1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Từ những năm tháng đã sống để lại gì cho anh. Để lại những giấc mơ về em. Từ những giây phút đánh mất anh vẫn còn tặng em những gì tốt đẹp nhất của anh. Sẽ ko tiếc ngày tháng sống bên cạnh em và kí ức vui buồn chung. Làm sao quên nụ hôn ban đầu những đêm trắng bước trong màn mưa...
    Đã 3 tháng tròn kể từ ngày chúng ta xa nhau. Tuy thời gian đã giúp vết thương lòng trong anh vơi đi 1 chút nhưng vẫn chưa đủ để anh có thể quên được em.
    Chúng đã khắc quá sâu vào tâm trí anh...
    Một mai ta nhận ra đường đời ko chung đôi. Những phút giây có nhau như giấc mơ thôi. Ngày nao khi yêu nhau cùng nguyện thề trăng sao mà nay ta ko nói 1 câu. Đường chia ly đến rồi ... cùng chung bước nơi đây sao khác xa nẻo đường. Còn đâu những ân tình, những say đắm bên mình. Nguyện cầu người tìm thấy khung trời riêng...Thà rằng mình quên nhau để vơi nỗi sầu...
    Được always_be_01 sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 02/11/2004
  2. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Từ những năm tháng đã sống để lại gì cho anh. Để lại những giấc mơ về em. Từ những giây phút đánh mất anh vẫn còn tặng em những gì tốt đẹp nhất của anh. Sẽ ko tiếc ngày tháng sống bên cạnh em và kí ức vui buồn chung. Làm sao quên nụ hôn ban đầu những đêm trắng bước trong màn mưa...
    Đã 3 tháng tròn kể từ ngày chúng ta xa nhau. Tuy thời gian đã giúp vết thương lòng trong anh vơi đi 1 chút nhưng vẫn chưa đủ để anh có thể quên được em.
    Chúng đã khắc quá sâu vào tâm trí anh...
    Một mai ta nhận ra đường đời ko chung đôi. Những phút giây có nhau như giấc mơ thôi. Ngày nao khi yêu nhau cùng nguyện thề trăng sao mà nay ta ko nói 1 câu. Đường chia ly đến rồi ... cùng chung bước nơi đây sao khác xa nẻo đường. Còn đâu những ân tình, những say đắm bên mình. Nguyện cầu người tìm thấy khung trời riêng...Thà rằng mình quên nhau để vơi nỗi sầu...
    Được always_be_01 sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 02/11/2004
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh lại đến nhà em, chẳng hay em có biết không. Anh chẳng biết mình đén để làm gì, chỉ biết rằng muốn nhìn thấy em một chút, để cho thoả mong nhớ, để thấy rằng cuộc sống của anh vẫn còn có ý nghĩa, để biết rằng anh vẫn còn cái để yêu thương, để ước mơ nhưng chẳng biết ước mơ có thành sự thật hay là tất cả sẽ trở nên đen tối như những mơ ưóc trước đây. Hôm nay của nhà em đống sớm, chảng biết em đã ngủ hay chưa, còn anh sẽ thức, thức lâu lắm, thức để làm bài, để nghĩ về em, về một tương lai hạnh phúc, chỉ mong mỗi ngày nhìn thấy em cười, thế là đủ rồi. Ngày mai anh sẽ lại chạy ngang qua nhà em nữa nhé, cô bé ơi
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh lại đến nhà em, chẳng hay em có biết không. Anh chẳng biết mình đén để làm gì, chỉ biết rằng muốn nhìn thấy em một chút, để cho thoả mong nhớ, để thấy rằng cuộc sống của anh vẫn còn có ý nghĩa, để biết rằng anh vẫn còn cái để yêu thương, để ước mơ nhưng chẳng biết ước mơ có thành sự thật hay là tất cả sẽ trở nên đen tối như những mơ ưóc trước đây. Hôm nay của nhà em đống sớm, chảng biết em đã ngủ hay chưa, còn anh sẽ thức, thức lâu lắm, thức để làm bài, để nghĩ về em, về một tương lai hạnh phúc, chỉ mong mỗi ngày nhìn thấy em cười, thế là đủ rồi. Ngày mai anh sẽ lại chạy ngang qua nhà em nữa nhé, cô bé ơi
  5. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Những biến cố diễn ra trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, và chính bản thân anh cũng không đủ khả năng để kiểm soát được chúng. Cũng giống như quy luật vận động của tự nhiên, mặt trời mọc và lặn hàng ngày, thủy triều vẫn vào ra theo lịch trình nhất định, các muà trong năm vẫn luân phiên thay đổi, những loài chim cư trú bay về phương Nam để tìm nơi trú đông và trở lại khi mùa xuân đến và các loài sâu bọ phải tuân thủ chặt chẽ quy luật biến hóa của Tự nhiên để đổi lốt trở thành những chú **** xinh đẹp muôn màu muôn vẻ.
