1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu !

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi always_be_01, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những người tôi yêu !

    Có lẽ đây là lần đầu tiên anh viết thư cho em, cũng chẳng biết nói như thế nào nữa, vì em cũng biết anh ăn nói và viết văn dở mà !
    Trời bây giờ đã khuya, và anh cũng đã cảm nhận được chút hơi lạnh từ cửa sổ vào. Em có biết lúc này anh nghĩ gì không ? thật lòng chỉ muốn được có em ở bên cạnh, được ôm lấy em vào lòng mà thôi .Anh biết rằng đó chỉ là những ước muốn nhỏ nhoi trong tình cảm của anh dành cho em thôi . Từ cái ngày gặp em và nắm đôi bàn tay nhỏ xinh xinh của em , anh đã không một lúc nào không nghĩ đến em, ngay cả những khi đứng một mình ngoài đường chờ xe, anh cũng thầm gọi tên em. Em sẽ chẳng bao giờ biết được anh nghĩ thế nào về em, về một tình yêu tha thiết và mong đợi . Anh biết rằng xung quanh em và chính trong trái tim em đã có người khác cùng với những lời hứa tốt lành .
    Còn anh, anh là gì? anh là con chim lạc loài giữa mùa Đông lạnh giá. là chàng trai ngơ ngác giữa dòng đời trôi nổi .Là áng mây u ám thoảng nhẹ qua bầu trời đời em.Anh là gì ư? Không, anh chẳng là gì cả.
    Anh không biết giải thích và lý giải như thế nào , định mệnh nào đã xô đẩy để anh quen được em, và để rồi trái tim anh biết nhung nhớ mỗi ngày về em.Em còn nhớ những lúc đi chơi anh đưa em về nhà, anh hay nói với em rằng, sao nhanh quá vậy, ước gì con đường này dài thêm chút nữa để anh có thể ở bên cạnh em thêm , dù chỉ một chút thôi anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi . Giữa dòng đời đầy gian ngoa và bất công, ngày nào anh cũng phải nghĩ biết bao nhiêu chuyện, nhưng chỉ có khi ở bên cạnh em, anh thật sự thoải mái và hạnh phúc biết chừng nào, bên em anh không hề lo nghĩ bất cứ chuyện gì vì ở bên cạnh em anh thấy là quá đủ rồi.
    Anh biết trong lòng em bây giờ không có anh, vì trong trái tim em vẫn còn hình bóng của người ấy. và anh chẳng là gì trong con tim nhỏ bẻ của em cả.
    Giờ này em đang làm gì, có lúc nào em tạm ngưng dòng đời mê mãi và vui vẻ của mình, chỉ một phút thôi, để nghĩ về anh không? Còn anh, anh đã cố quên, có lấp đi hình ảnh em trong tâm trí anh, cố xóa đi gương mặt dịu hiền của em . Nhưng giá mà có thể được! Em vẫn ở đây, gần gũi mà lại xa xôi biết chừng nào. Anh đã dấu đi tất cả về em, nhưng lại không thể dấu được lòng mình. Sự thật anh rất yêu em.
    Cũng như mọi đêm ,anh lại đừng ngoài hành lang đốt một điếu thuốc và nghĩ về em. Những cơn gió cứ lùa vào lòng anh những cái lạnh buốt, thấm thía nỗi cô đơn .Dù sao cũng cảm ơn em, cảm ơn Tình yêu đã cho anh biết nhung nhớ, xao xuyến đau khổ và hy vọng dù chỉ riêng anh với lòng mình . Giờ đây nhìn lên bầu trời anh muốn nói rằng, anh yêu em...bây giờ và mãi mãi


