1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Gửi em M.
    m. ơi!! Em đâu rồi...........................
    Buồn quá!
    .....
    Mấy hôm nay anh đã không lên mạng để thử lòng mình xem có thể quên được em không. Anh thấy mình thật nghị lực. Anh đã quên được em!?... ít nhất cũng là đến hôm nay.
    M.! Giờ này em ở đâu, em có .... nhớ đến ....... ai như anh đã từng nhớ em và sẽ mãi nhớ em không? Anh thấy mệt mỏi vì em rồi. Cuộc đời như giấc mộng, mộng rồi tỉnh, tỉnh lại mộng, như anh đây là mộng mãi (về em) không tỉnh. Dẫu biết rằng tuổi trẻ con người ta đi tìm hạnh phúc cũng như một người nông dân lội qua một ruộng lúa, chỉ được phép hướng về phía trước mà đi, chỉ được phép tiến, không được phép lùi, và đi qua đến bờ bên kia chỉ được ngắt cho mình một bông duy nhất. Đã ngắt rồi dù xấu hay đẹp cũng là bông lúa của riêng mình. Hay như một kỵ sỹ cưỡi ngựa xem hoa, chỉ có cơ hội có được một bông hoa đẹp nhất theo cảm nhận của mình. Vậy mà .... khó quá à. Chọn bông ngắt không được, chọn hoa hái không xong, thời gian vô vọng nhưng lại chẳng chịu chiều ai để lùi về dĩ vãng. Trái đất xoay vòng sao đợi mãi chẳng thấy em, chẳng được gặp em.......... ???
    Nhớ em nhiều, hic hic...
    Anh yêu của em
  2. aococ

    aococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    trời đất , ku này sến thật
  3. cobiet

    cobiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ,hôm nay em mới lò dò vào đây mà các bác làm em xúc động quá ... hic...
    Xin lỗi các bác cho em mạo muội hỏi thật,các bác tâm sự lòng mìn hay sáng tác thế ạ ?
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Xin trả lời bác luôn, 50% là cóp nhặt, chủ yếu là các ý chính, 50% còn lại là phần của anh NSTB, hình như là bấm Ctrl + C rồi Ctrl + V nữa, tôi thì không quen làm kiểu đó..., nghĩ sao viết vậy!
  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Thế là anh biết chúng mình đến với nhau và xa nhau quá nhanh, khi một tình yêu nó đến với chúng ta và nó cũng vội vàng ra đi như một kẻ đang còn trốn chạy tội lỗi.anh vẫn biết anh không thể níu kéo em ở lại bên anh được khi mà em đã quyết định rời xa anh , anh không muốn níu kéo em vì anh quá yêu em cho nên anh không thể níu kéo nó lại được ở bên mình.
    khi xa em những ngày qua đối với anh là những chuỗi ngày đau khổ với anh , ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo anh lại nhớ ttới những kỹ niệm những lời nói ấm áp khi chúng mình gần nhau mà không chỉ bởi riêng anh mà trong đó có cả em , hai chúng ta cùng trao cho nhau những lời nói dịu ngọt những lời xin lổi sau những lần mình giận nhau , ngồi một mình với ký ức về một ngày chúng mình giận nhau nhưng sau đó em đã xa anh thật sự không biết em còn nhớ những gì không nhỉ?
    em biết không? :" anh vẫn thích là của em anh yêu cái cách em khiến anh cảm nhận được tình yêu của em dành hco anh em đã lấp đầy , khoảng trống trong anh và anh phải cảm ơn mẹ đã sinh ra em cho anh , em còn nhớ cảm nhận của chúng ta lần đầu hôn nhau không? đến tận bây giờ anh cảm nhận thsays nó trong nụ hôn của em , tình yêu của chúng mình thật ý nghĩa...
    dù vẫn biết bây giò anh không còn có em nữa nhung dù sao anh cũng cảm ơn em đã cho cuộc sống của anh nhiều điều đẹp vui và đã làm cho anh quên đi những lo âu muộn phiền trong cuộc sống này.
    cảm ơn em vi? đã mang hạnh phúc đến cho anh thật nhiều chiếc hôn em trao cho anh lần đầu...
    tuy những dòng chữ này anh viết ra không bao giờ em biết được nhưng đó là kỹ niệm về tình yêu đầu đời của anh anh muốn nó mãi mãi là kỹ niệm của anh về mối tình đầu.
    cảm ơn em !
    M. !
    Ngươ?i luôn luôn ghi nhớ tên em va?o lo?ng!
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Thế là anh biết chúng mình đến với nhau và xa nhau quá nhanh, khi một tình yêu nó đến với chúng ta và nó cũng vội vàng ra đi như một kẻ đang còn trốn chạy tội lỗi.anh vẫn biết anh không thể níu kéo em ở lại bên anh được khi mà em đã quyết định rời xa anh , anh không muốn níu kéo em vì anh quá yêu em cho nên anh không thể níu kéo nó lại được ở bên mình.
    khi xa em những ngày qua đối với anh là những chuỗi ngày đau khổ với anh , ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo anh lại nhớ ttới những kỹ niệm những lời nói ấm áp khi chúng mình gần nhau mà không chỉ bởi riêng anh mà trong đó có cả em , hai chúng ta cùng trao cho nhau những lời nói dịu ngọt những lời xin lổi sau những lần mình giận nhau , ngồi một mình với ký ức về một ngày chúng mình giận nhau nhưng sau đó em đã xa anh thật sự không biết em còn nhớ những gì không nhỉ?
    em biết không? :" anh vẫn thích là của em anh yêu cái cách em khiến anh cảm nhận được tình yêu của em dành hco anh em đã lấp đầy , khoảng trống trong anh và anh phải cảm ơn mẹ đã sinh ra em cho anh , em còn nhớ cảm nhận của chúng ta lần đầu hôn nhau không? đến tận bây giờ anh cảm nhận thsays nó trong nụ hôn của em , tình yêu của chúng mình thật ý nghĩa...
    dù vẫn biết bây giò anh không còn có em nữa nhung dù sao anh cũng cảm ơn em đã cho cuộc sống của anh nhiều điều đẹp vui và đã làm cho anh quên đi những lo âu muộn phiền trong cuộc sống này.
    cảm ơn em vi? đã mang hạnh phúc đến cho anh thật nhiều chiếc hôn em trao cho anh lần đầu...
    tuy những dòng chữ này anh viết ra không bao giờ em biết được nhưng đó là kỹ niệm về tình yêu đầu đời của anh anh muốn nó mãi mãi là kỹ niệm của anh về mối tình đầu.
    cảm ơn em !
    M. !
    Ngươ?i luôn luôn ghi nhớ tên em va?o lo?ng!
  7. SVct

    SVct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hic... "nhức răng" quá. Đọc những bài viết này tui lại thấy "nhức răng", hình như lâu rồi không thể tập trung đọc một truyện nào, đoạn văn nào nên bây giờ "nhức răng".
    Viết cho người tôi yêu ư? Có nhiều đấy
    [blue]Giọng nói
    Xuân Diệu
    Em ngồi ríu rít ở sau xe
    Em nói, lòng anh mãi lắng nghe
    Thỉnh thoảng tiếng cười em lại điểm
    Đời vui khi được có em kề.
    Ôi! giọng sao mà rất mến thương
    Em như suối mát đến soi gương
    Dù ai tốt tiếng như ca hát
    Cũng chẳng bằng em giọng nói thường.
    Gió thổi nhiều khi giọng nói bay
    Không cần chữ nghĩa cũng nghe hay
    Sau xe, những tiếng em phơ phất
    Cởi hết ưu phiền gửi gió mây
    Được ngàn năm nghe giọng ấy,
    Đèo em di mãi cuối không gian!
    - Và khi không nói, em im lặng
    Anh vẫn nghe hay tực tiếng đàn.[/pink]
    Được svct sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 16/09/2004
  8. SVct

