1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng Sinh Nhật 11-6 của Bồ Câu Quayyyyyyyyyyyyyyyy...Dzô!
  2. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Toi thay that su vui va hanh phuc!
    Bạn bè hay rỉ tay tôi mà nói rằng: "Hãy quên cô ấy đi, và bắt đầu cuộc sống mới, làm thế mày mới vui vẻ và hạnh phúc, tao thấy mày khổ quá", mặc cho đó là lời khuyên đúng đắn hay những lời chế nhạo trêu chọc, thì sự đáp lại của tôi vẫn là nụ cười gượng rạo trên nét mặt xanh xao. Tôi muốn tâm sự, muốn giải bày, muốn minh chứng cho từng người, cho từng người biết "Tôi đang rất vui và rất là hạnh phúc, thật đấy?"
    Cứ 1 đến 3 ngày, là tôi có dịp được nói chuyện với cô ấy qua điện thoại, mỗi lần nói chuyện là từ nữa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ, trước đó trong đầu tôi ko biết là sẽ nói gì với cô ấy, đến 1 tiếng lận cơ mà, chả biết nói gì???. Nhưng tôi chỉ cần biết, người đang bên kia điện thoại là cô ấy, mặc dù nói trong sự im lặng, tôi cũng vui rồi. Lúc trước tôi không biết trân trọng những ngày tháng bên nhau thời đi học, để rồi bây giờ 1 tuần may mắn chỉ gặp được vài lần, tôi hơi buồn.
    Tôi thấy những cặp tình nhân yêu nhau, họ hay nắm tay, ôm ấp, hôn nhau, không biết có vui hay không??? Nhưng khi tôi ở cạnh cô ấy, được ngồi gần cô ấy, nhìn và nghe cô ấy nói chuyện thì đối với tôi đó là niềm vui lớn rồi. Chẳng biết cô ấy và bạn trai của cô ấy có làm những chuyện đó không, nhưng tôi rất là quan tâm, vì tôi ghen lắm...Mặc dù cô ấy với tôi chẳng là gì, nhưng tôi vẫn ghen, ghen vô cớ, ghen 1 cách mù quáng và khó hiểu.
    Không biết từ khi nào, tôi đã khám phá ra được 1 bí mật, đó là nụ cười của cô ấy làm tôi vui rất nhiều, khi thấy cô ấy cười, cái cười nhoẻn miệng, cái hếch mũi trông thật xinh, wow, thật đẹp, thật ko còn liều thuốc nào hay hơn để trị căn bệnh "Sad" của tôi.
    Có lẽ cô ấy sẽ không đọc được những cái entry này, vì cô ấy rất "lúa" rất "nông dân", cô ấy không rành về internet, huống chi là blog của tôi. Nhưng tôi không buồn, việc bây giờ tôi mong muốn nhất là được đi chơi riêng với cô ấy nữa, ^^ vì chỉ có những cuộc đi chơi như thế mới làm tôi mở nụ cười mà thôi...
  3. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Hanh phuc ko ton tai. mai~ mai~ "
    18/6/2007
    Mấy ngày nay, tôi cứ vui đùa trên hạnh phúc giả tạo mà em đã ban cho tôi . Hôm nay em nói : vì bạn trai em lên sài gòn học nên em phải lên đó học , sự việc đó đã làm cho tôi sáng tỏ. Thì ra em chịu đi chơi riêng với tôi, chịu cho tôi chở v.v... và còn ngần ấy những việc khác đều là vì em sắp lên sài gòn và những việc làm ấy đều phát sinh từ lòng thương hại . Thà em đừng làm thế, cứ để mọi việc chìm trong yên lặng thì ít ra tôi cũng bớt đau khổ phần nào. Cứ mãi bước đi trên con đường đầy bóng tối do chính em dẫn dắt, đã làm anh lạc lối càng ngày anh càng lạc vào mê cung của em, để rồi anh không còn tin ai nữa và anh đã trở nên yếu đuối, lạc lõng. Bên cạnh anh bây giờ không còn ai nữa, bạn bè, ai??? Ai là bạn anh??? Không ai cả, tất cả đều có cuộc sống riêng của họ, không ai điếm xỉa gì đến anh nữa. Lúc ấy anh chẳng thèm quan