    Được always_be_01 sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 05/10/2004
  2. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Trích nhật ký ngày tháng ở Phần Lan
    Ngày.... tháng... năm....
    Hôm nay đang ăn cơm ở cantine trường cùng CF thì một bạn nữ người Châu Á đến nhìn mình ngơ ngác . Chắc tại hết chỗ rồi nên mình mới mời bạn ý ngồi cùng. Bạn ý hỏi ngay xem mình có phải người VN không. Ơ đúng rồi nhỉ. Hoá ra bạn ý có nghe mình nói chuyện với chú T trong thư viện. Hê, thế là có người tâm sự rùi . Nhưng bạn ý lại sống ở đây 20 năm, chắc cũng không hiểu hết mình. Buồn.....
    Mình rủ T qua Ikea mua đèn. Chán cái HOAS này thật, đến cái đèn cũng không thèm cung cấp , grrrrr...... lammình phải sống trong bóng tối mấy ngày nay. Sau khi qua Ikea, T mời mình qua nhà bạn ý ăn "PHỞ". Hơ hơ, đi luôn chứ nhỉ. Trên đường đi bạn ý có nói là còn một bạn người VN nữa mới sang đây học. Hura......nhưng.........bạn ý lại ở cùng với họ hàng . Chán không thèm hỏi thêm. Bạn ý tên là "you".
    Ngày ... tháng .. năm.....
    Chủ nhật rồi. Hôm nay hứa giúp chị gái T dọn kho. Đến nhà T lúc 10 giờ sáng. Đợi T và chị H ăn sáng xong rùi lên đường. Hix các bạn ý sướng thật. Bằng tuổi mình mà xe ô tô phóng vi vu . Tủi thân wá.
    Ai cha. Cái kho cũng nhiều đồ phết. Dọn xong được đãi ăn pizza và cả món bánh táo mà chồng chị T nướng nữa. Miam miam..... hihi
    Đánh chén xong rồi cả 3, mình T và chị H, lên đường đi dự Trung Thu. Hôm nay hội sinh viên tổ chức Trung Thu. Mình cũng muốn đi vì sẽ quen được nhiều người VN hơn. Hix, chương trình gì chán phèo ạ. Đến muộn chỉ kịp nghe đoạn cuối bài hát gì đó mà mình chưa bao giờ nghe. Dân miền Nam toàn nghe nhạc khác dân miền Bắc thui. Chịu.....
    Hết màn ca hát là màn ăn uống. Xem ra màn này hợp với mình hơn . Vừa bước vào phòng chưa kịp ăn gì, T đã kéo ngay ra giới thiệu you. Aaaaaaaaaaa..... là con trai. Trời con trai mà tên là you á.... Ngộ ha . Đồng chí này là dân mới ở đây nên có vẻ ngại ngùng. T đâu rồi mình không thể đứng một mình nói chuyện với you được. Con trai Sài Gòn, tránh một bước cho an toàn . Ây cha, bạn ý lại cứ tới bắt chuyện với mình chứ. Chắc bạn ý thấy mình cũng là dân mới nên nghĩ là dễ gần hơn, right?
    Hix, hội sinh viên tổ chức Trung thu buồn quá. Hội trưởng thì ăn mặc như nông dân chứng tỏ cũng chẳng tôn trọng buổi lễ này tẹo nào. Mang tiếng thật . Chỉ tội các em nhỏ.
    Xong buổi Trung Thu, cả nhóm kéo nhau đến nhà một anh hát Karaoke. Mình chẳng có hát bài nào cả. Mình cũng hay ngại thật . Ngồi buồn, lật qua lật lại mấy trang bài hát ra rùi ngùi nghe mọi người hát.
    Thế là cũng hết một ngày chủ nhật. Nhưng cũng vui vì mình cũng biết thêm sinh hoạt của cộng đồng người VN ở Phần Lan xa xôi này. Ờ hén, cũng quên không xin địa chỉ liên lạc của bạn you nhỉ? Đành thôi vậy, sẽ có dịp gặp lại mà .
    To be continued.........
    Được V_A_P sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 01/12/2004
  3. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Ngày Xưa Hoàng Thị
    Phạm Thiên Thư

    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Chim non dấu mỏ
    Dưới cội hoa vàng
    Em bước thênh thang
    Áo tà nguyệt bạch
    Ôm nghiêng cặp sách
    Vai nhỏ tóc dài
    Anh đi theo hoài
    Gót giày thầm lặng
    Đường chiều úa nắng
    Mưa nhẹ bâng khuâng,
    Em tan trường về
    Cuối đường mây đỏ
    Anh tìm theo Ngọ
    Dáng lau lách buồn
    Tay nụ hoa thuôn
    Vương bờ tóc suối
    Tìm lời mở nói
    Lòng sao ngập ngừng
    Lòng sao rưng rưng
    Như trời mây ngợp
    Hôm sau vào lớp
    Nhìn em ngại ngần
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Trao vội chùm hoa
    Ép vào cuối vở
    Hè sang phượng nở
    Rồi chẳng gặp nhau
    Ôi mối tình đầu
    Như đi trên cát
    Bước nhẹ mà sâu
    Mà cũng nhòa mau
    Tưởng đã phai màu
    Đường chiều hoa cỏ
    Mười năm rồi Ngọ
    Tình cờ qua đây
    Cây xưa vẫn gầy
    Phơi nghiêng ráng đỏ
    Áo em ngày nọ
    Phai nhạt mấy màu?
    Chân theo tìm nhau
    Còn là vang vọng
    Đời như biển động
    Xóa dấu ngày qua
    Tay ngắt chùm hoa
    Mà thương mà nhớ
    Phố ơi muôn thuở
    Giữ vết chân tình
    Tìm xưa quẩn quanh
    Ai mang bụi đỏ
    Dáng em nho nhỏ
    Trong cõi xa vời
    Tình ơi, tình ơi!

