1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Biển, anh và nổi nhớ
    Lần đầu ra biển, tôi thật sự choáng ngợp. Biển ?odữ dội và dịu êm?, đẹp nhưng cũng khắc nghiệt vô cùng. Nhớ năm nào biển nổi cơn thịnh nộ, cuốn phăng tất cả tàu bè, nhà cửa và cuốn đi cả sinh mệnh bao con người. Hôm nay, biển lại chan hoà mở lòng mình chào đón những con thuyền đánh cá, những thân phận đã gắn ngàn đời với biển.
    Tôi sải những bước dài khoan khoái dọc bãi cát. Mặt trời lên cao quá đầu. Anh cũng trầm tư không nói, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Trước biển người ta ít khi dối lòng mình.?oSóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau?? Anh đọc khẽ khàng, tôi thì thích thế này hơn: ?o Sóng khúc khích cười. Em chạy. Tình đuổi. Mình tôi dạt bờ?. Tình yêu muôn đời không giải thích nổi.
    Trời về trưa, cái nắng buông xuống đầu trần của hai kẻ lạ. Tôi đòi leo ra tận mỏm đá cao và xa tít tận mé nước để ngắm biển. Anh đồng tình. Những tảng đá treo ngược dường như thách thức. Tôi thụt lùi. Cao quá, không có chỗ lõm nào để đặt chân, cũng không có nơi vịn tay vào, mà nếu lỡ? dưới ấy toàn đá là đá. Thử mấy lần cuối cùng tôi ngán ngẩm lắc đầu, anh đã sang mỏm đá bên kia đang giơ tay đón đợi. ?oKhông đi nổi, em sợ?. Anh chau mày: ?oEm chưa thử làm sao biết không đi nổi? Chưa gặp khó khăn đã chùn bước?. Lát sau tôi đành theo đường của một em bé dân chài mà trườn người sang. Lần thứ hai, tôi học được bài học từ người bạn nhỏ: ?oCứ đứng thẳng người mà bước?. Giá như sống trên đời lúc nào cũng đứng thẳng được mà đi thì tốt biết mấy. Ối người vẫn bò mà tiến đấy thôi!
    Cuối cùng tôi cũng ra đến nơi cao nhất, gần biển nhất. Con sóng reo hò cổ vũ. Tôi và anh đã kịp hít hà mùi biển, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn. Không biết đằng xa kia có phải là chân trời? Thế thì những cánh buồm bé xíu kia phải chăng đã mắc cạn nơi sông Ngân?
    Buổi chiều chúng tôi thong thả dọc bờ biển bắt sóng, nghe tiếng cười chưa quen tinh khôi đến lạ. Những cặp tình nhân nắm tay nhau dạo bước. Biển yên bình. Bàn chân trần thích thú chạm vào cát mịn. Sóng giỡn chơi liếm vào gót chân người nhẹ dạ, xa kia vọng tiếng khúc khích cười của hai người tắm biển. Tôi cúi nhặt những con dã tràng dại dột chơi xa, chúng cựa quậy trong lòng tay tôi nghe nhồn nhột. Anh cười, nụ cười không một chút âu lo, phiền muộn. Biển cuốn hết những ưu phiền và quẳng chúng ra xa.
    Chúng tôi dừng lại trên một vùng cát ẩm để xây lâu đài. Anh cẩn thận rót cát tạo thành cột cao vút. Tôi vụng về, chưa xây lâu đài đã sập. Trò đời giải khuây, lát nữa thôi sóng sẽ men đến tận bờ mà xoá hết. Con dã tràng to đầu mà ngốc nghếch. Tôi gạt anh: ?oCho em là sóng?. Con sóng gạt phăng lâu đài anh xây, và con sóng tội đồ gây cho anh bao phiền muộn.
