỉ là của mình em. Còn tình yêu anh dành cho em là tình yêu của sự hy sinh, dành trọn, mong em hạnh phúc. Nhưng anh có biết ko, em thật sự ko muốn như thế đâu. Yêu nhau phải yêu thương nhau, quan tân và chăm sóc, thông cảm và chia sẻ anh ạ. Nó ko như cái suy nghĩ của anh đâu ạ. Nếu là niềm vui thì lúc nào anh cùng hân hoan sớt chia cùng em, còn nỗi buồn thì chỉ mình anh gánh chịu và anh luôn giấu diếm em những gì ko thích. Em ko muốn như thế, em cần sự công bằng, trung thực và luôn muốn lắng nghe để hiểu về anh nhiều hơn. Anh làm vậy chỉ làm em cảm thấy mình là con người thấp hèn, ko lẽ chỉ biết ngồi đó mà hưởng niềm vui chứ ko biết chia sẻ sao? Những hành động của anh giờ đây của anh làm cho em như bị dồn vào con đường cùng của cuộc sống tuyệt vọng đấy, chẳng tốt cho em tí nào đâu.
    Anh đã hi sinh cho em quá nhiều, hi sinh cả cuộc sống của mình chỉ em và trở thành con người của hiện tại, em thấy mình là "người khốn nạn"(mặc dù em ko muốn nói ra những lời lẽ như thế) nhưng cái nguyên nhân chính cũng là chính em phải ko? Anh hãy quay lại với con người của chính anh đi, quay lại từ nơi bắt đầu, đừng tiếp tục như thế nữa, đã biết sai mà vẫn cứ làm vì bản chất của anh ko phải như thế.
    Những người bên cạnh anh giờ đây hay nói đúng hơn là những đứa con gái kia nó ko thật lòng với anh đâu anh ơi! Họ đến với anh chỉ anh có tiền và những vật chất xa hoa mà thôi. Em chắc rằng anh biết điều đó mà phải ko? Anh vẫn cứ chui vào chỉ vì muốn quên đi cái quá khứ trong đó gắn liền với em phải ko? Nếu anh muốn vậy thì em sẽ làm những gì mà anh muốn nhưng em chỉ mong anh hãy là chính anh, là người mà em từng thương yêu và là số 1 trong mắt người khác( Anh yêu em thì yêu tất cả những gì thuộc về em, còn em thì ko mong anh là người của hôm nay ), có lẽ em là người xấu xa lắm. Quay sang em, họ cũng nói xấu anh ko bằng một thứ gì, như kẻ van xin tình yêu của họ. Em thì đi tìm anh, anh tìm họ, họ xỉ nhục anh, thử hỏi lòng em đau như thế nào. Em còn đau hơn khi nhìn thấy anh đi cùng ai đó mà em giờ đây là kẻ thứ 3. Em nhìn anh, nhưng anh có thấy em đâu, lúc đó em khóc rất nhiều đấy anh ạ. Mặc dù, thực tế chúng ta chẳng là gì của nhau nhưng trong lòng em lúc nào cũng lo lắng cho anh, lo cho anh bị người ta lợi dụng và... Hãy là chính anh anh nhé!
    NẾU TRONG TIM ANH CÓ MỘT KHOẢNG TRỐNG THÌ XIN ANH HÃY DÀNH KHOẢNG TRỐNG ĐÓ CHO EM. CÒN CON TIM EM SẼ KO BAO GIỜ CÓ KHOẢNG TRỒNG VÌ NÓ ĐÃ BỊ LẮP ĐẦY VÌ CHÍNH ANH.
    NGÀN LẦN CÁM ƠN NHỮNG GÌ ANH ĐÃ DÀNH CHO EM VÀ XIN LỖI VÌ NHỮNG HÀNH ĐỘNG CON NÍT CỦA EM!
    24/3 forver trong em
  3. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Có một người con gái cứ hỏi người yêu mình "Tại sao anh lại yêu em?". Cô ta cứ hỏi ngày này qua ngày nọ nhưng chàng trai vẫn ko trả lời và anh ta có chút gì đó ko thích. Đến một hôm, nàng bắt buộc anh phải nói cho mình biết cái lí do đó, nếu ko sẽ chấm dứt tình cảm của họ vì nàng sợ anh là người giả dối với mình. Anh trả lời rằng:
    _ Anh yêu em bởi vì em xinh đẹp
    _ Anh yêu em vì em là cô gái hoạt bát, vui tính lại hay cười.