    Tuy nhiên, anh có cảm giác rất tự tin về tiến trình đó bởi vì nhiều thứ khác trong cuộc sống đôi khi thoảng lướt qua cuộc đời của bạn nhưng đồng thời nó cũng gợi cho ta những ký ức tuyệt vời nhất.
    Em mến thương, kể từ giây phút chúng ta gặp nhau, anh biết rằng mối quan hệ trên cơ sở tình bạn giữa hai ta sẽ không bao giời bị đổi thay, rất thiêng liêng và vô cùng qúy giá, cũng như anh đã từng lạc quan về qúa trình tiến hóa thành những chú **** xinh đẹp của loài sâu bọ.
    Em yêu, anh tin rằng chúng ta đến với nhau, theo sự sắp xếp và an bài của định mệnh. Ðó là sự hòa hợp của hai tâm hồn đã được định đoạt hạnh phúc và trường tồn. Vì vậy, em thực sự là ngôi sao tỏa sáng của đời anh mang lại ánh sáng cho anh trong thế giới mà sự hiện diện của màu đen bao trùm lên tất cả, và cũng chính em đã trao cho anh hơi ấm nồng nàn khi anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Chính em đã mang lại cho anh những hứa hẹn đổi thay, niềm vui trong cuộc sống, sự thư thản trong tâm trí được thể hiện qua tinh thần sẵn sàng chia sẻ và quan tâm của em cũng như khả năng chịu đựng và chính tâm hồn của em là luồng gió mát thổi vào tâm trí đầy căng thẳng và chán chường của anh khi anh buộc phải giải quyết những vấn đề nan giải. Em chính là chú én nhỏ được hóa lốt từ chú **** Capistrano - một trong những chủng loại **** qúy giá trong bộ sưu tập của anh, và anh sẽ nuôi dưỡng tình em và yêu em mãi mãi.
    Anh
  6. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Những biến cố diễn ra trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, và chính bản thân anh cũng không đủ khả năng để kiểm soát được chúng. Cũng giống như quy luật vận động của tự nhiên, mặt trời mọc và lặn hàng ngày, thủy triều vẫn vào ra theo lịch trình nhất định, các muà trong năm vẫn luân phiên thay đổi, những loài chim cư trú bay về phương Nam để tìm nơi trú đông và trở lại khi mùa xuân đến và các loài sâu bọ phải tuân thủ chặt chẽ quy luật biến hóa của Tự nhiên để đổi lốt trở thành những chú **** xinh đẹp muôn màu muôn vẻ.
    Tuy nhiên, anh có cảm giác rất tự tin về tiến trình đó bởi vì nhiều thứ khác trong cuộc sống đôi khi thoảng lướt qua cuộc đời của bạn nhưng đồng thời nó cũng gợi cho ta những ký ức tuyệt vời nhất.
    Em mến thương, kể từ giây phút chúng ta gặp nhau, anh biết rằng mối quan hệ trên cơ sở tình bạn giữa hai ta sẽ không bao giời bị đổi thay, rất thiêng liêng và vô cùng qúy giá, cũng như anh đã từng lạc quan về qúa trình tiến hóa thành những chú **** xinh đẹp của loài sâu bọ.