    ?oĐọc thơ nhé!?. Ngày trước người yêu anh chép tặng anh bài ?oTự hát?. ?oEm trở về đúng nghĩa trái tim em. Là máu thịt đời thường ai chẳng có. Sẽ ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa. Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi?. Anh không bao giờ quên bài thơ ấy, người ấy chắc vẫn còn yêu anh cho tới khi? anh nhận được thiệp hồng? (Xin lỗi lại làm anh buồn). Người thứ hai anh yêu vỗ về anh bằng: ?oHãy mở lòng yêu người khác nghe anh. Đừng giữ mãi mối tình đầu đã lỡ?. Tôi thì muốn anh nghe thêm câu này: ?oEm nghịch dại yêu anh. Trái tim vỡ thành trăm mảnh. Em vá trời bằng mây, vá anh ảo ảnh. Yêu ai, em yêu trọn đời?.



  2. saita

    saita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời này , người ta không bit quý trọng những gì mình đang có , đến khi mất đi mới bít 2 chữ hối tiếc là gì . Giá như ngày xưa....Đây là lời 1 bài hát nhạc chế mà tui đã từng nghe .Mỗi người khác nhau sẽ điền vào chỗ (....) khác nhau , nhưng đối với tui có lẽ là ko bit trân trọng tình cảm của người khác , đồng ý là có thể mình ko thix người đó thì cũng đâu dến nỗi fải tỏ ra lạnh nhạt với người đó như vậy. Để bi jờ gặp nhau ngoài đường giống như 2 người xa lạ. Thôi , âu cũng là số fận, nhờ zậy mà mình có thêm được 1 bài học về cách đối xử với ban bè.
    Được saita sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 01/06/2007
  3. saita

    saita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời này , người ta không bit quý trọng những gì mình đang có , đến khi mất đi mới bít 2 chữ hối tiếc là gì . Giá như ngày xưa....Đây là lời 1 bài hát nhạc chế mà tui đã từng nghe .Mỗi người khác nhau sẽ điền vào chỗ (....) khác nhau , nhưng đối với tui có lẽ là ko bit trân trọng tình cảm của người khác , đồng ý là có thể mình ko thix người đó thì cũng đâu dến nỗi fải tỏ ra lạnh nhạt với người đó như vậy. Để bi jờ gặp nhau ngoài đường giống như 2 người xa lạ. Thôi , âu cũng là số fận, nhờ zậy mà mình có thêm được 1 bài học về cách đối xử với ban bè.
    Được saita sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 01/06/2007
  4. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Những giọt nước mắt sẽ ko bao giờ rơía cách vô nghĩa, trong cuộc sống ko có gì là vô nghĩa cũnmg ko gì là mãi mãi. Hợp rồi tan, tan rồi họp đó là điều rất tự nhiên, tự nhiên như chính sự tồn tại của em trên cõi đời này, tự nhiên như sự gặp gỡ của đôi ta để rồi em yêu anh và anh cũng yêu em...Em đã luôn mơ giấc mơ thật đẹp, những giấc mơ mà em khao khát; những giấc mơ mà trong đó anh đến bên em như vốn dĩ và anh yêu em nồng nàn say đắm giống như sự sắp đặt của định mệnh. Trong mơ em thật hạnh phúc, giá như giấc mơ có thể kéo dài mãi mãi, giá như em cứ ngủ 1 giấc dài vô tận và mãi mơ về anh... có lẽ lại tốt hơn! Em ko cảm thấy chơi vơi, cảm thấy hạnh phúc mỗi khi tỉnh giấc vì thực tế ko có anh.
    Dù anh thế nào đi nữa, dù anh ko còn yêu em nhưng tình cảm của em vẫn luôn hướng về anh, nó vẫn luôn chân thành và nồng nhiệt. Anh có biết tâm trạng của em lúc này ko? Ngồi 1 mình và nhớ về anh trong sự cô đơn mòn mỏi. 1 mong ước nhỏ nhoi của em trong lúc này là được ở cạnh em và thì thầm bên tai anh 3 tiếng quen thuộc "EM YÊU ANH", "EM YÊU ANH" hàng trăn hàng ngàn lần và nụ hôn ngọt ngào chân thành để mọi thứ tồn tại xung quanh mình cùng sẻ chia và biết rằng Em rất yêu Anh.
    Em viết cho riêng anh_ người trong trái tim em...
    Em muốn nói với anh rằng...
