1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mình bảo người ta đi, nhưng mà người ta cứ đứng đấy. Rồi mình lại cảm thấy người ta đứng lại là đúng, thế thì mình muốn người ta đi hay đứng lại ?
    Mình không muốn người ta đi, người ta lại phải đi, mình lại thấy đi thì cũng tốt, vậy thì mình muốn người ta ở bên mình hay đi xa?
    Sao tâm trạng của mình kỳ cục quá đi mất.
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mình bảo người ta đi, nhưng mà người ta cứ đứng đấy. Rồi mình lại cảm thấy người ta đứng lại là đúng, thế thì mình muốn người ta đi hay đứng lại ?
    Mình không muốn người ta đi, người ta lại phải đi, mình lại thấy đi thì cũng tốt, vậy thì mình muốn người ta ở bên mình hay đi xa?
    Sao tâm trạng của mình kỳ cục quá đi mất.
  3. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Cái này thế giới gọi là "cuộc rượt đuổi ngoại mục và không biên giới " đó Cara ui
  4. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Cái này thế giới gọi là "cuộc rượt đuổi ngoại mục và không biên giới " đó Cara ui
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Có ai rượt ai đâu chị, có chăng là đuổi cổ thì có.
    Bây giờ người ta sắp đi xa rồi e m mới cảm thấy buồn lắm lắm!
    Chỉ mong ngày tái ngộ không quá xa vời.
    Những ngày vừa qua thật là lu bu, hết cái máy hành lại bị tâm trạng hành...chưa thấy ai khổ như mình, thi cử...chít dòi!
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Có ai rượt ai đâu chị, có chăng là đuổi cổ thì có.
    Bây giờ người ta sắp đi xa rồi e m mới cảm thấy buồn lắm lắm!
    Chỉ mong ngày tái ngộ không quá xa vời.
    Những ngày vừa qua thật là lu bu, hết cái máy hành lại bị tâm trạng hành...chưa thấy ai khổ như mình, thi cử...chít dòi!
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đã một tuần rồi anh không gặp em, một tuần đầy mong nhớ và chờ đợi, em có biết hay không! Anh rất nhớ em nhưng anh chẳng dám đến, anh muốn em có thời gian suy nghĩ và viết thư hồi âm cho anh. Thực ra anh cũng chẳng muốn viết thư đâu, anh chẳng muốn em bận lòng, anh chỉ muốn em là một cô bé ngây thơ, vui vẻ, hạnh phúc, học thật giỏi mà thôi. Còn anh mỗi ngày sẽ chạy xe ngang qua nhà em, nhìn thấy em cười là đủ lắm rồi, anh sẽ tặng quà ngày lễ, ngày sinh nhật cho em để em biết có một người luôn quan tâm đến em, rồi khi em lớn chút nữa, em đã đủ chín chắn anh sẽ nói cho em biết về tình yêu của anh . Nhưng em biết không, anh rất sợ, sợ một thằng nhóc nào đó sẽ cua em, như thế thì anh sẽ đau lắm, anh chịu chẳng nổi đâu .
    Anh đã mất nhiều thứ lắm rồi, mất một người cha, một mái ấm gia đình mà chưa bao giờ anh có, một ước mơ tương lai để rồi sắp mất đi cả một niềm tin, nhiệt huyết của tuổi trẻ, chỉ còn chút tình yêu khờ dại này để mà mơ ước về hạnh phúc tương lai thôi. Vì vậy, em ở trong tâm hồn anh có một vị trí rất lớn, có lẻ em là mục tiêu lớn nhất mà anh phải đạt được trong đời bởi vì có em anh sẽ có được niềm vui, hạnh phúc, có được cái nhiệt huyết niềm tin (mà bây giờ nó đã nguội lạnh rồi) và anh sẽ làm được những điều mình mơ ước.
    Hôm anh tặng quà giáng sinh cho em, anh vui lắm, rất vui. Vì hơn hai năm rồi anh mới được nghe lại giọng nói của em, được nhìn thấy em gần như thế này, và được nói chuyện cùng em, và một điều rất sung sướng là biết được em còn biết anh là ai (có lẻ tại anh chạy ngang nhà em hoài ). Hình ảnh em lúc ấy nó như in đậm vào trong trí nhớ của anh, lung linh mờ ảo, có lúc xuất hiện trong giấc mơ, có lúc như hiện lên trước mắt vậy . Lúc em nhận quà, anh biết được em vẫn chỉ là một cô bé còn rất ngây thơ thôi, em chẳng biết được mối "nguy hiểm" tiềm tàng trong gói quà ấy đâu nhỉ! Lá thư anh viết chắc giờ này em đã đọc rồi, chẳng biết số phận của nó sẽ ra sao đây! Có lẻ bây giờ em cũng biết tại sao anh lại gặp em hoài như vậy, nhưng không phải gặp gỡ "tình cờ" như anh đã viết đâu, tình cờ gặp em thì ít mà cố tình có lẻ là rất nhiều đó
    Hiện giờ anh rất mong thư hồi âm của em đó, chẳng biết em đã viết rồi hay chưa, hy vọng là lá thư của anh sẽ không trở về tay anh mà được em giữ làm kỷ niệm. Nhưng có một điều anh biết là em sẽ chưa yêu anh đâu, cơ hội làm anh nuôi chắc sẽ nhiều hơn Như vậy cũng thành công lắm rồi, chỉ cần có cơ hội được tiếp cận với em là được rồi, thời gian sau đó sẽ trả lời. Mặc dù anh chẳng đẹp trai, lại hơi xấu một chút, không giàu có, cũng chẳng có tài ca múa hát, hài hước... nhưng anh có được một tấm lòng yêu em chân thành, tha thiết, anh không giàu sang để cho em cuộc sống sung sướng như bà hoàng nhưng với hai bàn tay, chẳng cần nhờ ai anh cũng có thể cho em cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và vui vẻ, nhất là trong đó có anh luôn ở bên em để sẽ chia vui buồn.
    Rất mong thư hồi âm của em đó, cô bé dễ thương à