tâm, vì anh nghĩ rằng anh còn có em. Giờ đây trong đầu anh nghĩ về em, anh biết rằng em đang nghĩ đến bạn trai em, và rất nhớ rất mong mong cái ngày cả 2 sống hạnh phúc bên nhau. Không biết em đang làm gì, em buồn hay vui, em ngồi hay đứng, còn mình anh âm thầm chịu đựng bao đắng cay tủi nhục. Khi nghe em nói em sẽ lên SG với bạn trai em, mặt anh bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, lần này anh thật bình tĩnh chứ không như bao lần trước. Hay là tại trái tim hoá đá, nó đã chịu đựng quá nhìu đau thương, nó không còn bạn bè, người yêu của nó sẽ đi xa và để ý đến nó vì cô ấy có lòng thương hại, có lẽ thời gian ăn mòn nên nó đã hoá đá. Giờ đây anh giam mình với mơ mộng của anh, và sống một mình với khu vườn ký ức, có anh và em, đánh đu trong khu vườn thần tiên, khung cảnh lãng mạn và anh trao cho em một nụ hôn nồng cháy và ngọt ngào đầy ấm áp. Những ước mơ thật tuyệt nhưng sao mà anh không thể nào quên được những gì của ngày hôm qua, những ký ức không bao giờ xoá được. Ước gì anh được quên tất cả chỉ để sống một cuộc sống thanh thản và bình dị như bao chàg trai khác. Nếu em đối xử với anh như thế chỉ vì lòng thương hại thì.... anh cũng không muốn gặp em nữa đâu, nhưng dù thế nào đi nữa thì anh vẫn mãi yêu em.....
  4. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nhìn anh đi bên người ta mà trông thấy em như xa lạ,
    Người yêu thương đi vụt qua mà sao mắt em như nhạt nhòa,
    Phút ban đầu chợt bỡ ngỡ phút sau hiểu rằng đã lỡ
    Đành như không quen hai đứa quay đi làm ngơ,
    Nhìn người ta vui cùng anh lòng em nghĩ suy trong âm thầm, Tình yêu em trao về anh là đang đúng hay là đang sai lầm
    Nếu yêu là trò cút bắt có nhau rồi sẽ mất
    Thì em xin anh xin hãy cho em dừng lại ......
    Trả lại cho anh ngày xưa ngày chưa biết nói tiếng yêu đầu...
    Trả lại cho em ngày xưa ngày chưa nghĩ tới nỗi u sầu,
    Trả lại khi chưa gặp nhau trả lại khi chưa từng yêu...
    Thì dù tan vỡ... lòng ta cũng không đớn đau...
    Trả lại cho anh giờ đây niềm vui mới có thêm một người ...
    Trả lại cho em giờ đây niềm thương đã mất đi một người ..
    Trả lại nhau vậy thôi giờ còn đâu chi người ơi ...
    Vì lòng em nói mình đã mất nhau rồi ​

    Cái cảm giác làm ngơ ấy khó chịu đến dường nào với tôi. Những hình ảnh của quá khứ ngày nào lại hiện về trong cái suy nghĩ của tôi cả trong giấc mơ. Tôi gọi thật lớn tên anh và chợt tỉnh giấc đó chỉ là giấc mơ "Trong giấc mơ anh là của tôi". Nhưng tôi biết rằng trong giấc mơ hiện giờ của anh giờ đây never có hình ảnh của tôi. "Dù ko yêu nhưng trong lòng ta vẫn xem nhau như bạn" nhưng sao trong lòng chúng tôi đối với nhau còn hơn 2 kẻ thù. Tôi thà ngày ấy mình đừng gặp nhau, wen nhau thì có lẽ giờ đây chúng tôi đã có 1 tình bạn chân chính, gặp nhau còn chào nhau và cho nhau 1 nụ cười thân thiện. Người ta sẵn sàng tha thứ cho kẻ phản bội có thể họ là người khoan dung và là tình yêu thật sự. Và chính tôi là người đã bị ng` ta phản bội để đi tìm 1 cái gì mới mẻ cho cuộc sống của họ và tình yêu của tôi chỉ là 1 trò chơi, 1 trò đùa hay chỉ là cái khờ dại của phút ban đầu như ng` ta từng nói.