    Em nhớ anh nhiều lắm, nhớ anh ngay cả khi ởcạnh bên anh!!!...
    Em luôn mong anh hạnh phúc!!!Mong anh luôn vui vẻ...
    Em luôn mong anh hạnh phúc thật sự...
    Nếu anh ko có được tình cảm này ở tương lai...
    Em cũng ko biết mình sẽ ra sao nữa? vì Em yêu anh...rất yêu Anh!!!
    Anh đã hiểu hết tình cảm của em dành cho anh chưa...?​
    Tháng năm có thể làm phai mờ những kỉ niệm nhưng em có thể khẳng định rằng những kỉ niệm về anh sẽ là báu vật còn mãi trong tim em. Em sẽ luôn bảo vệ và giữ gìn nó...
    Bóng dáng của anh sẽ đã, đang và còn mãi trong trái tim em...mãi mãi ko bao giờ mất đi...mãi mãi ko bao giờ phai mờ...Tình yêu luôn chứa đựng những yêu thương và đau khổ nhưng em sẽ ko bao giờ hối hận khi đã trao trọn tất cả tình yêu cho anh.
    "Có mấy ai yêu sẽ yêu nhau trọn đời, có mấy ai mang con tim chân thành, cứ cuốn xô nhau thêm bao nhiêu ân tình thêu kết trên vành môi. Có mấy ai yêu sẽ yên vui êm đềmn, có mấy ai yêu sẽ ko than ko phiền, chỉ biết mang trong tim bóng hiìh anh trọn đời..."
    Nuối tiếc vì tình yêu của mình ko thật sự. Tiếc vì ko thể biến tình cảm trong tim thành tình yêu thật sự có đủ sức mạnh để giữ anh lại bân cạnh. Tiếc vì mình đã đánh mất qúa nhiều thời gian ở cạnh anh nhưng chẳng bằng những người con gái ngang hàng...Tiếc nhều lắm. Nhưng có 1 điều em vẫn băn khoăn là họ có biết hy sinh cho anh ko? Vì tình yêu cần có sự hy sinh nhiều lắm...
    Thinking of you, I''m thinking of you
    All I can do is just think about you
    Thinking of you, I''m thinking of you
    Whenever I''m blue I am thinking of you
    No matter how I try I don''t find reason why
    Believe me its no lie
    I aways have you on my mind
    No matter what I see guess where I wana be
    This is the answer I still find
    Thinking of you, I''m thinking of you
    All I can do is just think about you
    Thinking of you, I''m thinking of you
    Whenever I''m blue I am thinking of you
    No matter where I go
    This is the only show
    I''d like to be a part
    Come on and take me heart
    No matter where you are
    Baby I can''t be far
    Cause I''ll be with you all the time
    Thinking of you, thinking about you all the time
    This felling deep inside
    When you are right my by side
    I''ll always be with you
    Believe me this is true
    Whenever we apart
    We''re deep with in my heart
    Cause I''ll be with you all the time
    Thinking of you, I''m thinking of you
    All I can do is just think about you
    Thinking of you, I''m thinking of you
    Whenever I''m blue I am thinking of you​
  5. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Những giọt nước mắt sẽ ko bao giờ rơía cách vô nghĩa, trong cuộc sống ko có gì là vô nghĩa cũnmg ko gì là mãi mãi. Hợp rồi tan, tan rồi họp đó là điều rất tự nhiên, tự nhiên như chính sự tồn tại của em trên cõi đời này, tự nhiên như sự gặp gỡ của đôi ta để rồi em yêu anh và anh cũng yêu em...Em đã luôn mơ giấc mơ thật đẹp, những giấc mơ mà em khao khát; những giấc mơ mà trong đó anh đến bên em như vốn dĩ và anh yêu em nồng nàn say đắm giống như sự sắp đặt của định mệnh. Trong mơ em thật hạnh phúc, giá như giấc mơ có thể kéo dài mãi mãi, giá như em cứ ngủ 1 giấc dài vô tận và mãi mơ về anh... có lẽ lại tốt hơn! Em ko cảm thấy chơi vơi, cảm thấy hạnh phúc mỗi khi tỉnh giấc vì thực tế ko có anh.