    Em yêu, anh tin rằng chúng ta đến với nhau, theo sự sắp xếp và an bài của định mệnh. Ðó là sự hòa hợp của hai tâm hồn đã được định đoạt hạnh phúc và trường tồn. Vì vậy, em thực sự là ngôi sao tỏa sáng của đời anh mang lại ánh sáng cho anh trong thế giới mà sự hiện diện của màu đen bao trùm lên tất cả, và cũng chính em đã trao cho anh hơi ấm nồng nàn khi anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Chính em đã mang lại cho anh những hứa hẹn đổi thay, niềm vui trong cuộc sống, sự thư thản trong tâm trí được thể hiện qua tinh thần sẵn sàng chia sẻ và quan tâm của em cũng như khả năng chịu đựng và chính tâm hồn của em là luồng gió mát thổi vào tâm trí đầy căng thẳng và chán chường của anh khi anh buộc phải giải quyết những vấn đề nan giải. Em chính là chú én nhỏ được hóa lốt từ chú **** Capistrano - một trong những chủng loại **** qúy giá trong bộ sưu tập của anh, và anh sẽ nuôi dưỡng tình em và yêu em mãi mãi.
    Anh
  7. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi phải chăng cuộc tình của chúng ta đã đến hồi kết thúc??Con tim em bỗng nghe như nhói đau quá!!!Khi em biết những lời anh nói toàn là giả dối. Sao ánh mắt triều mến, nụ cười mà em yêu thích không còn đến với em nữa. Mà thay vào đó là cái nhìn thờ ơ, khinh ghét. Em buồn lắm, đau lắm!!! Chính cái nhìn đó, rồi sự lạnh lẽo trên gương mặt anh như hằng ngày, hằng giờ là con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim em. Cái cảm giác anh nhìn em lạnh như băng ấy như muốn minh chứng rằng cuộc tình của chúng ta đã chấm dứt!!Những giây phút vui vẻ của chúng ta đau rồi anh? Em đang tìm lại nó, tìm lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời em. Em như đang chết dần, chết mòn trong tình yêu này!!Anh không thấy nối tiếc sao?Khi hai ta đang mơ một giấc mơ đẹp thì chính anh, kẻ dựng lên giấc mơ này lại cũng chính là người phá huỷ nó. Anh phá huỷ chỉ vì một cô gái khác anh cho là đẹp nhất, là tuyệt nhất!!! Vậy mà cũng chính cô bé này đã làm anh trở thành một con người khác hẳn, một con người mà em yêu nhất nay trở thành một kẻ ích kỉ, nhỏ nhen trong lời nói đối với em. Anh có biết đâu trái tim em cảm thấy rất xót xa, nó như thoi thớp thổn thức để sống cho qua ngày chứ không biết niềm vui là gì nữa. Em một con bé sống bằng ý chí và nghị lực nhưng nay nó không còn trong em nữa khi em biết trái tim anh đã không còn hình bóng của em nữa?Em như khụy xuống lúc nào không biết, trái tim em đã nát tan ra nhiều mảnh?,tính đố kị, căm ghét trong em nó như chỗi dậy và em đã nghĩ em đã mất một nửa của mình. Và một nửa còn lại em sẽ sống sao đây , hỡi anh??Nó đã khô héo hay chết rồi mà sao em không còn nghe nhịp đập của nó nữa? Anh có biết không có những lần em đã trộm nhìn anh, nhìn nụ cười, ánh mắt vui vẻ của anh khi anh ở bên cô ấy cũng như những lúc anh nghĩ tới cô ta, em cảm thấy rất hạnh phúc khi trông thấy vẻ mặt đó của anh. Và em đã nghĩ ?otình yêu? không phải là sự căm ghét, ganh đua mà nó là sự ?ohi sinh? cao cả của mình cho người yêu?Em sẽ buôn tha anh, buôn tha tất cả những lỗi lầm của anh, và em cầu mong anh sẽ sống hạnh phúc với người con gái anh đã chọn lựa. Còn em với một nửa trái tim đã chết, em sẽ khoá kĩ nó và chiếc chìa khoá này em sẽ giấu dưới đáy đại dương bao la. Một màu xanh biển, màu mà em yêu thích, cái màu của sự ?ohi vọng? sẽ vùi lắp chiếc chìa khoá này của em. Và biết đâu chính cái màu ?ohi vọng? này sẽ cho anh tìm gặp lại em khi ?oanh biết quanh anh không có ai yêu anh bằng như em đã yêu anh? thì anh hãy trở về với em. Vì chiếc chìa khóa đó chỉ có một người duy nhất và duy nhất một người mở được đó chính là anh? Em sẽ luôn đợi anh...
