1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người yêu cũ...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 17/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    người yêu cũ... nghe thế nào ý, hay là đổi thành người yêu xưa hay hơn không???.. Cũ nghe giống đồ vật quá, hàng second hand ý mà, nói đến hàng second hànd em lại nhớ đến việc trên phố Hàng Bài hay Bà Triệu gì đó có một cửa hàng tên là Cường Đồ Cũ, hay la Cường SI Đa gì đó... và tại sao em lại nhớ đến mấy cửa hàng đó mặc dù không biết họ bán gì?? hì hì, em có một người yêu xưa tên là Cường. Đó là mối tình đầu của em, cũng mang hương sắc mùa thu, và may mắn đó cũng là mùa thu Hà Nội ... Lần đầu gặp nhau ấn tượng của em về anh ý không tốt bởi vì anh ý vuốt quá nhiều keo trên tóc, theo em thế là rất mất vệ sinh và điệu quá. Sau đó em nghĩ rằng có lẽ là anh ấy rất chú trọng đến buổi gặp gỡ này và có thể là đã mất rất nhiều thời gian để lấy đủ tự tin cho việc đó, vì thế anh ấy đáng được tôn trọng ... Nền tảng của TY là sự tôn trọng lẫn nhau, từ trước đến lúc đó em luôn đánh giá bạn trai rất thấp và thường thích giễu cợt nhiều hơn với những người có ý định với mình... Thế nên khi em tôn trọng anh ấy, thì tình yêu đến cũng là điều dễ hiểu.
    Thế rồi một ngày, TY đầu của em tan như cột khói xám giữa thung lũng chiều về, có cuồn cuồn nỗi buồn, rồi tan nhẹ vào hư không, nắn nót, từng chút, từng chút một ... Rồi một hôm, tâm hồn dù tinh tế đến mấy cũng chẳng thể đón được mùi khói nơi ngược gió... Chỉ có thể mường tượng về sự cuộn lại của khói lúc tan ra, cũng giống như sóng ...
    ái chà chả, tả hay ra phết Tâm sự phết đây
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hai mùa thu rồi đấy nhỉ?
    Em gần như không nhớ nổi, cái mùa thu đáng quên ấy, em hẹn hò những ai... Anh mới về nước, chưa đi thạo đường HN. Anh ấy nhờ em đưa đi chơi, thế thôi. Ai biết rằng "họ" đã có sẵn một kế hoạch "thủ tiêu tình trạng chưa chồng kéo dài" của em một cách chi tiết nhất.
    Ừ thì đúng là bạn tốt. Bạn tốt lắm. Tới mức cứ nhìn em đi về lạc lõng, thì họ lại thở dài. Nhưng em chỉ cần tới mức đó, chứ cứ suốt ngày alô hay sms, hay YIM hay MSN chỉ để rủ em đi ăn kem, thì...
    Em làm mình làm mẩy ư? Em õng ẹo ư? Anh có nhận ra không, khi em từ chối đi ăn với anh và bạn anh ở quán ăn đó, để sau khi từ chối 15'', em và một người bạn trai bước vào quán cùng nhau? Bạn anh bảo sau vụ đó anh cay cú em lắm. Nói thẳng sợ anh ko vừa lòng, đành chịu để anh cay cú vậy.
    Em hay làm những trò "bói toán" khi thấy vui vui. Có chàng trai nào tỏ tình bằng hoa, em rứt ngay bông hoa hồng ra đếm cánh, xem nó là Yêu hay Không Yêu. Anh xuất hiện, em bảo thích mùi hoa sữa, anh hứa đưa em đi, nhưng cả một mùa thu dài, hình như hoa sữa không chịu nở, để đến khi mỗi người một ngã rẽ, tự dưng hoa sữa lại trổ bông. Có tiếc không, anh?
    Anh có người yêu. Anh hãnh diện đưa người yêu đi dự đám cưới em. Lũ bạn quá đáng trêu chọc khiến người yêu anh không vui ngay trong đám cưới - cô ấy quả là phù hợp với anh, thích thì nói là thích, không thích thì nói là... ghét, chứ chẳng như em.
    Em cứ đổ tội tại hoa sữa nở muộn. Em trốn tránh khẳng định rằng em biến anh thành một trò đùa như ba bốn trò đùa khác vào cái mùa thu khủng hoảng ấy của em. Nhưng dẫu sao, em chẳng có gì ân hận cả, khi không ai làm em tổn thương, và em cũng chẳng làm ai buồn khi qua cơn khủng hoảng đó. Em vẫn trở về là em, trọn vẹn cho tình yêu đầu đích thực, không thể thay thế.
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái này sướng tai nhất. Đằng ấy hận là còn "gì gì" đấy. Vài hôm nữa, lại thấy nó như sỏi dọc đường ấy mà, vấp vào 1 cái, đau ngón chân út. Mấy hôm sau, hết đau. Lại ngồi nhớ mãi ko hiểu mấy hôm trước va phải cái gì.
  4. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bạn nói rất đúng.
    Những cái biết rồi là cái hữu hạn, còn cái chưa biết mới là cái vô hạn, hữu hạn có nghĩa là có giới hạn...
    Cuộc đời là những chuyến đi,
    Gặp nhau rồi lại chia ly, là thường.

    Sinh ra và lớn lên tại Tuyên Quang, tuổi trẻ mình đã có cả một thời ấu thơ với đám trẻ chăn trâu trong làng, chết hụt vài lần bên dòng sông quê hương - dòng sông Lô.
    .....
  5. barry

    barry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  6. barry

    barry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chao hoa hau!
    Nghe giong van cau giong nang son nu da tinh ma hay dan do?
    Son nu van khoe chu? Tinh cam cua nguoi ta du la hinh hay la bong, tai sao lai han?
  7. barry

    barry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  8. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0

    Thế mà ng­ười ta rủ đi học bơi mà không đi? Sông lô chiều cuối năm, bất ngờ gặp câu thơ, anh sẽ bỏ em giữa dòng (nếu đi tập bơi với anh).
  9. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    ban viet linh tinh qua, to phai xoa di thoi, mai to co thoi gian to se viet ve ban trong topic nay, ai cung co phan khong can phai bon chen, to chan ban roi
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 27/09/2006
  10. barry

    barry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này