    Dù anh thế nào đi nữa, dù anh ko còn yêu em nhưng tình cảm của em vẫn luôn hướng về anh, nó vẫn luôn chân thành và nồng nhiệt. Anh có biết tâm trạng của em lúc này ko? Ngồi 1 mình và nhớ về anh trong sự cô đơn mòn mỏi. 1 mong ước nhỏ nhoi của em trong lúc này là được ở cạnh em và thì thầm bên tai anh 3 tiếng quen thuộc "EM YÊU ANH", "EM YÊU ANH" hàng trăn hàng ngàn lần và nụ hôn ngọt ngào chân thành để mọi thứ tồn tại xung quanh mình cùng sẻ chia và biết rằng Em rất yêu Anh.
    Em viết cho riêng anh_ người trong trái tim em...
    Em muốn nói với anh rằng...
    Em nhớ anh nhiều lắm, nhớ anh ngay cả khi ởcạnh bên anh!!!...
    Em luôn mong anh hạnh phúc!!!Mong anh luôn vui vẻ...
    Em luôn mong anh hạnh phúc thật sự...
    Nếu anh ko có được tình cảm này ở tương lai...
    Em cũng ko biết mình sẽ ra sao nữa? vì Em yêu anh...rất yêu Anh!!!
    Anh đã hiểu hết tình cảm của em dành cho anh chưa...?​
    Tháng năm có thể làm phai mờ những kỉ niệm nhưng em có thể khẳng định rằng những kỉ niệm về anh sẽ là báu vật còn mãi trong tim em. Em sẽ luôn bảo vệ và giữ gìn nó...
    Bóng dáng của anh sẽ đã, đang và còn mãi trong trái tim em...mãi mãi ko bao giờ mất đi...mãi mãi ko bao giờ phai mờ...Tình yêu luôn chứa đựng những yêu thương và đau khổ nhưng em sẽ ko bao giờ hối hận khi đã trao trọn tất cả tình yêu cho anh.
    "Có mấy ai yêu sẽ yêu nhau trọn đời, có mấy ai mang con tim chân thành, cứ cuốn xô nhau thêm bao nhiêu ân tình thêu kết trên vành môi. Có mấy ai yêu sẽ yên vui êm đềmn, có mấy ai yêu sẽ ko than ko phiền, chỉ biết mang trong tim bóng hiìh anh trọn đời..."
    Nuối tiếc vì tình yêu của mình ko thật sự. Tiếc vì ko thể biến tình cảm trong tim thành tình yêu thật sự có đủ sức mạnh để giữ anh lại bân cạnh. Tiếc vì mình đã đánh mất qúa nhiều thời gian ở cạnh anh nhưng chẳng bằng những người con gái ngang hàng...Tiếc nhều lắm. Nhưng có 1 điều em vẫn băn khoăn là họ có biết hy sinh cho anh ko? Vì tình yêu cần có sự hy sinh nhiều lắm...
    Thinking of you, I''m thinking of you
    All I can do is just think about you
    Thinking of you, I''m thinking of you
    Whenever I''m blue I am thinking of you
    No matter how I try I don''t find reason why
    Believe me its no lie
    I aways have you on my mind
    No matter what I see guess where I wana be
    This is the answer I still find
    Thinking of you, I''m thinking of you
    All I can do is just think about you
    Thinking of you, I''m thinking of you
    Whenever I''m blue I am thinking of you
    No matter where I go
    This is the only show
    I''d like to be a part
    Come on and take me heart
    No matter where you are
    Baby I can''t be far
    Cause I''ll be with you all the time
    Thinking of you, thinking about you all the time
    This felling deep inside
    When you are right my by side
    I''ll always be with you
    Believe me this is true
    Whenever we apart
    We''re deep with in my heart
    Cause I''ll be with you all the time
    Thinking of you, I''m thinking of you
    All I can do is just think about you
    Thinking of you, I''m thinking of you
    Whenever I''m blue I am thinking of you​
  6. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Gió thổi nhẹ...
    Mát mát, buồn buồn.......