    _Anh yêu em vì em nhanh nhẹn và tháo vát
    _ Anh yêu em vì em biết wan tâm cho mọi người... và hàng ngàn lý do khác nữa.
    Cô nàng hài lòng vì những lý do mà chàng đưa ra. Bỗng đến một hôm, ko may cô đã bị đụng xe, khuôn mặt của cô ta ko còn xinh đẹp như ngày nào và điều tệ hại hơn là cô phải ngồi xe lăn trong suốt quãng đời còn lại. Cô ta ko dám tự mình đối diện với chính mình và ko dám nhìn mặt cả người yêu mình. Cô mong được gặp anh ấy, trong lòng cô lúc nào cũng nghĩ đến anh. Một ngày, hai ngày rồi lại trôi qua nhưng anh vẫn chưa xuất hiện. Cô khóc và khóc thật nhiều, khóc cho chính mình, khóc cho kẻ phản bội. Nhưng đến ngày thứ 3, anh ta đã xuất hiện. Anh nhìn cô ko bằng ánh mắt yêu thương của ngày nào. Anh đến bên nàng và nói:
    _Anh yêu em chỉ vì em xinh đẹp nhưng giờ đây trên gương mặt em đã có vết sẹo, em đã trở nên xấu xí ko còn xinh đẹp như ngày nào nên anh ko còn yêu em nữa.
    _Anh yêu em vì em hoạt bát, vui tính lại hay cười nhưng giờ đây em ko còn như thế nữa. Em hay cáu gắt với mọi người, em ko còn cười mà chỉ biết khóc thôi nên anh ko còn yêu em.
    _Anh yêu em vì nhanh nhẹn và tháo vát nhưng giờ đây đôi chân em ko thể đi lại được và ko thể làm nhiều chuyện như xưa nên anh sẽ ko yêu em.
    _Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến mọi người nhưng giờ đây em chỉ biết ngồi trên chiếc xe lăn và mọi người lại phải quan tâm chăm sóc em nên em cũng sẽ chẳng yêu em.
    Nghe đến đây, cô gái thật sự thất vọng về cái tình yêu mà từ lâu nay mình vun đắp. Cô khóc, khóc thật nhiều, những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng trước cái hy vọng cuối cùng của đời mình. Nhìn nàng khóc, anh lại tiếo tục nói: "Nhưng anh vẫn mãi yêu em. Anh yêu em vì em chính là em. Giờ đây em ko xinh đẹp, chỉ biết khóc, trở nên chậm chạp và cần sự quan tâm giúp đỡ mọi người nhưng anh nguyện sẽ là người chăm sóc em nửa đời còn lại. Anh yêu em hơn những gì em tưởng và ko có lý do nào có thể trả lời được "Vì sao?". Vậy, hôm nay em có muốn hỏi anh lý do tại sao anh yêu em nữa ko?".
    Nàng ôm chầm lấy chàng, vừa cảm động lại vừa hối hận vì những gì mình đã suy nghĩ. Những giọt nước mắt kia đã ngừng rơi và trả lại nụ cười trên gương mặt nàng. Lúc này cô trông xinh đẹp hơn, vui vẻ hơn, hoạt bát trong cách nói chuyện và biết quan tâm đến cảm nghĩ của chàng mặc dù ko được hoàn mỹ như ngày nào.
    TÌNH YÊU CÓ THỂ MANG ĐẾN CHO CON NGƯỜI NHỮNG NIỀM VUI TỘT ĐỈNH NHƯNG CŨNG CÓ THỂ CƯỚP ĐI CHÍNH CON NGƯỜI CỦA BẠN VÌ SỰ ĐỔ VỠ. TRONG TÌNH YÊU KO CÓ LÝ DO NÀO ĐỂ GIẢII THÍCH VÌ SAO "ANH YÊU EM" HOẶC "EM YÊU ANH". CÓ BAO GIỜ BẠN ĐÃ HỎI NGƯỜI MÌNH YÊU NHƯ THẾ?
