1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người yêu cũ...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 17/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Anh ơiiii.... cái lọ dưa muối hỏng mà cộng với vài con cá ươn là cũng nên Canh đó anh ạ.
    Chuyện: Lan vẫn điêu như Lan ngày xưa, em nhắc lại cho ... xưa thêm ý mà.

    Trên mình tgian này có lẽ là đang rất nhiều sương và có lẽ đang là mùa gặt. Năm đó chỉ nhớ là tự nhiên ấy lại vuốt tóc mình, hai đứa đồng thanh nói là sương.
    Cái Hà (Gốc Gạo Km5) lấy chồng ở ngã 5 (đèn đỏ) có gì mới chưa nhỉ, còn con Hà Đen nữa không biết thằng Tuấn Anh đã sản xuất cho nó đứa thứ hai chưa? Chỉ vì mình mà nó được gọi là Hà Đen (cho tớ xin lỗi nhé).
  2. barry

    barry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em nhiều! anh ăn cơm lúc nào cũng cần canh, thật nhiều canh. Vại dưa muối hỏng thì phải muối lại thôi, cố mà nấu với cá thì hỏng cả cá lẫn canh mất thôi, nuốt cơm không trôi.
  3. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Ứng rắn lên, đừng gục ngã... nhưng mình cũng chẳng biết làm gì nữa, làm sao đây? Nhớ quá, nhớ phát điên, mong - nhớ - căm ghét - khinh bỉ - ....
    Công việc ơi, giúp ta đi, làm cho ta quên đi, đừng nhớ, không nhớ... nhớ lại yêu, lại nhớ...
    Tối không ngủ được xem Phim Đất & Người ở VTV4 nhớ Tuyên Quang qua.
  4. barry

    barry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có một câu truyện vui:
    Mèo con hỏi mèo mẹ: Hạnh phúc là gì hả mẹ? Con thấy mọi người ai cũng tất bật đi tìm hạnh phúc cho cuộc đời mình?meo mẹ trả lời: hạnh phúc là cái đuôi con đó!
    Mèo con mừng lắm, cả ngày hôm đó nó cố gắng chạm tay tới hạnh phúc của đời nó mà không làm sao chạm tới, cứ cố gắng với tay rồi nó bị quay tròn và ngã nhào rất tức tưởi, mèo con buồn quá nó tìm mẹ nó để hỏi: mẹ ơi! con là kẻ bất hạnh, con không có được hạnh phúc!
    Mèo mẹ nhìn con âu yếm: con hãy ngẩng đầu đi về phía trước, hạnh phúc sẽ đi theo con.
  5. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Xù béo mũm mĩm viết như gió thoảng hay quá. Thảo nào lại có kẻ viết đơn đặt hàng tá thư tỉnh tò. Nhưng sao em viết lạnh thế, gió của em là gió mùa đông bắc, cơn gió đầu tiên, lẫn trong gió thu mơn man.
    Thì cũng đúng thôi, như cái em ThuLam phán đó, gì chư cái chuyện tình xưa, để nó ngủ yên, xới lên làm gì, tội nó, buồn lắm. Nhưng mà này, nó hay lắm đấy, già như anh, thỉnh thoảng anh lại lấy nó lên dùng mỗi khi buồn, nó giúp anh cảm thấy cuộc đời này còn nhiều thứ đáng trân trọng, đáng sống và cố gắng để sống. Như hôm qua ấy, lão trưởng phòng chửi ta 1 trận nên thân, vì ta lãng xẹt, lão đâu biết, em là thủ phạm đâu.
    Sáng nay ta CHAT với 1 em, em tự nhận là bạn tốt của em. Em ấy nói, giờ thì còn có ai chịu theo đuổi nổi ai đến đủ 3 tháng mà không có kết quả đâu. Buồn cười quá. Ngày xưa, anh theo em mòn gót đến 2 năm, đến khi rút lui, vẫn không 1 lời trách móc. Ái chà, vậy mà anh vẫn coi em là người xưa đấy.
    Nàng của anh bây giờ là 8x, 8x khác 7x nhiều lắm. Nhiều lúc anh vẫn thường so sánh em với nàng, cho dù em hơn nàng có 2 tuổi thôi và em cũng là 8x đấy chứ. Vừa rồi đọc vài dòng của Mũm mĩm, có cái anh chàng nào đó mà MM bảo rằng cứ tưởng yêu vì chưa có được MM mà thôi. Anh biết mình là ai, có gì, anh giữ mảnh thủy tinh đẹp của em gim trong 1 mm2 tim mình, còn lại tất cả anh dành cho nàng.
    Cách đây 2 tuần, anh mơ thấy em đấy. Em trong tiều tuỵ đi, không xinh đẹp mê hồn như trước nữa, ánh mắt của em nhìn anh trách móc. Anh tưởng mình tưởng tượng ra điều đó. Nhưng đến hôm chủ nhật vừa rồi, anh mới biết giác quan của mình đã đúng, trong những năm qua, em đã gặp nhiều sóng gió.
    Bây giờ, hình như anh vẫn còn hoài niệm rất nhiều về khoảng thời gian anh vòng quanh cái quỹ đạo có tên em. Cho nên, anh vẫn mơ màng về tương lai của mình. Mọi thứ đã sẵn sàng, mà anh vẫn cảm thấy mơ hồ mình thiếu thiếu 1 cái gì đó.
  6. cogai_dentuhomqua_411

