1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu !

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi always_be_01, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Guest

    Guest Guest

  2. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
  3. Guest

    Guest Guest

    Ừ cứ học sinh CVA thì không đuợc tậm tịt à?CHưa gì đã vi tính.Thế này mà đòi làm Mod.Bó tay.
  4. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Ô hay!!! Hóa ra tôi lại PM cho tôi mời tôi ra làm mod. Đây không phải là nơi chit chat đâu đấy. Chả nhẽ lại kiến nghị mod treo nick lên. Nể là khách mới đến nên mới trả lời. Học sinh CVA mà được người khác giúp đỡ lại chả biết đường cám ơn. Sportman thấy tôi nói câu đó có đúng không?
  5. kawaiilys

    kawaiilys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    LOL , hoá ra là nick 2 của mod ah .
  6. nbl79

    nbl79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Ánh bình minh khẽ lách mình qua kẽ lá
    Giọt sương trong rung động trước gió mai
    Sương long lanh trơn mình trượt xuống
    Lá vô tình
    ... để giọt sương đi
    ***************************************************
    Em gọi anh, gọi hoài, em mãi gọi
    Anh nơi đâu, chốn nào, mãi nhớ anh
    Anh đã hỏi, ngượng ngùng, không dám nói
    Giờ chia xa, sâu thẳm, nỗi cô đơn
    Anh có biết, đêm dài không đến sáng
    Em một mình, đếm giọt sương rơi
    Đếm lệ hoen, tràn trên gò má
    Ướt bờ môi và thấm tận tim em
    Em đã ước duyên mình không xa cách
    Ước ngày mai em lại sẽ thấy anh
    Mình chung bước trên lối về anh nhé
    Anh sẽ là mãi của riêng em.
    **************************************
    Ánh nắng vàng...
    trải nhẹ
    Gió bâng khuâng...
    thoảng qua
    Em vô tình...
    nhẹ bước
    Tôi ngẩn ngơ...
    nhìn theo
    Vài dòng tâm sự....
  7. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn và anh iu. V_A_P đọc ở trên mạng thấy hay nên copy về mọi người cùng đọc
    Phản ứng của nhà thơ
    -------------------------------
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Trời ơi! Người ấy có buồn không ?
    Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ,
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng
    Phản ứng của kẻ tuyệt vọng
    ---------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng.
    Phản ứng theo kiểu hiệp sĩ Zoro
    ---------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về luyện kiếm thế là xong
    Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
    Sẽ chém trảm em trả hận lòng!
    Phản ứng của kẻ bị vỡ nợ
    ---------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Đường xa, Vegas anh cứ dzông
    Visa, Master Card vào canh bạc
    Vỡ nợ đời anh hận bóng hồng.
    Phản ứng theo kiểu con nhà võ
    ---------------------------------
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về luyện võ Lý Tiểu Long
    Luyện thêm một cú liên hoàn cước
    Để đá chồng em đêm động phòng.
    Phản ứng người sành ăn
    ---------------------------------
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Ruột, gan, phèo phổi lôi ra hết
    Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.
    Phản ứng theo kiểu báo thù
    ---------------------------------
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tát nước cạn dòng sông
    Để cho đò cưới không qua được
    Đừng có mà mong được động phòng.
    Phản ứng của tên khủng bố
    ---------------------------------
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
    Thục về hướng ấy 500 quả
    Em ở quê chồng có ớn không?
  8. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ... năm
    Em yêu dấu!

    Đôi khi, anh tự nhủ mình tất cả rồi sẽ qua ... cũng sẽ nhạt nhoà theo năm tháng. Như những đêm buồn một mình trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo cô đơn... Nỗi nhớ về em cứ dâng lên quay quắt ... Nhớ những con đường chúng mình từng đã đi qua ... Nhớ từng nụ cười ánh mắt ...Ma` giờ đây chúng mình lại cách xa ngút ngàn ... Gía như có một điều ước cho cuộc tình của chúng ta...
    Những chiều hoàng ho^n nơi đây, buồn cô quạnh va trống rỗng ... ? Những ngày đông lạnh gía dài đằng đẵng ? Giờ này em đang làm gì nhỉ ? Dang bận rộn với những cua ngoại ngữ hay phụ đạo cho một đứa học trò nào đó ? Không biết có phút giây nào em rảnh rang để rồi chợt nhớ đến anh, như anh thường nhớ đến em không ? Nhớ bài thơ em viết trong cuốn nhật ký mà anh vội đọc... Em đã viết những câu thơ thật buồn: "...Em như cơn gió thoảng qua đời anh... "
    Ôi câu thơ thay lời chia tay mà anh chưa kịp hiểu điều gì sẽ đến ... Tới khi hiểu ra .... thì đã quá muộn màng. Có thể nào mình sẽ tìm lại được những ngày tháng cũ ??? Thôi thì hãy giữ lại trong kí ức... Anh trọn đời sẽ chẳng thể nào quên được những gì ... giữa chúng mình đâu em ...!
    Ngươì ghét của em
    Sapa
    ...
  9. pipy0

    pipy0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hoa cỏ may
    Xuân Quỳnh
    Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    Lối cũ em về nay đã thu
    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi dòng theo gió xa
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay
  10. nbl79

    nbl79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hà nội thu
    Thu Hà nội chớm sang se lạnh
    Gió vô tình chạm nỗi nhớ trong tôi
    Mới gặp thôi sao đã vội xa rồi
    Để đêm buồn Hà nội nhớ đợi anh.
    --------------------------------------------------
    Su nghiep chia ly moi tinh say
    Anh o phuong troi ay co hay
    Em mong hang dem dem co may
    Dem hat xuong dem dem giot nuoc mat cay
    --------------------------------------------------------
    He nay anh co ve khong anh
    Em ngoi mong doi ngam troi xanh
    Co dan em luon mang niem nho
    Nhắc nụ tầm xuân khắc tình anh
    --------------------------------------------------
    ( bài thơ viết tặng cô em gái xa người yêu)
    Ngày anh đi mắt lệ nhoà quyến luyến
    Phút chia tay em xúc động trào dâng
    Giờ anh đã vui bờ bên ấy
    Để mình em giây phút ngóng mong

    Anh có biết tình em anh có biết,
    chọn riêng anh như thủa ngày xưa,
    em mong ước duyên mình không xa cách,
    dẫu nơi nào em vẫn thuộc về anh
    dẫu ngàn xa dẫu thăng trầm biển khổ,
    vững niềm tin anh hãy cố vươn lên,
    để một ngày hai ta cùng chung bước,
    mãi vẫn là anh của riêng em
    -----------------------------
    Em yêu mãi anh
    Em, đêm gọi tên anh trong nỗi nhớ,
    Yêu, khuya nhắc giây phút bên anh,
    Mãi, phút chia tay em lưu luyến,
    Anh, giờ phương ấy nhớ em chăng
    Vài dòng chia sẻ....

Chia sẻ trang này