    CHO DÙ THẾ NHƯNG EM VẪN MUỐN HỎI ANH RẰNG "NGÀY XƯA ANH YÊU EM VÌ LÝ DO GÌ VÀ TẠI SAO HÔM NAY RA ĐI ĐỂ LẠI MÌNH EM NIỀM ĐAU?"
  4. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi cho tình yêu​
    có 1 chàng trai yêu cùng lúc 2 ngừơi bạn gái nhưng lại không biết mình thật sự yêu ai hơn. & chàng đi tìm câu trả lời. chàng gặp 1 nhà hiền triết & kể cho ông ta nghe câu chuyện của mình. sau khi nghe xong, nhà hiền triết bảo:
    - hãy hỏi lòng con câu hỏi này & trả lời thật lòng: "khi con con vui & hạnh phúc, con muốn chia sẻ cảm giác ấy với cô gái nào?". người nào con nghĩ đến sẽ là ngừơi con yêu. tiếp đó con lại hỏi mình câu này & cũng trả lời thật lòng: "khi gặp chuyện không vui hay phiền toái, ai sẽ là ngừơi con tìm đến để tâm sự hầu có thể vơi bớt phần nào gánh nặng trong lòng?". cô gái nào con nghĩ đến cũng là ngừơi con yêu.
    nếu với cả 2 câu hỏi trên con đều chỉ chọn được cho mình 1 người, điều ấy là tuyệt vời nhất. nhưng nếu mỗi câu hỏi đem lại cho con 1 lựa chọn khác, ta khuyên con nên chọn người mà con sẽ tâm sự những lúc buồn phiền.
    trong cuộc sống thường nhiều buồn phiền hơn là hạnh phúc, có quá nhiều người để con gặp gỡ, để con cừơi vui hớn hở với họ nhưng không nhất thiết họ phải là ngừơi yêu của con. đôi khi con vẫn có thể hưởng thụ niềm vui của mình mà không cần chia sẻ với ai. song với phiền muộn, không có nhiều người sẵn lòng ngồi nghe con trải lòng & chia sẻ cùng con gánh nặng ấy. nếu 1 người nào đó chỉ nghĩ đến con khi cảm thấy vui vẻ hoặc chỉ có thể cùng con đùa vui, nhưng lại không sẵn lòng bên con khi con gặp những chuyện không may hoặc lại đi tâm sự những buồn phiền của họ với ai khác thay vì với con, người ấy không dành cho con tình yêu đủ lớn để vượt qua bão dông trong cuộc đời.
    người luôn bên con, làm dịu đi những đau khổ trong lòng con mới là ngừơi giữ vị trí quan trọng nhất trong tim con. những khi gặp chuyện buồn, đó là lúc tất cả hiện ra chân thật nhất. vậy, hãy nói cho ta biết ai là người đầu tiên hiện ra trong tâm trí con khi con gặp buồn phiền?