    I love you...now and forever
  8. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi phải chăng cuộc tình của chúng ta đã đến hồi kết thúc??Con tim em bỗng nghe như nhói đau quá!!!Khi em biết những lời anh nói toàn là giả dối. Sao ánh mắt triều mến, nụ cười mà em yêu thích không còn đến với em nữa. Mà thay vào đó là cái nhìn thờ ơ, khinh ghét. Em buồn lắm, đau lắm!!! Chính cái nhìn đó, rồi sự lạnh lẽo trên gương mặt anh như hằng ngày, hằng giờ là con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim em. Cái cảm giác anh nhìn em lạnh như băng ấy như muốn minh chứng rằng cuộc tình của chúng ta đã chấm dứt!!Những giây phút vui vẻ của chúng ta đau rồi anh? Em đang tìm lại nó, tìm lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời em. Em như đang chết dần, chết mòn trong tình yêu này!!Anh không thấy nối tiếc sao?Khi hai ta đang mơ một giấc mơ đẹp thì chính anh, kẻ dựng lên giấc mơ này lại cũng chính là người phá huỷ nó. Anh phá huỷ chỉ vì một cô gái khác anh cho là đẹp nhất, là tuyệt nhất!!! Vậy mà cũng chính cô bé này đã làm anh trở thành một con người khác hẳn, một con người mà em yêu nhất nay trở thành một kẻ ích kỉ, nhỏ nhen trong lời nói đối với em. Anh có biết đâu trái tim em cảm thấy rất xót xa, nó như thoi thớp thổn thức để sống cho qua ngày chứ không biết niềm vui là gì nữa. Em một con bé sống bằng ý chí và nghị lực nhưng nay nó không còn trong em nữa khi em biết trái tim anh đã không còn hình bóng của em nữa?Em như khụy xuống lúc nào không biết, trái tim em đã nát tan ra nhiều mảnh?,tính đố kị, căm ghét trong em nó như chỗi dậy và em đã nghĩ em đã mất một nửa của mình. Và một nửa còn lại em sẽ sống sao đây , hỡi anh??Nó đã khô héo hay chết rồi mà sao em không còn nghe nhịp đập của nó nữa? Anh có biết không có những lần em đã trộm nhìn anh, nhìn nụ cười, ánh mắt vui vẻ của anh khi anh ở bên cô ấy cũng như những lúc anh nghĩ tới cô ta, em cảm thấy rất hạnh phúc khi trông thấy vẻ mặt đó của anh. Và em đã nghĩ ?otình yêu? không phải là sự căm ghét, ganh đua mà nó là sự ?ohi sinh? cao cả của mình cho người yêu?Em sẽ buôn tha anh, buôn tha tất cả những lỗi lầm của anh, và em cầu mong anh sẽ sống hạnh phúc với người con gái anh đã chọn lựa. Còn em với một nửa trái tim đã chết, em sẽ khoá kĩ nó và chiếc chìa khoá này em sẽ giấu dưới đáy đại dương bao la. Một màu xanh biển, màu mà em yêu thích, cái màu của sự ?ohi vọng? sẽ vùi lắp chiếc chìa khoá này của em. Và biết đâu chính cái màu ?ohi vọng? này sẽ cho anh tìm gặp lại em khi ?oanh biết quanh anh không có ai yêu anh bằng như em đã yêu anh? thì anh hãy trở về với em. Vì chiếc chìa khóa đó chỉ có một người duy nhất và duy nhất một người mở được đó chính là anh? Em sẽ luôn đợi anh...
    I love you...now and forever
  9. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vô link này, mở loa lên nghe bài hát " You are the love of my life" , cool lắm :
    http://www.svkt47a.biz/flash/youaretheloveofmylife.swf
  10. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vô link này, mở loa lên nghe bài hát " You are the love of my life" , cool lắm :
    http://www.svkt47a.biz/flash/youaretheloveofmylife.swf

Chia sẻ trang này