  4. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    :)))
    Đã qua rồ i em nhi?
    Bao hò hẹn sớm chiều
    Nụ hồ ng xưa ép vơ?
    Chứa những lời thương yêu ?
    Đã xa rồ i em nhi?
    Nụ môi hôn vội vàng
    Vòng tay nào quấn riết
    Khi lá đổi mùa sang
    Bao năm rồ i em nhi?
    Thương nhớ bạc phếch màu
    Lối xưa lời hẹn cũ
    Theo tháng ngày xanh xao ...!!!
    sapa
    ...
  5. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0

    Trích nhật ký ngày tháng ở Phần Lan(Continue)
    Chỉ về you thôi
    Ngày.... tháng... năm....
    ....wow, buồn ngủ wá. Đang ngáp ngắn, ngáp dài trong thư viện thì T đến vỗ vai. Oh, hoá ra bạn you muốn hỏi địa chỉ email của mình. Biết thêm một người bạn tất nhiên là tốt rồi. T cứ tự nhiên cho chứ hỏi mình làm gì nhỉ ........
    Ngày.... tháng... năm....
    ....Ah hôm nay nhận được mail của you nhé. Mình chẳng bao giờ kiểm tra hòm mail của trường cả. May mắn cho bạn ý là hôm nay mình nổi hứng. Sao T lại đưa hòm mail của trường nhỉ? Mai hỏi mới được. Hì, bạn you này viết thư hỏi nhà cho bạn chứ.........chắc định làm wen đây . Oki, mời bạn ý đến nhà chơi .....
    Ngày.... tháng... năm....
    ....... Cả chiều hôm nay mình lang thang cùng Z. Hix hix, lại hẹn với bạn you lúc 7 giờ chứ. Không biết mình có về kịp không. Thôi nhắn tin hẹn bạn ý dịp khác vậy. Sory nhìu nha you.
    1 tiếng sau, 2 tiếng sau.... không thấy you trả lời. Wái, chẳng nhẽ you không nhận được tin nhắn, grrrrr... chẳng nhẽ bạn ý giận, grrr... bực rồi đây. Thôi dù sao mình cũng ở nhà rồi, gọi điện hỏi bạn ý thử.
    Hix, you nói là không nhận được tin nhắn. Thế thôi vậy, cho cái tin nhắn đấy vào dĩ vãng đi, you cứ đến đi nhé.
    19.30 you đến. Hix bạn ý còn bị lạc đường chứ. Wái nhỉ, sao building đối diện chợ Spar cũng có cùng số giống building của mình nhỉ. Hừ hừ thôi chuyện của Chính phủ, không liên wan.
    Oh, bạn you tính cũng hay phết ha. Kha khá là dễ gần. You về mình cũng đi ngủ luôn. Woa hôm nay mệt wá, đi lang thang hết cả ngày rùi mà . Mong một ngày mai tốt lành sẽ đến với mình...
  6. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được một câu châm ngôn đại ý là đàn ông thường hay nói khoác về tương lai và đàn bà hay che dấu về quá khứ. Đọc mấy dòng tâm sự của always_be_01 thấy đàn ông chúng mình dại thật, lúc thăng hoa thì chuyện nọ chuyện kia cứ kể hết để sau này vợ biết thì ?onó? đì cho lên bờ xuống ruộng. Bạn bè chân tình trong box có mấy lời như thế. Đùa chút cho vui. Thôi tặng mod bài này.
    KHÔNG ĐỀ
    Nguyễn Thụy Kha
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Rơi cơn mưa ban trưa
    Chợt thấy mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 06:20 ngày 13/01/2005
  7. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ đỏ đỏ ở trên kia ý ạ,em thấy đúng quá ,và đến lúc bị "đì" thì còn cái chữ mầu vàng ở dưới đó không ạ?