    Thơ ta hơ hớ chưa chồng
    Ta yêu muốn cưới mà không thì giờ
    Mùa thi sắp đến, em Thơ!
    Cái hôn âu yếm xin chờ năm sau


    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 01/01/2005
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đã một tuần rồi anh không gặp em, một tuần đầy mong nhớ và chờ đợi, em có biết hay không! Anh rất nhớ em nhưng anh chẳng dám đến, anh muốn em có thời gian suy nghĩ và viết thư hồi âm cho anh. Thực ra anh cũng chẳng muốn viết thư đâu, anh chẳng muốn em bận lòng, anh chỉ muốn em là một cô bé ngây thơ, vui vẻ, hạnh phúc, học thật giỏi mà thôi. Còn anh mỗi ngày sẽ chạy xe ngang qua nhà em, nhìn thấy em cười là đủ lắm rồi, anh sẽ tặng quà ngày lễ, ngày sinh nhật cho em để em biết có một người luôn quan tâm đến em, rồi khi em lớn chút nữa, em đã đủ chín chắn anh sẽ nói cho em biết về tình yêu của anh . Nhưng em biết không, anh rất sợ, sợ một thằng nhóc nào đó sẽ cua em, như thế thì anh sẽ đau lắm, anh chịu chẳng nổi đâu .
    Anh đã mất nhiều thứ lắm rồi, mất một người cha, một mái ấm gia đình mà chưa bao giờ anh có, một ước mơ tương lai để rồi sắp mất đi cả một niềm tin, nhiệt huyết của tuổi trẻ, chỉ còn chút tình yêu khờ dại này để mà mơ ước về hạnh phúc tương lai thôi. Vì vậy, em ở trong tâm hồn anh có một vị trí rất lớn, có lẻ em là mục tiêu lớn nhất mà anh phải đạt được trong đời bởi vì có em anh sẽ có được niềm vui, hạnh phúc, có được cái nhiệt huyết niềm tin (mà bây giờ nó đã nguội lạnh rồi) và anh sẽ làm được những điều mình mơ ước.
    Hôm anh tặng quà giáng sinh cho em, anh vui lắm, rất vui. Vì hơn hai năm rồi anh mới được nghe lại giọng nói của em, được nhìn thấy em gần như thế này, và được nói chuyện cùng em, và một điều rất sung sướng là biết được em còn biết anh là ai (có lẻ tại anh chạy ngang nhà em hoài ). Hình ảnh em lúc ấy nó như in đậm vào trong trí nhớ của anh, lung linh mờ ảo, có lúc xuất hiện trong giấc mơ, có lúc như hiện lên trước mắt vậy . Lúc em nhận quà, anh biết được em vẫn chỉ là một cô bé còn rất ngây thơ thôi, em chẳng biết được mối "nguy hiểm" tiềm tàng trong gói quà ấy đâu nhỉ! Lá thư anh viết chắc giờ này em đã đọc rồi, chẳng biết số phận của nó sẽ ra sao đây! Có lẻ bây giờ em cũng biết tại sao anh lại gặp em hoài như vậy, nhưng không phải gặp gỡ "tình cờ" như anh đã viết đâu, tình cờ gặp em thì ít mà cố tình có lẻ là rất nhiều đó
    Hiện giờ anh rất mong thư hồi âm của em đó, chẳng biết em đã viết rồi hay chưa, hy vọng là lá thư của anh sẽ không trở về tay anh mà được em giữ làm kỷ niệm. Nhưng có một điều anh biết là em sẽ chưa yêu anh đâu, cơ hội làm anh nuôi chắc sẽ nhiều hơn Như vậy cũng thành công lắm rồi, chỉ cần có cơ hội được tiếp cận với em là được rồi, thời gian sau đó sẽ trả lời. Mặc dù anh chẳng đẹp trai, lại hơi xấu một chút, không giàu có, cũng chẳng có tài ca múa hát, hài hước... nhưng anh có được một tấm lòng yêu em chân thành, tha thiết, anh không giàu sang để cho em cuộc sống sung sướng như bà hoàng nhưng với hai bàn tay, chẳng cần nhờ ai anh cũng có thể cho em cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và vui vẻ, nhất là trong đó có anh luôn ở bên em để sẽ chia vui buồn.
    Rất mong thư hồi âm của em đó, cô bé dễ thương à


    Thơ ta hơ hớ chưa chồng
    Ta yêu muốn cưới mà không thì giờ
    Mùa thi sắp đến, em Thơ!
    Cái hôn âu yếm xin chờ năm sau


    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 01/01/2005
  9. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Lick vào đây để nghe nỗ lòng của wine_biber
    http://www.tialia.com/playmusic.php?s=&onlinemusicid=46189
  10. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Lick vào đây để nghe nỗ lòng của wine_biber
    http://www.tialia.com/playmusic.php?s=&onlinemusicid=46189

Chia sẻ trang này