1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không về Cần Thơ rồi, nhớ quá đi mất. Nhớ nhất là em hàng xóm
  2. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Con yêu!
    Hãy để cho mẹ 2 tiếng làm việc mỗi ngày
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Mén thương, con chai chung của tụi mình chắc lớn bộn.
    Hồi nào nó biết nói, mày phải dạy nó kiu mày bằng "má" nghen. Cấm có bày đặt bắt chước người đời, dạy con kiu bằng "mẹ". Tao thích nghe tiếng "má" thân thương hơn.
    Còn nữa, phải dạy nó kiu tao là "má gái nhỏ" ha.
    Hè, tao dzìa, mà, hông đúng lời tao dặn, là, tao giận đa.
    Mày mạnh ha. Gáng, nuôi dạy con cho giỏi. Ít bữa quỡn, tao dzìa phụ mày dạy nó. Sao cho mai mốt nó lớn, nó sẽ là một " Võ Tòng" đội chời đạp nước, hùng dũng như con cá ngát chảng cửa sông Cái Lớn, cho phỉ công sức tao dzới mày.

Chia sẻ trang này