    Mà em nhớ,bài thơ này ,có một version nữa em đã đọc ở đâu đó là "Bỗng thấy mình chia làm hai nửa" ,em thấy có vẻ "thấm" hơn là chữ "tách" vì "chia" thì thấy sự quyến luyến và hơi nuối tiếc một thời quá khứ vả lại có phần hơi xót xa và day dứt với người hiện tại.Trong khi đó từ "tách" thì có phần gì đó dứt khoát ,thoát ra hoàn toàn rõ ràng giữa "quá khứ" và "hiện tại" chứ không "nửa tỉnh nửa mê" như từ "chia".Đấy là ý em cảm nhận thế,hơi lạc đề chút nhưng tại vì em từng nghe bài này từ một tâm trạng "Gối chăn chia làm hai nửa// Nửa đắp cho em ở phía cuối bể// Nửa đắp cho mình ở phía không em"
  8. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Chà chà!!! Hôm nay hân hạnh được hầu chuyện văn chương với mod. Kimlien11 xem thế nào xuất bản hồi kí đi chứ.
    Nghe mod phân tích quyến luyến, nuối tiếc với quá khứ và xót xa, day dứt với hiện tại cứ như đã từng mấy lần rồi ấy nhỉ? Mod đã bao lần xót xa rồi mà cảm nhận rõ ràng về chia với tách vậy? Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ câu trả lời thế nào mà chẳng là ấy ấy, em đã biết gì đâu.
  9. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,bác cứ nói thế là em... quá đi mất.Cái chính của những tâm trạng mà em cảm nhận được đấy là do đã từng làm tầm thư kiểu "anh chim én và chị bồ câu" cho nhiều người rồi nên em thấm thía "chia" với "tách" thôi ạ.Bác hỏi thế và cũng đưa ra câu trả lời kiểu"ấy ấy" đấy thì hoá ra câu chữ của em nó nhảy tanh tách ra ngoài mất rồi ạ
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay sinh nhật chị,chẳng biết gửi gì làm quà,chỉ có mấy lời chúc trong ecard,viết rồi lại xoá đi mấy lần mới ưng ý để gửi.Biết rằng xa-gần là một quy luật chẳng ai có thể ngăn làm ngược dòng đó nhưng vẫn thấy buồn.Bao nhiêu năm ,>2 năm ,ít nhiều cũng có tình cảm ,kỷ niệm với nhau,vậy mà bây giờ....Chữ "xa" sao mà nghe xót đến thế chị ạ.
    Có thể với cuộc sống mới,đời sống mới,môi trường mới,em vui,em hạnh phúc với tất cả xung quanh em,nhưng trong tận sâu đáy lòng,em vẫn nhớ về chị.Nhớ nhiều nhiều lắm.Nhớ những lần ngồi cafe'' ,2 chị em chẳng làm gì đặc biệt,chỉ là ngồi nhìn nhau hay nhìn người nọ người kia qua lại mà cũng thấy vui vui và hết cả một ngày.Những lúc đấy,em cảm nhận rằng "Yên lặng cũng là nói" ,chị nhỉ.Hay những lần thứ bẩy ,chủ nhật dạo phố ,2 chị em mình ngó nghiêng rồi le lưỡi lắc đầu khi nhìn cái mác giá đắt quá,vvv..... em nhớ nhiều ,nhiều lắm ý.....
    Em đang nghe Quang Dũng hát này,nghe bài "Vô tình" :
    "Rồi người cứ vô tình người đi
    Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
    Rồi người cứ vô tình người xa
    Rồi chiều cũng vô tình chiều quên "
    thấy sự vận động của cuộc sống và sự chuyển dời của con người,măc dù vậy,em vẫn chắc là mình không có "xa lòng" với nhau.Em và chị ,vẫn nhớ về nhau,vẫn nhắc đến tên nhau trong mỗi câu chuyện với người nọ người kia mà....Chị biết không,em luôn có một hy vọng,đó là một ngày nào đó ,chị em mình gặp lại nhau cho dù đó là đâu đi chăng nữa.Hy vọng vậy với em chị nhé!
  10. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    ngồi một mình nhớ người yêu còn lâu anh mới về

Chia sẻ trang này