1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pro_On_Praise

    Pro_On_Praise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Đúng là "hột xoàn tám cara"! Cái chỗ viết cho người mình yêu dẫu, lãng mẹn vậy. Bà tám vô đây chơi một bài "viết cho hai con vật dấu yêu", bài thì hay thiệt, nhưng mà để vô cái box lãng mẹn này nó thành lãng xẹt luôn! khè khè..... Nhưng mà thui, bỏ qua cho hột xoàn tám cara đi.... Để tui viết vài dòng tâm sự hâm nóng cái box...... khè khè.....Ặc ặc ừhm, gì mà nhìn dữ vậy trời... Đang lấy giọng để viết.... hê hê

    - NTHL! Thế là đã năm năm, kể từ cái ngày mà anh biết em, và đã hơn bốn năm kể từ cái ngày mà anh biết rằng em là người con gái đầu tiên trong cuộc đời anh trao nói tiếng yêu. Thời gian, không gian xa cách, đã bao lần anh định thay thế em bằng một bóng hình nào khác. Nhưng không, anh đã sai, thật sự không có gì có thể thay đỗi.

    - Anh cữ mơ ước mãi thời gian có thể quay trở lại, để anh và em có thể đi trên con đường của ngày xưa, tất cả đều đơn giản, không một điều gì nỗi bật. Chúng ta đi như hai người vô hình dù ta vẫn hiện hữu, duy chỉ có tình yêu giữa hai đứa là điều để ta hạnh phúc.
    - Ôi ngày xưa mới đơn giản làm sao, cuộc sống không đầy những lo toan và tính toán, tình yêu cũng theo đó mà giản đơn. Ước gì anh được sống lại những ngày của ngày xưa.....!
    .....................Thôi không viết nữa, mắc cở quá, viết nhiều sợ hột xoàn tám cara cười êh mặt tụi rùi sao.............khè khè
    ''
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tự nhin cái topic này đc đẩy lên, đọc bài nhớ bé ki quá, set cái hình em làm background cho điện thoại, nhìn em mỗi ngày mà vẫn nhớ ... cưng ơi, đầu tháng chị Hai về roài, cưng có nhớ nhìu hông ? 2 cục cưng của tui giờ này chắc đang ngủ thẳng cẳng hic, bọn bây chắc thành 2 con cú nữa roài.
  3. changjiang

    changjiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hix, lâu vào lại diễn đàn, tâm trạng không tốt, vừa đói bụng nữa. Mọi người thử nghĩ xem, tớ đọc bài của Cara mà chạnh lòng( chính xác là dạ dày). Đây là một chủ đề hay, nhưng viết rồi có biết người ta có đọc được không, mà không khéo lại được các chiến hữu làm đề tài bàn tán. Viết cho em tôi chỉ viết được một câu thôi: hiểu được em sao khó quá, yêu được em sao mệt quá, chẳng biết tôi kéo dài tình trạng này đến bao giờ, chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu, nhưng có một điều tôi biết chắc, rằng tôi yêu em.
    Gởi Cara, lâu rồi không gặp, không biết dạo này bạn như thế nào. Nếu được có thể gởi con ki nhà Cara cho tớ làm quen một...bu*~a không? Chân thành hậu tạ. Nhắc kiki thi` phải nhớ đến meo meo, sẵn tiện nếu Cara và bạn nào có dư meo meo nào, gởi cho tớ nuôi dùm cho, miễn thu phí, đảm bảo khi hoàn về cố chủ sẽ rất là..."sạch sẽ và trắng tinh"
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bác nói nghe dễ lắm Nhưng mà tui thấy bác bị con mèo này thả câu rùi đấy nhé Đừng thấy mồi ngon mà mừng nhe, ăn trúng lưỡi câu là chít đấy Cẩn thận thì hơn bác ơi
    Bác này cũng chẳng tâm lý gì hết, bắt con khác về thì mình có cái để ăn nữa chứ, hôm nay mới đi ăn nó về đây, sao lúc này đắt quá nó làm kém chất lượng, ăn dzai nhách, đang tính mở quán cạnh tranh đây nè, nhưng mà không biết kiếm nguồn nguyên liệu ở đâu, đang tìm kiếm sắp ra rùi mà bác phá là tui chít Lỡ vốn là tui kiếm bác đấy
  5. Pro_On_Praise