    Dù bất cứ điều gì có xảy đến với ng` ta đi nữa thì tôi chắc rằng giờ đây người ta cũng rất hạnh phúc vì bên cạnh họ có rất nhiều con gái wan tâm và 1 tình yêu đích thực mà họ đã đánh đổi tất cả để có được. Cái mà họ đã xây dựng nên từ bao nhiêu bất công, tàn nhẫn, lừa dối, tiền bạc, vật chất và 1 tình cảm mà họ cho là thật sự khi biết mình đang lợi dụng.
    Người ta có tiền, có của, có tài thì dại gì mà phải cuối mình và bị khuất phục trước 1 con người như tôi. Tôi đã dồn tất cả hi vọng, niềm tin, những gì mà tôi yêu quý nhất vào người ta... và giờ đây nó đã sụp đổ. Có thể nói tôi và ng` ta đã tốn biết bao công sức để xây nên 1 cái lâu đài cát mà chỉ cần 1 giây đủ để sóng biển cuốn trôi tất cả hay chính ng` ta đã xuống tay phá vỡ tất cả.

  5. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Goodbye My Love!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Giờ này anh đang nơi nào có biết là em đang buồn và khóc nhiềui lắm ko? Em buồn và khóc vì nhiều chuyện lắm. tại sao lúc em cần anh nhất thì em lại bỏ mặt em. Em ghét anh, em hận anh, em thù anh nhưng tại sao em...
  7. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em lại buồn và lại đến nơi này. Cái không gian êm mẻ và thật mát mẻ làm lòng người trở nên thanh thản nhưng cũng có chút gì mênh mang vì chỉ có chính mình đối diện với sự cô đơn của mình trong khi những người khác đang hạnh phúc bên 1 nửa của họ. Em lại nhìn ra khoảng trời xa xa ngoài kia và nhớ lại ngày náo mình cũng anh vui vẻ nói cười nơi này. Em ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, đúng thật hôm nay chỉ có 1 ngôi sao duy nhất. Em nghĩ rằng ngôi sao chính là em đây, 1 vì sao cô đơn, 1 vì sao đã bị lãng quên. Em cố kiếm tìm ngôi sao đại diện cho anh nhưng anh ơi, em đạ thật sự thất bại, chẳng có 1 vì sao thứ hai. Em lại khóc, khóc cho cái cô đơn lạnh giá của mình, khóc cho trái tim mình quá thật lòng cứ ,mãi ôm ấp bóng hình anh và khóc cho chính anh vì những thay đổi hôm nay. Những giọt nước mắt cứ mãi rơi, tim em vẫn nhói đau và anh giờ đó chắc cũng đang vui vẻ bên 1 ai đó.
    Em còn nhớ cái ngày ấy, ngày mà cuộc sống đã mang anh đấn bên em, gắn kết chúng ta bằng 1 tình yêu nồng nàn. Cũng chính nơi này, anh đã chỉ lên bầu trời và nắm bàn tay nhỏ xinh xinh của em mà nói rằng "Em là vì sao hôm sáng nhất ngoài kia, em thấy ko?Xung quanh em còn biết bao vì sao khác nhưng anh sẽ luôn là 1 vì sao nhỏ ở gần nhất bên cạnh em. Anh hứa anh sẽ luôn bên em và mãi mãi yêu em. Cuôc sống của anh có thể mất đi nhưng cuộc sống của anh ko thế nào ko có em". Giờ ngồi viết những tâm sự này của mình trên mạng những kí ức ấy như hiện về trong em. Em lại khóc nữa rồi, có phải em yếu đuối lắm ko anh? Em ko thể nào quên anh như anh đã từng bỏ lại anh sau lưng mà bước tiếp vào cuộc tình khác, đúng ko?
    Em biết những câu hỏi của mình sẽ chẳng bao giờ được trả lời. Em chỉ dám hy vọng anh có thể đọc được những dòng này để hiểu em hơn mà thôi. Có thể anh đọc rồi anh sẽ quên ngay vì đâu có cái gì ràng buộc hay ép anh phải nhớ và cũng có thể anh chẳng bao giờ có cơ thể đọc nó hay anh cũng chẳng muốn đối diện chính nó.