    (những khi gặp chuyện khùng, đó là lúc tất cả hiện ra chân thật không kém đâu ạ)
  5. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Em không có bông hồng tình đầu như bao người khác , em chỉ có một cái mặt của sợi dây chuyền anh đang đeo. Anh đặt nó vào tay emm, trao cho em trước ngày anh ra và nói rằng nó sẽ đem đến mai mắn và bình an cho em nhưng quan trọng hơn hết đây là vật đính ước của hai đứa mình . Với mọi người nó thật bình thừơng nhưng với em nó vô giá làm sao , sợi dây đính ước đó đã bắt đầu cho một tình yêu tuyệt đẹp
    Tình đầu lúc nào cũng đẹp đẹp như một giấc mơ, em và anh đã sống hết mình cho giấc mơ đó , đã trao và đã nhận những gì đẹp nhất quý giá nhất của đời người một cách tự nguyện . Em đã hạnh phúc thật sự khi anh đeo vào tay em chiếc nhẫn và anh đã đeo vào tay mình chiếc nhẫn em đưa . Chiếc nhẫn đó đã theo em bao năm dài và nguyện chỉ đeo vào tay ai thật sự em yêu _ và người đó chính là anh . Ngỡ rằng em mãi có anh , ngỡ rằng mãi có nhau và đường đời ta luôn chung lối , ngỡ rằng sẽ sống bên nhau trọn vẹn yêu thương ngỡ rằng tình yêu đơm hoa kết trái nhưng đó chỉ là ngỡ mà thôi . Chuyện tình của chúng ta trải qua biết bao khó khăn thử thách nhưng em và anh đều trải qua được nhờ niềm tin và tình yêu mình có trong nhau . Và sau mỗi lần giận hờn chúng ta lại thấy yêu nhau nhiều hơn
    Vậy vì lý do gì anh lại xa em ? Xa em trong im lặng , mới đầu là sự thờ ơ lạnh lùng sau đó là không muốn gặp em và cuối cùng là anh không muốn nghe tiếng em nữa dù là qua điện thọai . Nhưng tại sao chứ , em đã làm gì sai ? Điều gì khiến anh không còn yêu em nữa ? điều gì đã khiến anh quên em ? Lý do nào tạo ra sự xa cách của chúng ta ? Anh vẫn im lặng mãi mãi im lặng để khi xa nhau trong em là một dấu chấm hỏi lớn .
    Ta xa nhau , anh quên em một cách nhanh chóng đến lạ lùng , anh phủ nhận sự hiện diện đã từng có của em trong cuộc đời anh . Mọi sự níu kéo hàn gắn của em bị sự lạnh lùng của anh dập tắt . Anh đã tàn nhẫn giẫm đạp lên nổi đau của em trong im lặng , anh đã và đang tâm quay lưng đi khi em vẫn và đang còn yêu anh tha thiết .
    Em biết óan trách ai đây ? anh hay chính em ? hay cả hai chúng ta ? hay do thời gian ? hay do sự nghiệt ngã của cuộc sống ? Giờ đây bên cạnh anh đã có người thay thế chỗ của em , còn em em vẫn mãi là của anh vì em đã thuộc về anh từ hôm nào ! Ký ức của em chứa đầy những kỹ niệm đẹp của đôi ta , những kỹ niệm đó sẽ là liều thuốc kéo dài sự sống cho em . Em biết rằng thời gian chẳng giúp được gì cho em vì không có cái gì không có ai có thể thay thế hình bóng của anh trong trái tim em , có thể làm cho em quên được anh .
    Chúc anh hạnh phúc bên người tình mới , anh hãy yêu chị ấy nhiều hơn tình yêu anh đã từng dành cho em và hãy giữ lời hứa với chị ấy nhiều hơn.
    Mong rằng anh sẽ gặp được người yêu anh nhiều hơn tình yêu em đã và đang dành cho anh , mong rằng trên bước đường đời bình an và hạnh phúc sẽ luôn đến bên anh _ Người yêu của em
  6. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Cây bút chì