    Pro_On_Praise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Hê hê... Cảm ơn Bác đã nhắc nhở.. Em không dễ gì mắc câu đâu bác ơi.. có kinh nghiệm bị mắc hết mấy lần rồi chớ cũng chẳng tốt lành gì đâu.... Em nói là em khuyến khích bác nào có năng lực áh, chớ em thì chịu... ba bốn em chăm sóc không xuể rồi, thêm một em nữa chắc tui phải vào đây viết nhật kí trên cái quán vĩa hè dài dài... Đàn bà là một mớ phức tạp... chỉ có họ mới biết họ...hê hê.. Ngày xưa học triết, cô giáo nói bộ não con người là phức tạp nhắt; giờ tui thấy không phải.. là phụ nữ thì đúng hơn. Vì bộ não phức tạp mấy đi nữa cũng có lúc ta hiều, còn phụ nữ thì ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được họ.....
    - Cầy dạo này không như ngày xưa đâu bác ạh, em nghe nói dạo này người ta nuôi cầy với mèo dạng công nghiệp để cung cấp cho các quán nhậu, nên thịt không còn ngon và chất lượng như cầy nuôi nhà nữa. Bác muốn mở quán cạnh tranh thì em có thể giúp bác cái khâu cung cấp.. hàng nuôi nhà chất lượng, chớ không phải hàng cầy công nghiệp đâu.... Chả là thế này... Lúc này cũng rảnh rỗi, buổi tối chúng tôi hành nghề săn cầy, vừa kiếm chút tiền để nhậu vừa tập thể dục đó mà...... Nên dạo này cầy ở TP Cần Thơ không còn nhiều... Bác nào có nuôi cầy thì nên giữ cẫn thận... Chớ thả lang thang ra ngoài ban đêm thì sớm muộn gì cũng về đường Trần Văn Cầy....
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bác này có kinh nghiệm dzì mà phải chăm sóc đến ba bốn em, nghe ghê quá, seo chẳng biết chia sẽ ai gì cả bác làm riết coi chừng hết kinh...
    Cái đội săn cầy của bác còn thiếu hàng hay không, tui chỉ chỗ hai con của CR để mình lai rai chơi Đi offline 2/9 hay 3/9 gì đi, mình bàn bạc kĩ lưỡng nghe bác
  7. Pro_On_Praise

    Pro_On_Praise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Bác ơi! Em khoẻ lắm nên không sao đâu, chắc đến 70 mà còn bẻ gãy sừng trâu đấy... hê hê
    - Còn cái vụ bắt cóc hai con vật dấu yêu của con mèo Cara chắc hỏng được rồi bác ơi. Theo thông tinh trình báo của một điệp viên trong nhóm, là hai con vật này được trang bị vòng đeo cỗ công nghệ GPS, cho nên khi mà hai con vật này bị bắt thì thiết bị này tự động báo động với cô chủ của nó, và đồng thời cho phép xác định chính xác vị trí con vật... Hic hic, nếu không em làm thịt nó lâu rùi . Mà bác có diệu kế gì để bắt hong, bác nói nhỏ em nghe coi.. Thanks bác trước hê hê Mời bác lai rai ...
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chúng nó mà được trang bị cái kiểu này thì thua luôn rùi, chắc là khối người như bọn mình thua cả chúng nó rùi bác ơi Bác điều tra giới tính xem để coi mình nên dùng "mỹ miêu kế" và "mỹ cẩu kế" như thế nào đây Chung quy vạn vật không thoát được cái quy luật tự nhiên của trời đất đâu mà Có gì tui đi mượn của người khác vài con đẹp hết xảy rùi mình đem ra làm mồi câu
  9. Pro_On_Praise

    Pro_On_Praise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Con mèo ngố là kỹ sư tin học đó pa. Trang bị toàn thiết bị kỹ thuật số không hà. Chỉ có một cách là dùng anh hùng kế thôi. Tôi cử ông ra là anh hùng đó. hihi lúc đó nó sẽ mê ông mà bỏ bê các con vật kia và dĩ nhiên là bọn chúng sẽ bị killed for food.
    - Tìm cách hâm cái box này lại thôi các bác ơi. Bác nào xung phong viết một bài cho người dấu yêu đê. Dạo này em chẳng iu con nào hết nên viết không ra
  10. Pro_On_Praise

    Pro_On_Praise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Viết cho một người tôi chẳng yêu gì hết: " Nhớ hôm nào em đến thật nhanh, thật vội vã, vội vã hơn cả chính tôi. Tôi đã nói với em cái gì đến nhanh thì sẽ đi nhanh lắm. Nhưng em chỉ hỏi tôi một câu yes/no đơn giản:"anh có.... em không?". Tôi đã từ chối trả lời em vì muốn có thêm thời gian, muốn cho em cảm nhận câu trả lời bằng hành động mà không phải chỉ đơn thuần là hai hay ba chử cái trong bản alphabete. Thế đó, và cuối cùng thì cái ngày em chán tôi cũng đến, thật buồn, nhưng biết nói làm sao. Trong cuộc sống không có gì là mãi mãi,thậm chí là những thứ hữu hình cũng bị phai nhạt, huống chi là cái vô hình giữa hai chúng ta. "
    Được pro_on_praise sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 08/09/2005

Chia sẻ trang này