    SVct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hic... "nhức răng" quá. Đọc những bài viết này tui lại thấy "nhức răng", hình như lâu rồi không thể tập trung đọc một truyện nào, đoạn văn nào nên bây giờ "nhức răng".
    Viết cho người tôi yêu ư? Có nhiều đấy
    [blue]Giọng nói
    Xuân Diệu
    Em ngồi ríu rít ở sau xe
    Em nói, lòng anh mãi lắng nghe
    Thỉnh thoảng tiếng cười em lại điểm
    Đời vui khi được có em kề.
    Ôi! giọng sao mà rất mến thương
    Em như suối mát đến soi gương
    Dù ai tốt tiếng như ca hát
    Cũng chẳng bằng em giọng nói thường.
    Gió thổi nhiều khi giọng nói bay
    Không cần chữ nghĩa cũng nghe hay
    Sau xe, những tiếng em phơ phất
    Cởi hết ưu phiền gửi gió mây
    Được ngàn năm nghe giọng ấy,
    Đèo em di mãi cuối không gian!
    - Và khi không nói, em im lặng
    Anh vẫn nghe hay tực tiếng đàn.[/pink]
    Được svct sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 16/09/2004
  9. stilllovin4ever

    stilllovin4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này sao thấy quen quá, hình như đó cũng là tâm sự của anh trong những ngày đầu em xa anh, trong những ngfy anh còn yêu em. 5 Tháng đầu là vậy, nhưng 2 năm sau thì chuyện sẽ ra sao hả Sun? Sun viết tiếp đi ... xem no có giống hiện thực hay không.
    Nửa tháng qua em ko hề liên lạc với anh, em đã muốn chấm dứt mọi việc, nhưng cái gì đã làm cho anh đi kiếm em hôm qua??? anh ra chat với em làm cho em thấy lòng mình rối loạn, bây giờ em ko biết nên làm gì, cứ mãi làm một cái bóng bên cạnh anh, ủng hộ cho anh trong âm thầm hay là bắt đầu một cuộc sống mới trong đó ko hề có hình ảnh hay kỷ niệm về anh. Sáng nay em gọi cho anh, nghe giọng anh cười làm em thấy mình cũng vui vui, không khí ko đến nỗi nặng nề. Anh cười rồi em cưòi, rồi cả hai đều cười ... vui thật, nhưng cảm giác ko giống ngày xưa nữa. Những gì ngày xưa ko có gì thay thế được, cho nên bây giờ em có về với anh thì mình cũng ko thể nào như ngày xưa, nên anh cứ chọn 1 người khác, khởi đầu một cuộc sống khác. Anh và em đều giữ nguyên chuyện ngày xưa trong lòng cho riêng mình, em biết vậy và anh cũng biết vậy.
  10. stilllovin4ever

    stilllovin4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này sao thấy quen quá, hình như đó cũng là tâm sự của anh trong những ngày đầu em xa anh, trong những ngfy anh còn yêu em. 5 Tháng đầu là vậy, nhưng 2 năm sau thì chuyện sẽ ra sao hả Sun? Sun viết tiếp đi ... xem no có giống hiện thực hay không.
    Nửa tháng qua em ko hề liên lạc với anh, em đã muốn chấm dứt mọi việc, nhưng cái gì đã làm cho anh đi kiếm em hôm qua??? anh ra chat với em làm cho em thấy lòng mình rối loạn, bây giờ em ko biết nên làm gì, cứ mãi làm một cái bóng bên cạnh anh, ủng hộ cho anh trong âm thầm hay là bắt đầu một cuộc sống mới trong đó ko hề có hình ảnh hay kỷ niệm về anh. Sáng nay em gọi cho anh, nghe giọng anh cười làm em thấy mình cũng vui vui, không khí ko đến nỗi nặng nề. Anh cười rồi em cưòi, rồi cả hai đều cười ... vui thật, nhưng cảm giác ko giống ngày xưa nữa. Những gì ngày xưa ko có gì thay thế được, cho nên bây giờ em có về với anh thì mình cũng ko thể nào như ngày xưa, nên anh cứ chọn 1 người khác, khởi đầu một cuộc sống khác. Anh và em đều giữ nguyên chuyện ngày xưa trong lòng cho riêng mình, em biết vậy và anh cũng biết vậy.

Chia sẻ trang này