1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người yêu cũ...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 17/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mình xin lỗi người yêu cũ.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ ơi, sao em vẫn bướng bỉnh và nông nổi thế, cứ muốn trốn tránh mọi chuyện.
    Nếu không chịu đối diện và tìm cách vượt qua thì mãi mãi sẽ phải mệt mỏi thôi em ạ.
    Cố gắng và cứng rắn lên nào, suy nghĩ sâu hơn một chút nữa đi em.
  3. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua người yêu cũ cùng làng cùng xã cùng Yên Sơn huyện cùng Tuyên Quang tỉnh gọi điện mà cứ mỗi lần điện thoại dung là thằng bé cứ giật mình thon thót lên thôi.
    Nghe em nói: Bây giờ e lấy chồng rồi có tiền thì để làm gì anh ơi. Hic đến hôm nay vẫn còn ca mơ run. Lạy trời hãy tha cho con, nếu fải đổi số điện thoại thì con cũng mất hết khách hàng.
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, mình chả bao giờ được xin lỗi người yêu cũ.Ai đó cũng chủ động nắm lấy cơ hội để bỏ mặc mình bơ vơ với đời.Chả làm đau nổi một em nào cả.Xấu hổ vì ký ức nghèo nàn-không lừa dối ai quá 100 lần !
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thấy xấu hổ với bác ThietDK.
    Thật đấy.
  6. pugnose84

    pugnose84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Về TQ mà mình không bước chân vào quán ấy nữa, chẳng hiểu vì sao? Chẳng phải còn vướng bận gì, chỉ đơn giản là không có hứng. Đi qua nhà người ấy, thấy cửa đóng im lìm. Mình còn để ý làm gì nhỉ? Chẳng hiểu sao khi đi qua, mình lại nhớ ánh mắt của Bố mẹ người ấy khi ra cổng tiễn mình mỗi lần mình chào để đi HN ngày trước, mình vẫn thấy yêu quý bố mẹ người ấy biết bao. Mẹ bảo: Từ ngày 2 đứa chia tay, mẹ chưa bao giờ nhìn thấy người ấy đi qua đường nhà mình nữa, còn mẹ người ấy hầu như ko sang nhà mình nữa. Cũng dịp này năm đó?vậy mà nay... đã xa mãi rồi.
  7. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Lẩu dê đi pugnose ui!
  8. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ... năm ....
    Vậy là ngày cứ trôi đi theo tháng, mùa cứ cuốn đi cùng năm ...
    Đã bao năm rồi anh nhỉ?
    Mối tình đầu ngọt ngào tinh khôi với những rung động đầu đời, khiến cho mảnh đất quê hương nhiều khi là nỗi nhớ về một Hư Vô nào đó rất đỗi gần gũi mà lại xa xôi đến chạnh lòng.
    Em hay buồn, buồn vô cớ với Mưa với Nắng, buồn cả với cơn gió heo may lang thang trên phố, vô tư lùa những ngón tay mềm mại trêu đùa làn tóc rối ...
    Chợt giật mình ... ướt hoen mi mắt rồi!
    Ngỡ ai của một thủa Nắng chuyển mùa. Nắng thu vàng như cánh đồng hoa cải, rộng mênh mông, thơm nhẹ dịu ngọt ngào để em thả lòng mình tung tăng theo từng cánh ****.
    [​IMG]
    Thu đang về ...
    Thu của phố không giống Thu "nhà mình" anh ạ, khác ... khác lắm. Nhưng gió của phố thì giống quá đi thôi, hay là gió ấy ... anh gửi nhớ thương mang về mỗi độ? Anh bảo em đừng có quên những ký ức tuổi mình, những kỷ niệm không tên một thời say đắm?
    Vâng, đã có lúc em quên - quên đến vô tình anh ạ! Cứ mải mê chạy theo những đam mê huyền ảo, những hoài bão cho riêng mình ... không biết rằng mình đang thật vô tâm với cuộc sống, như trẻ con mải vui mà quên mất lối về ...
    Để khi mùa sang em lại giật mình, lại Gió ...
    Năm nào cũng vậy, vẫn cái gió ấy thôi mà - gió Mùa Thu - có gì mà lạ?
    Thế mà ...
    Lại hốt hoảng và tâm trạng lại lên ngôi ...
    Cái gió hiu hiu lạnh, cái tiết trời ảm đảm hững hờ của mây ....
    Thu thất thường như lòng người con gái, Thu chợt nắng đến gắt gao nắng đến khó chịu những lúc giận hờn. Thu dịu dàng mơn man gió nhớ, e ấp nép mình vào vòm lá bỏ mặt hồ buồn thiu chẳng gợn sóng ... lặng nhìn. Thu trong xanh tung tăng vờn mây trêu nắng, cười nói cùng hoa, hồn nhiên nắm tay anh kéo đi trong khúch khích ... Bất chợt giận mây trở gió đến lạnh lùng, lặng im đến vô cớ ...
    Thu luôn nhắc em nhớ về mình 1 thủa, em biết ... em sai - em sai rồi mà...
    Nhưng trước anh, em vẫn sẽ im lặng ...
    Anh có thật lòng với HP mới của mình?
    Thu đang về anh ạ.
    Thu của riêng em thôi, không sẻ cho anh nữa. Em sợ ...
    Anh rộng lượng chia Thu với người ấy ...
    Được hoainiem210 sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 10/09/2007
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Rất có hồn, rất thật, rất chân thành.
    Rất đời.
    Và rất con gái.
    5* cho muội và bài viết.
  10. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Huynh thật đúng là người anh tuyệt vời.
    Giờ thì muội hiểu vì sao Huynh lại lấy được chị vợ người TQ xinh đẹp đến vậy rồi, ke ke ...
    Huynh không những khéo mà lại còn galăng và tốt bụng nữa (người tốt bụng thì sẽ hơi béo - huynh nhỉ )
    Cảm ơn sự động viên của huynh dành cho muội nha!

Chia sẻ trang này