  8. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    TÌNH BẠN CHỈ LÀ SỰ DỐI TRÁ​
    Tại sao tụi bây lại làm thế với tao?Tao đã làm gì có lỗi với tụi bây, phải chăng lỗi của tao là đã quá thật thà trong tình bạn phải ko? Tụi bây thật sự đã làm mất niềm tin nơi tao, cái tình bạn mà tao rất mực tôn trọng. Tao ko cho mình là người bạn chân chính sẵn sàng hi sinh cho tình bạn cao cả nhưng có lẽ chưa bao giờ tao lừa dối hay dối trá tụi bây điều gì để tụi bây khóc và thật sự thất vọng như tao hiện giờ đang suy nghĩ về tụi bây.
    Tụi bây có biết ko, chính tụi bây đã biến tao từ 1 đứa hòa đồng, hay cười trở nên 1 con ngốc ít nói khi gặp tụi bây và cái gì mà tụi bây đã mang đến cho tao rồi gọi đó là tình bạn. Một tình bạn được xây dựng nên từ sự ghen tị, đố kị, dối trá và tranh giành những thứ của người khác. Và có lẽ tao cũng là người quá nhẹ dạ và chưa thật sự vững tin. Tao ko muốn nói gì cả vì những lời tao nói đã quá nhiều, nhiều như những giọt nước mắt của tao nhưng tụi bây nhìn vào đó với vẻ đắt chí. Tao biết mình thật sự yếu đuối. Tụi bây lại đến với tao rồi nói nhiều điều thế nhưng hành động của tụi bây thì khác hẳn, quay đi vẫn nói xấu ngược lại tao và vui vẻ với cái mà tụi bây đã nói với tao nênh vứt đi.
    Đầu tiên là mày đó Nh, cái gì mà tao yêu mến, quý trọng tao cũng chia sẻ với mày, cả những điều mà chỉ có tao biết, tao thật sự xem mày như 1 người bạn thân nhất khi bước vào 1 ngôi trường xa lạ. Nhưng mày đã đánh mất niềm tin nơi tao từ khi mày gần gũi người tao yêu và có nhiều cử chỉ, lời nói tao ko thích trước mặt tao. Nhưng nó có biết đâu, quay lại còn trách tao. Tao ko cãi vì tao biết tất cả những gì tao làm, tao nói nó điều cho là sai cả nhưng nó có biết gì về con gái như tao biết mày đâu. Tao im lặng rồi như thế cài khỏang cách ấy giữa tụi tao lại xa cách và càng ngày tao càng cảm thấy mình trở nên ko quan trọng đối với nó. Thế rồi mọi chuyện cũng qua, đến năm sau, thế là nó đã có nhiều thay đổi, tình yêu nó dành cho tao ngày càng như bị bào mòn, tao có cảm nghĩ như vậy. Chưa lần nào mà nó cho tao có cơ hội bày tỏ hết tình cảm, tâm trạng của mình để nó hiểu tao hơn sau nhiều chuyện về mày.
    Và người thứ 2 đã làm tao phải buồn, phải khóc kể từ giây phút chia tay cho đến hôm nay là con M, mày đã thêu dệt nên một sự thật phũ phàng, thế là tao lại tin lời mày. Và 1 sự bất cẩn của tao (tao là người hậu đậu mà) thế là tao quyết định nói lời chia tay. Tại sao vậy M, tao đã làm gì sai mà mày nỡ đem cái chuyện đó ra mà gieo cvào đầu tao để rồi tao phải nói tiếng "Chia tay". Sau mọi chuyện, tao mới làm rõ vấn đề thì ra đó là 1 màn kịch chính mày dựng nên. Tao cố giải thích và xin lỗi vì những chuyện đã qua với nó nhưng M ơi, đã quá muộn màng rồi. Tụi tao ko thể nào quay lại được nữa. Cũng chính nhờ mày mà tao đã biết tình cảm của nó dành cho tao thế nào? Nó chỉ nói trong vỏn vẹn 7 tiếng nhưng sao giờ đây nghĩ lại tao còn nhớ cái cảm giác như sét đánh ngang tay "Chia tay thì chia tay, VỀ ĐI". Tao đau lắm mày có biết ko nhưng tao ko ngờ và mày cũng ko ngờ nên mới nói ra những điều đó chứ gì. Nhưng cũng cám ơn mày, cái lúc mà tao té xe tay chân màu me ko thì mày cũng đến bên tao và bên cạnh tao khi tao ngất đi vì qua 1đau".