    2h, có lẽ chỉ mình hắn với cái bóng tối cô đơn lạnh lẽo, trên cái máy tính thân thương của hắn. Hắn ngồi co rút lại, nhìn hắn trông thật tội nghiệp làm sao. Hắn nhớ đến TN, hắn nghĩ rằng TN à bạn gái hắn. 2 năm nay, cái hình bóng ấy cứ dằn vặt hắn, hắn đã cố gắng vật lộn hằng ngày để chống chọi với vị thần tình ái đang hành hạ hắn. Từng cơn, từng cơn dày vò, hắn như bị nhốt trong lao tù tình ái, thần tình yêu đã chọn hắn, đã chọn hắn làm kẻ thù của thần và làm hắn bị đau bị khổ. Từ lúc nghĩ học cho đến jờ, hắn đã bớt bị hành hạ, nhớ lúc trước ngày nào vào trường hắn cũng gặp TN đi với bạn trai, tim hắn co thắt lại, và đập 1 cách dã man như muốn nổ tung ra. Cũng được 2 tuần rồi, hắn thấy đỡ lắm, hắn càng vui hơn khi được đến nhà TN, hắn zui lắm khi được nhắn tin và nói chuyện với TN qua điện thoại. Nhưng hắn là 1 người ngu si, hắn ngu đến mức TN chỉ xem hắn là bạn mà hắn vẫn cứ cố níu kéo hy vọng, hy vọng 1 ngày nào đó TN sẽ chấp nhận hắn, qủa thật hắn ngu hết sức. Hôm nay, không biết hắn thế nào, mà hắn quyết định ngày mai sẽ cắt đứt liên lạc với TN, hắn nghĩ TN sẽ khó xử khi hắn còn tiếp tục chuyện này... Hắn nghĩ rằng việc hắn làm sẽ làm cho TN hạnh phúc bên HA ^^. Tối nay hắn muốn khóc và cái gì đó trong lòng ngực hắn lại đau, nhói hơn mọi ngày. Mắt hắn như 1 cánh cửa sắt ngăn chặn 1 cơn lũ đang muốn trào ra ngoài, ngực hắn đau lắm, hắn đập đầu mình nhưng hắn vẫn đau ngực, hắn càng đập mạnh hơn nữa, nhưng hắn vẫn muốn khóc. Phải chi hắn khóc được thì tốt biết mấy, nhưng hắn khóc ko được. Và hắn thét trong đêm, hắn ***g lộn lên như 1 con thú, đau quá, trời ơi sao yêu 1 người khổ thế này, sao thần tình yêu lại hành hạ con như thế. Và tiếng nấc vang lên, hắn đã chảy 1 giọt nước mắt rồi, giọt đầu tiên cho người con gái đáng để hắn khóc, hắn đang cố quên, cố xoá đi hình ảnh của TN, hắn mong tất cả ủng hộ hắn và hắn sẽ quên.....................
  7. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Anh Nhựt em ủng hộ anh nè!!hic..hic... đọc ước ác thí!!!!!!!!!!!
  8. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tim tôi đang quặng đau từng cơn khi phải đối diện với cái sự thật mà tôi ko muốn. "Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em cùng em chuyện trò", em sẽ khóc và khóc như chưa từng được khóc. Cái chuyện mà làm em thật sự rất đau như thế này đây em cũng đã từng kể với anh nhưng đớn đau thay giờ đây em phải chấp nhận và đối diện với chính nó. Giờ này anh đang ở đâu, anh có nghe em gọi anh trong từng tiếng khóc ko anh hỡi? Người mà hiểu em nhất trong chuyện này có lẽ là anh, chỉ có anh mới có thể làm em nói ra hết mọi chuyện mà em giấu trong lòng tự bao giờ. Anh ko là một bác sĩ tâm lý hiểu biết nhiều về những tâm lý, tình cảm con người nhưng anh đọc được suy nghĩ trong chính con người em và chịu lắng nghe em nói; anh cũng ko phải là 1 dược sĩ cho em được những viên thuốc để qua cơn đau nhưng anh có thể cho em được bờ vai mạnh mẽ mà êm ái để em tựa vào mỗi khi khóc và 1 vòng tay ôm ấp đầy yêu thương; anh cũng chẳng phải là 1 giáo viên để giảng giải cho em hiểu cái vấn đề như 1 bài học nhưng anh đã cho em những lời khuyên, lời động viên chân thành và ánh mắt ngập tràn yêu thương; anh cũng chẳng là 1 họa sĩ có thể đem đến nhựng nét vẽ tuyệt vời hay 1 diễn viên hài mang đến nụ cười phục vụ cho mọi người nhưng chính anh đã vẽ ra bức tranh thiên đường nơi chỉ có đôi ta và cũng chính trong giây phút đó em cũng đã có những nụ cười pha klẫn những giọt nước mắt của hạnh phúc từ sự yêu thương nơi anh.