    Tớ không có mối tình đầu và dĩ nhiên cũng không có cuộc tình kết thúc. Tớ chỉ có cây bút chì mà người ấy tặng và những mẫu giấy vụn minh chứng cho những cuộc nói chuyện của tớ và cô ấy. Đối với người khác thì những mẫu giấy vụn và cây bút chì đó thì sẽ không có ý nghĩa và vô ích. Nhưng đối với tớ thì đó là những vật vô giá và đầy kỷ niệm trong thời học sinh của tớ. Những dòng chữ được khắc lên cây bút và mẫu giấy, tớ luôn giữ gìn nó cẩn thận, nhờ cây bút mà tớ luôn vượt qua được các kỳ thi trắc nghiệm gay go và căng thẳng. Hôm nay, tớ tự đánh mình vì nghĩ rằng tình yêu của tớ dành cho cô ấy không đẹp chút nào. Tớ luôn muốn cô ấy thuộc về tớ, luôn muốn được bên cạnh cô ấy mãi. Tớ không được như những người khác, đứng nhìn người yêu của mình tay trong tay bên boy friend mà vẫn mỉm cười. Tớ thật tồi, thật tồi tệ phải không??? Trông tớ như một đứa trẻ ích kỷ, luôn muốn giành lấy cô ấy, tớ có ích kỷ quá ko??? Tại sao tớ không thể nào zui cười được nhỉ >__<??? Trông họ zui zẻ, hạnh phúc, lòng tớ thấy sao sao á. Tớ xem fin Hàn Quốc thì thấy nhân vật đóng vai "kẻ thứ 3" như tớ thì thường hay zui cười và âm thầm chúc phúc sẽ júp vơi đi nỗi buồn. Tớ cũng bắt chước nhưng seo chả thấy zui mà cũng hổng hết bùn ^^. Khi tối, nhìn ra cửa số, cầm bút và ngắm nó thì quả là tuyệt vời. Những làn gió khẽ lay nhẹ và ánh sáng nho nhỏ của những vì sao càng làm tớ cảm thấy thật trống vắng. Tớ nghĩ chắc cô ấy và boyfriend của cô ta đã trao nhau nhìu món quà . Nhưng tớ không buồn vì chuyện ấy, vì dù có trăm món quà đó e rằng cũng không bằng cây bút của tớ đâu. Lúc trước đã có 1 thời tớ đã huỷ đi các mẫu giấy, lúc đó tớ rất giận vì cô ấy không tin tớ nên tớ đã quăng hết, jờ tớ hối hận lắm cơ. Nhìu lúc tớ rất trẻ con, vì tớ hay mơ mộng, mơ mộng như những chuyện cổ tích Grim hay những câu chuyện đến từ đất nước Batư. Tớ mơ mộng, tớ mơ có một ngày tớ và cô ấy sẽ là cặp đôi. Khi đó tớ sẽ chăm sóc cho cô ấy, tớ sẽ cùng cô ấy vượt qua khó khăn và khi buồn thì sẽ cùng chia sẽ. Khi zui thì cùng nhau hưởng niềm vui đó T__T. Còn khi cô ấy bệnh thì tớ sẽ mãi bên cô ấy.....và nhìu lắm.... thật là zui. Cũng có khi tớ thật già như 1 ông cụ vậy. Tớ thấy mình không đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Tất cả những suy nghĩ ước mơ đó đều xảy ra khi tớ cầm cây bút ^^.
    Hôm nay tớ lại cầm bút và tớ lại suy nghĩ, dù sao thì cô ấy cũng hạnh phúc vui vẻ rồi, tớ nên zui thôi, phải bắt chước như fin Hàn Quốc thôi . Thế đấy, tớ không có mối tình đầu mà chỉ có vật an ủi duy nhất và cũng là vật vô giá mà ko ai có được.............
  7. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    vui, buồn cùng con
    vợ tôi đang sầu khổ vì 1 người đàn ông. ngừơi đàn ông ấy mới 18t, tên thừơng gọi trong nhà là Tèo, con trai duy nhất của vợ tôi, gọi tôi bằng bố.
    Tèo đang học lớp 12. vợ tôi phiền muộn vì sự thay đổi "khủng khiếp" của thằng Tèo: thời gian gần đây bỗng dưng ít nói, thừơng suy tư, rút vào phòng riêng cố thủ trong đó cả ngày, bình thừơng hay bám mẹ như cái đuôi thì giờ tỏ ra xa cách. mẹ cằn nhằn, tra xét hành vi, giờ giấc đi về thì Tèo bực bội, phản ứng ra mặt, có lần còn nói: "con có quyền công dân rồi, mẹ đừng vi phạm nhân quyền" làm vợ tôi sững sờ.
    vợ tôi thắc mắc, vẻ đau khổ: "sao tự nhiên nó đổi tính, như một người khác; sao lúc này nó trở nên xa cách, tẻ nhạt?". tôi chỉ biết an ủi vợ, những thay đổi ở Tèo là quy luật bình thừơng của tuổi mới lớn.
    chiều nay, vừa ra khỏi siêu thị, vợ tôi bỗng nhảy dựng lên: "nó, nó kìa, nó đi với con nào!". theo tay chỉ của vợ, tôi nhìn thấy thằng Tèo, à không chàng Tèo vô vị, tẻ nhạt đang tươi cười khoác vai 1 cô bé trẻ măng, xinh xắn có vẻ tình tứ. bố & mẹ thằng Tèo đứng như trời trồng nhìn theo thằng con đang huyên thuyên gì đó với "ghệ" ra chiều thú vị. "chả lẽ nó có bồ rồi, cái thằng Tèo hỉ mũi chưa sạch kia?", vợ tôi thảng thốt.