    Và 1 người mà tao thật sự giận nhấtgiờ đây chính là mày đó Tr, cái tình bạn mà tao thật sự quý trọng nhất. Người mà tao tin tưởng nhất chính là mày nhưng cũng chính mày đã làm tao đau nhất vì mày đã yêu người tao yêu...Tao cũng ko biết nên nói mày điều gì đi nữa nhưng nhửng gì mày đã mang đến cho tao thì tao điều nhớ rõ. Mày chửi nó, khinh ghét nó, nguyền rủa nó thậm chí còn đòi vứt đi cái thứ mà chứng nhân cho tình yêu của tụi tao d8ể rồi quay lưng qua mày lại bên cạnh nó nhiều nhất, để rồi mày thích nó tậht nhiều. Mày biết cái cảm giác của tao lúc này ko? Tao ko biết mình nên nói gì đây nữa, chưa có nỗi đau nào mà đau hơn cái đau mà bạn thân mình mang đến trân sự giả dối để rồi người mình yêu và bạn thân mình lại sánh bước bên nhau. Tao biết cái quy luật của "Lửa và Rơm" nên mỗi lần thấy cảnh đó là tao lại sợ và muốn chấm dứt nhưng đó chính là cái nghuyện nhân kéo xa khỏang cách của tụi tao. Những gì tao kể với mày chỉ làm tao trở thành 1 kẻ ko có lòng tự trọng chăng?Nhưng tao chắc 1 điều là trong tao luôn có 1 tình bạn thật sự chân thành. Mày lại đem nó ra để thương hại tao hay dẫm nát trái tim tao? Tao thất vọng lắm, người tao thất vọng nhất chính là mày. Thà con Nh nó có làm cho tao nhiều điều đi nữa thì tao ko thật sự đau như những gì mày đã làm với tao vì... Giờ đây, tao biết trong lòng mày luôn nghĩ về nó cũng giống như tao nhưng làm sao mày hiểu hết những chuyện trong tao và nó. Tao như 1 con ốc đang cuộn mình trong cái bọc cứng cỏi của nó cũng như tao giờ đây đang cười trong đau khổ. Chỉ cần 1 người nào đó đập bể cái vỏ bọc ấy là tao lại trở lại hiện thực và khóc và thôi. Mày bảo tao hãy quên tất cả quá khứ, cũng như mày đã quên nó. Hãy hận nó, thù nó đừng bao giờ đếm xỉa đến nó cho dù nó có bị gì đi nữa nhưng tại sao mày lại đi nói yêu thương nó, muốn được bên cạnh nó và đau khổ vì nó.
    Càng nghĩ tao càng cảm thấy mình ngu, đối với tụi bậy tao chỉ là 1 con rối, tình bạn đã cướp mất tình yêu của tao và giờ đây chỉ vì cái tình yêu và tao cố tình xây đắp nên tao đã từ bỏ tình bạn của tụi bây vì tao biết rằng thật sự trong mắt tụi bây tao đâu có thân thiết gì. Hay tụi bây ko muốn tao được hạnh phúc. Còn người ấy thì sao, tại sao dùng tụi bây để trả thù tao,trong khi biết tình yêu của tao đối với nó lúc nào cũng 1 mực. Tao chỉ tức mình ko tin tưởng nó tuyệt đối để tụi bây chen vào làm rối tung mọi thứ và trách sao nó ko dành cho tao 1 cơ hội để sửa đổi chính mình và hỉu tao hơn.
    CÁM ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐI NGANG ĐỜI TÔI ĐỂ TÔI NGÀY 1 LỚN HƠN
  9. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Hôm nay là sinh nhật của Anh, đây cũg là năm thứ 2 em được gửi lời chúc đến Anh..
    Định là đúng 0h US sẽ gọi chúc mừng Anh mừh chẳg bít Anh đâu rùi, đag chat thì Anh kêu em đợi Anh chút...thế mừh gần 1hr oài vẫn chưa thấy Anh đâu, điện thoại thì quăng vào góc nào đó cũg chẳg bít, gọi ko được...huhuuh...Sao zị chứ?
    Hôm nay em online chỉ để mún gọi chúc mừng Anh thui..
    Giận Anh ghê...ghét Anh ghê...