    Anh à! Nhưng mỗi lần đau như thế thì người đầu tiên em lại là anh mặc dù chúng ta đã đi trên 2 con đường khác nhau. Và lại nghĩ nông cạn hơn, phải chăng lúc đó anh đang vui vẻ bên người ta? Cái sự thệt lại thêm phần tội tệ. Tại sao cuộc sống lại quá bất công với chính em? Tại sao em vẫn cứ tốt với những người mà đã làm cho em trở nên thế này đây và tại sao em lại cứ nhớ về anh? Ở nơi đó anh có đang nhớ về em như em đang nhớ về anh lúc này ko hay anh đang hạnh phúc cùng người ta dạo quanh thành phố?
    Em đã nói sẽ quên anh nhưng tại sao em càng quên thì lại càng nhớ, em thật vô dụng phải ko? Em nên wên anh đi 1 cách thật thoải mái giống như anh đã xóa mờ hình ảnh của em? Em lại khóc và nỗi đau ấy lại tăng thêm và em quặng từng cơn, lại thêm cái bệnh của em nên nó lại càng làm em đau khôn xiết nhưng có ai hiểu. Mỗi ngày của em trôi qua trong sự buồn tẻ nhưng ko gặp anh đang... thì cũng đỡ hơn, nhớ thì vẫn nhớ, đau thì vẫn đau nhưng ko đến nỗi. Rồi những lúc 1 mình nhớ lại chuyện cũ thì em lại khóc, cái vị của nước mắt nó mặn mặn, mặn hơn cả muối như đang rãi lên từng giọt vào tim em làm nó đau rát và nhứt nhói biết bao. Mong 1 ngày nào đó khi ta ko còn gặp nhau nữa thì anh sẽ có những lúc nhớ về em_những gì đã qua mà biết trân trọng chính tình cảm của em hơn cũng như cuộc sống mà anh đang có. Mà thật sự bây giờ có bất cứ chuyện gì xảy ra với em thì em lại nhớ về anh và lại giận anh. Người bây giờ mà em căm thù nhất có lẽ là anh vì anh đã làm cho cuộc sồng của em bây giờ trở nên tù túng, khép kín như bây giờ.
    GỬI ĐẾN NGƯỜI EM YÊU_ NGƯỜI MÀ EM ĐANG HẬN NHẤT TRÊN CÕI ĐỜI NÀY
  9. ttcodoc

    ttcodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn người đã cho ta một tình yêu đẹp, có đủ hỉ - nộ - ái - ố. Khi xưa ta từng mơ rất nhiều về một tình yêu màu hồng, nhưng giờ thì ta biết nó không thể chỉ có toàn niềm vui và hạnh phúc, mà nó phải có cả nỗi buồn, giận hờn vu vơ...nhưng quan trọng là phải vượt qua những buồn giận đó để trưởng thành hơn. Hình như khi đã qua nhưng thăng trầm thì ta sẽ càng thấy quý hơn những tình cảm đang có và đã có. Chắc chắn rằng ta và người sẽ phải cố gắng thật nhiều để thành công trong công việc và cả trong tình cảm của mình. Giờ mới biết không bỏ cuộc là đúng đắn. Xin cám ơn...
  10. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Happy Birthday June 11 to Bồ Câuuuuuuuuuuuuuu...
    Được Thunderocker sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 11/06/2007

Chia sẻ trang này