    1 hôm thằng Tèo nghiêm nghị nói trong bữa cơm: "đề nghị mẹ đừng gọi con là ...Tèo nữa. con lớn rồi, gọi vậy kỳ lắm". tranh luận mãi, mẹ thằng tèo đồng ý chỉ gọi nó là Tèo khi ở nhà, còn ra ngoài đường sẽ gọi nó là Hùng Cường như trong khai sinh. sau thời kỳ ít nói, xa cách, gần đây Tèo bỗng trở nên vui tươi, cười nói hoạt bát, thỉnh thoảng lại hát ư ử hay rống lên nhưca sĩ nhạc rock. "tình yêu đang thăng hoa chắc?" - vợ tôi bĩu môi.
    1 hôm lựa lúc thằng Tèo đang hăng say ca 1 bài tiếng Anh, vợ tôi bảo: "bữa nào con đưa bạn gái về nhà giới thiệu với bố mẹ". tiếng hát ngưng bặt, Tèo cau mày: "đó là chuyện riêng tư của con, không liên quan tới mẹ!". tôi biết trái tim vợ tôi đau đớn thế nào.
    một đêm, thằng Tèo trở về nhà trong trạng thái rũ rượi, mắt thất thần, nó đi liêu xiêu vào nhà rồi đổ ầm xuống ghế salon, nghẹn ngào nói trong nước mắt: "mẹ ơi, con chết đây". vợ tôi nhào vào ôm nó, hỏi rối rít: "sao, con bị sao, đau bụng hay rối loạn tiêu hóa?". thằng Tèo khóc không thành tiếng: "sao cô ấy nói yêu con suốt đời mà dễ dàng bỏ con đi theo người khác?".
    vợ chồng tôi rụng rời, ôi trời, thằng con thất tình. chúng tôi xúm vào an ủi con, nào là ai cũng trải qua những mối tình trẻ con. đó không phải là tình yêu mà chỉ là thích nhau, thậm chí say mê một người mà không hiểu vì sao. vợ tôi còn bảo: "con yêu tình yêu chứ không phải yêu chính cô bé đó. trên đời thiếu gì con gái xinh, hay ho hơn cái con bạc tình, xấu hoắc kia". tôi hăng hái bơm hơi cho Tèo: "mỗi người đàn ông cho đến khi chọn được người ưng ý làm vợ thì đều trải qua cả tá mối tình dở hơi, như ba đây..." tôi ngưng bặt vì ánh mắt dao cau của vợ.
    những ngày sau đó thằng Tèo vẫn vật vã. nó nằm úp mặt xuống giường cả buổi, ăn cơm như nhai rơm, đang nhai lại buông đũa, nước mắt chứa chan: "con không sống nổi mà không có người con yêu". tôi cũng... muốn khóc theo thằng Tèo cao lớn, đẹp trai đang khổ sở kia. còn vợ tôi thì xót xa lấy khăn giấy thấm nước mắt cho con.
    buổi chiều Tèo cương quyết đi tắm, gội đầu cho "sạch khổ đau" rồi lấy đàn ghi ta ra nghêu ngao. cái giọng rock hơi yếu ớt, có đoạn cao trào không lên nổi. rồi tiếng hát im bặt, lén nhìn tôi thấy thằng Tèo ngồi cúi gục, đang khóc lặng lẽ. trong bếp, vợ tôi cũng thổn thức: "trời ơi, em cũng muốn... chết đây".
    sáng nay, Tèo thức dậy sớm, thay đồ phong cách hip hop, đầu vuốt keo rồi khoác ba lô lên vai, ngoác miệng cười: "chào bố mẹ, con đi picnic với đám bạn đây, chiều con về". thấy hai đứa tôi không nói gì, nó quay lại an ủi: "thôi, bố mẹ đừng lo cho con. con quyết định không việc gì phải đau khổ vì cô bé ấy. con phải lo học hành, thi đâu đại học năm nay. con sẽ học thành tài để cho con bé kia sáng mắt ra".
    thằng tèo nhảy phắt lên chiếc xe đạp đua, không quên ngoái đầu lại nháy mắt với bố mẹ đang nhìn sững theo nó, rồi lại nhìn nhau.