    Được kitty_cantho sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 16/07/2007
  10. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    XIN LỖI TÌNH ĐẦU​
    Anh ko biết mình nên làm gì đây nữa vì anh ko thể nào níu kéo cái hạnh phúc của tụi mình nữa em ạ khi em đã quyết định cất bước ra đi. Anh đang nơi này ngồi viết những dòng tâm sự đời mình lên đây để mong mọi người có thể hiểu anh mặc dù họ chẳng biết anh là ai, mà anh luôn hy vọng ngày nào đó em đọc được nó để em hiểu anh chứ anh ko dám mong là em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng anh biết rằng, tình cảm của anh dành cho em ko bao giờ mờ nhạt dù chính anh đã làm cho em có lúc đau rất nhiều. Có nhiều người sẽ cảm thông cho anh nhưng cũng có nhiều người sẽ cho anh là thằng thằng khốn. Anh ko cần gì cả tận sâu trong lòng anh chỉ mong muốn rằng em biết anh còn yêu em rất nhiều, những hành động của anh chỉ vì cái giận ngu ngốc của mình mà thôi để giờ đây anh đã thật sự đánh mất em.
    Anh biết rằng em cũng rất yêu anh, em đến với anh bằng 1 tình yêu thật sự nồng nàn và trong sáng của người con gái. Anh cũng yêu em_mối tình đầu tiên của tuổi 17. Anh và em đã từng hứa với nhau rằng đây là mối tình đầu tiên cũng là mối tình cuối cùng của nhau. Em đã thật sự thay đổi con người anh rất nhiều vì em anh đã trở thành 1 con người hay mơ mộng anh thường mơ về thiên đường hạnh phúc của đôi ta, 1 kẻ biết nhung nhớ, biết ghen hờn và từ 1 thằng khờ mà anh trở nên lãng mạn, hài hước và anh đã bị thuần phục trước em. Những chuỗi ngày bên em là những ngày anh hạnh phúc nhất vì có lẽ anh và em là 2 tâm hồn đồng cảm đã gặp nhau nên đã có thể hoà nhập thành 1. Cuộc sống đã mang chúng ta đến với nhau, anh thầm ơn cái cuộc sống này vì đã trao tặng 1 thiên thần như em cho anh.
    Nhưng em ơi! Cuộc sống nào như ta mong muốn, ngồi trong chính căn phòng của mình anh thầm gục đầu nhận lỗi cùng em, gửi đến em ngàn lời xin lỗi anh chưa bao giờ nói với em từ ngày chia tay đến bây giờ. Anh ko còn đủ nghị lực nữa em ạ! Anh ngồi viết những dòng này đây cũng là những giọt nước mắt của mình bắt đầu rơi, anh khóc cho con người đốn mạc của mình, khóc vì những hành động đê hèn của mình đã đối xử với em ko xứng đáng với cái tình yêu cao cả mà em đã dành cho anh nhưng cái lý do quan trọng nhất là hiện giờ anh ko biết em có đang hạnh phúc trong vòng tay của người mà anh biết chắc rằng em ko yêu mà em gọi bằng "Chồng" ko nữa? Đời người con gái có cái gì đó quý giá nhất thì em đã trao trọn về anh hết rồi...Anh biết em yêu anh nhiều lắm và lúc nào cũng tin tưởng về tình yêu của chúng ta trong tương lai nhưng chính anh đã ko biết trân trọng nó. Có phải là anh ko có trách nhiệm của thằng đàn ông ko em ạ? Ko, em ơi!Anh yêu em thật lòng, những hành động thân thiện của anh với cô gái khác trước mặt em chỉ là anh muốn chọc tức em thôi mà. Rồi những đêm cùng bạn bè la cà nơi các quán cà phê, ăn nhậu, vũ trường... chỉ là trong nhất thời anh wá giận mà mất khôn thôi. Anh biết mình cũng có lỗi vì anh đã lỡ...anh cũng ko thể nào có cái lý do nào để biện minh cho việc làm sai trái ấy của mình được. Em cũng đã biết bao lần đi theo anh để khuyên ngăn, năn nỉ nhưng chính anh đã vứt ra ngoài tai những lời nói của em thậm chí nhục mạ em bằng những lời lẽ ko phải của 1 con người và 1 cái tát nảy lửa vào chính cái khuôn mặt mà mình đã từng nâng niu ngày nào, đặt vào gương mặt ấy biết bao nụ hôn say đắm. Anh tiếp tục lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng chứng tỏ mình như 1 đại gia nơi đây mặc dù anh hiện là 1 sinh viên của đại học năm nhất.