    HOÀNG THANH SƠN

  8. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Alarm ui...Kitty nhớ Alarm wá đi...Alarm có bít ko zị hửh? Alarm bận rộn, vừa học vừa làm suốt cả tuần..mệt mỏi lắm...Kitty nít mừh...Kitty cũg vậy...semester nì Kitty thật sự mệt mỏi, thứ 5 tới là midterm rùi..căg thẳg wá đi...huhuuhu....
    Alarm ui..mún nt cho Alarm thật nhìu thật nhìu..nhưg mừh ghét...vì khi Alarm busy thì hổg thèm nt cho Kitty...hix...cả cái blog của mình nữa...bỏ cho đóng bụi hết lun..hix..Alarm còn dám bảo là "thủ sức dẻo dai" nữa chứ...xí...Kitty hổg có dẻo dai đâu àh...còn Alarm có k zị..hix...
    Ghét wá đi ghét wá đi...bao giờ mới lại được 888 với Alarm đây hửh? huhuuhuh.....cuối thág nì khi Kitty rãnh thì Alarm lại có midterm...sao kì wá àh...lúc nào cũg tréo nhau zị ta?
    Alarm ui Alarm àh..Alarm fải học nhanh nhanh lên để còn về thực hiện tất cả những lời hứa với Kitty nữa. Kitty đã hứa sẽ đợi Alarm về mừh...nhanh lên đi...lâu wá là hổg đợi đâu...hehehhe...mừh Alarm đã từng nói "Em nên nhớ, Anh cũng k muốn đợi lâu mà"...hiihih...nhớ nhé!
    Thương Alarm nhìu nhìu!
  9. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ về bạn​
    for me. for you - always (one of) my best friends - forever
    những người lúc nào cũng làm bạn bực bội, những người luôn thất hứa, dẫm lên những ước mơ của bạn, thiên kiến, ngoảnh mặt khi bạn gặp khó khăn,... họ không thể là bạn của bạn.
    để kết bạn, bạn cần phải là 1 người bạn đúng nghĩa.
    chớ quá buồn nếu thỉnh thoảng trong đời có những người bạn lớn lên & chia tay với bạn. bạn bè bao giờ cũng là những tấm gương phản ánh giá trị, những mục tiêu, mối quan tâm & lối sống của chính bạn.
    năm tháng trôi qua, cuốn sổ điện thoại của bạn sẽ dài ra, có những số mới & có những số bạn không bao giờ dùng đến nữa.
    bạn bước những bước đầu tiên trên đường đời & cảm thấy cô đơn, nhưng rồi sẽ xuất hiện những người bạn khiến cuộc đời bạn vui vẻ, ngọt ngào & dễ chịu hơn. hãy luôn tin hhư thế.
    những người bạn tốt giống như những ngôi sao. có những lúc bạn không nhìn thấy họ, nhưng họ vẫn ở đâu đó quanh bạn.
    1 người bạn tốt là người luôn giúp bạn trở thành chính bạn, không muốn biến bạn thành cái bóng của người đó.
    người bạn tốt nhất là người giúp bạn bộc lộ những điều tốt ẩn trong bạn.
    1 người bạn tốt sẽ biết bỏ qua những thất bại của bạn, nhưng cũng không tán dương những thành công của bạn.
    I love you_my friend. whatever, I become better. have a good health, baby.
    Được mikvaki88 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 11/04/2007
  10. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    "Anh và em
    chiếc xe đạp hư
    bên đường
    tiếng cười giòn tan
    Hạnh phúc luôn hiện diện ngay trong những chuyện bình thường nhất. Chỉ có điều ta có cảm nhận được hay không thôi".
    Yêu và nhớ em.....
    u?c ngoisaotimban s?a vo 14:42 ngy 12/04/2007

Chia sẻ trang này