    Cái lỗi lầm của anh thật lớn phải ko em? Nhưng 1 lần, 2 lần...em vẫn ko bỏ cuộc. Từ 1 cô nhóc ngỗ ngược chỉ thích mọi người làm theo ý thích mình nhưng chính vì cái tình yêu mà em đã dâng hiến tất cả ko ngần ngại việc gì đã khiến em trở thành đa sầu. Em khóc, anh thấy chứ nhiều lúc muốn chạy đến bên em, ôm em nói xin lỗi em và chúng mình làm lại từ đầu nhưng vì cái tự ái cá nhân, danh dự của 1 thằng đàn ông nó ko cho anh làm thế, anh trả thù em vì chính em là người nói tiếng chia ly vì những chuyện hiểu lầm mà em cũng đã có giải thích với anh rồi. Nhưng ko, anh phải làm em đau đớn như anh nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo gặm nhấm nỗi nhớ em trong suốt những ngày đầu. Anh quyết tâm nói với mình sẽ làm em đau và hối vì những gì em mang đến cho em, lúc đó anh cũng ko có giọt nước mắt nào cả.
    Và rồi đến 1 ngày kia, 1 ngày em đã bị đuối sức giữa 1 cuộc chạy đua tìm kiếm tình yêu, em ko còn thấy anh xuất hiện trong trường nữa. Một sự thật anh ko thể ngờ, ko bao giờ nghĩ đến là em đã đi lấy chồng. 1 cô bé mới 20 tuổi vì tình yêu đầu gian dỡ cùng những gì tốt đẹp nhất dành cho tình đầu, em đã quyết định ra đi. Người chồng mà em chọn là 1 nhà kinh doanh hơn em 7 tuổi, anh ko biết anh ta và em quen nhau vì đâu nhưng biết rằng việc em chấp nhận anh ta là vì anh, trả đũa anh hay vì thất vọng anh và em đã vùi dập đời mình. Em phó mặt cho cuộc sống mang mình đến đâu thì đến chỉ vì anh mà ra. Tại anh tất cả, anh ko ngờ. Em ơi! Anh yêu em... Nhưng biết làm gì nữa đây, anh chỉ biết khóc, khóc thật nhiều để rồi chôn kín em vào sâu thẳm trong trái tim em và em sẽ là người con gái mà anh mãi mãi yêu, yêu nhất cho dù mai này anh có lấy vợ đi nữa thì em vẫn là mối tình đầu của anh với những gì tốt đẹp nhất. Có thể người ta nói anh tàn nhẫn với em, khốn nạn trước em và ích kỉ với người con gái sau này gọi là vợ anh nhưng anh ko cảm thấy mình có lỗi với người con gái ấy mà người anh thật sự có lỗi nhất chính là em. Một người con gái ko còn trong trắng nữa thì thử hỏi em có được hạnh phúc bên người ta được ko? Nếu em muốn anh trả lại cho em 2 năm ấy thì anh cũng ko thể nào làm đựơc và cũng ko bao giờ anh có thể trả lại được. Cho dù anh làm bất cứ điều gì đi nữa thì cũng ko thể nào bù đắp lại những gì anh đã làm nhưng nếu mai này em có cần nơi anh điều gì thì anh cũng nguyện sẽ làm vì em, kể cả lấy đi mạng sống của chính anh.
    Nơi này đây anh chỉ muốn cùng em chia sẻ những gì trong cuộc sống trong chênh của của em mà thôi. Nguyện cầu cho em luôn được hạnh phúc bên người. Anh vẫn yêu em và mãi nhớ về em! Em yêu ạ! Lần cuối cùng anh được gọi em như thế.
    Ngủ đi con dế âu sầu
    Gáy chi điệp khúc qua cầu lạc nhau
    Ngủ yêu đi nhé tình đầu
    Thức chi thức mãi thức lâu quá chừng​
    "Người con gái bao giờ cũng muốn mình là người con gái cuối cùng của con trai nhưng con trai bao giờ cũng muốn mình là người đầu tiên của người con gái". "Con gái như một loài hoa, còn con trai thì như loài ong, con ong bao giờ cũng muốn tìm mật ngọt trên nhiều bông hoa khác nhau nhưng ko bao giờ chịu đậu vào bông hoa đã có con ong khác đậu vào"
    HỐI HẬN ĐÃ QUÁ MUỘN MÀNG

Chia sẻ trang này