    cogai_dentuhomqua_411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    " chiếc lá tình yêu" mỗi lần nghe bài này em lại nhớ những gì đã qua! Với em nó là 1 kỷ niệm đẹp đẽ nhưng thật đau đớn! có lẽ chẳng khi nào anh có thể quên được tất cả. Nhưng em tin trong anh vẫn còn một chút gì đó kỷ niệm tốt đẹp. Vì thực sự những gì mình đã có những thời gian hạnh phúc! Em ko muốn anh gạt bỏ hết những đều đó! Thật sự ko muốn! Mong anh hạnh phúc và thành công trên con đường của mình!
  7. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là mùa thu, nhớ hôm nào đó, đầu thu gió lạnh về khuya. Lần đầu cùng em đi xem một music show. Đường về, lạnh lắm mà em chảng ngồi gần anh một chút, còn anh, cũng chẳng biết khoác áo cho em. Cầu thang tối, kẻ ngu ngơ chẳng dám nói vài câu trước khi quay xe, chẳng nhìn lại xem em đi hết cầu thang về. Hi hi, cái gì ngù ngờ ngu ngơ, nhìn lại có khi lại hay trong cái thời loạn lạc này.
    Hình như trong 1 cái góc nào đó, mảnh giấy chân tình mà em tặng cho anh vẫn còn trắng muốt. Hình vẽ thật ngồ ngộ. Anh yêu nó lắm. Đi hát bây giờ, anh vẫn hát bài hát đó. Những lúc ấy, anh đều mơ màng hình bóng em, em như đang bay bổng trong tâm trí anh.
  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Anh không xứng đáng để nói với em một câu nào. Vì anh đã chạy trốn như một thằng hèn. Chẳng bao giờ anh dám đối diện đâu, vì anh biết mình đã sắp xếp mọi thứ thế nào. Anh cũng không thể dối mình mãi đâu. Em có thể quên, nhưng không tha thứ. Vì sự trả thù cay đắng nhất là lãng quên mà.
    Sau anh, em sống tốt hơn rất nhiều. Dù sao, cảm ơn. Một lời cảm ơn đắng đót.
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu người đàn ông dành cho phụ nữ càng lớn thì càng làm họ hư hỏng, ngược lại tình yêu của người phụ nữ càng lớn thì họ càng làm người đàn ông đó tốt đẹp hơn....
    Ái chà chà, ngẫu hứng mình nhớ ra câu ngạn ngữ này, tại bạn Chí Phèo kia kìa... Ngày xưa anh chàng KK làm hỏng mình, cũng chẳng phải anh ta yêu mình gì lắm nhưng anh ta chiều mình, chẳng có cái gì giữ mình để không như thế cả.... Đến một ngày, chia tay nhau, câu hỏi to nhất trong đầu mình là " thế ai sẽ đưa mình đi mua sắm??" Thói quen muốn gì được ấy nó cũng giống như một loại chất gây nghiện, và thật may là mình đã vượt qua được bằng chính bản thân. Và đôi khi hối tiếc vì mình đã mất quá nhiều, mất trái tim sẵn sàng yêu mù quáng.
    Bây giờ mình lại vừa chia tay một người khác, câu hỏi lớn nhất làm cho mình chưa bao giờ dứt khoát được ấy là " thế ai sẽ yêu mình nhiều như thế?" Thói quen chỉ biết nhận tình yêu từ người ấy nó cũng giống như một loại bổ phế mình dùng, chỉ có nó mình mới có thể vượt qua được những cơn ho dài bất tận mỗi mùa đông, nhưng ngược lại mùa hè mình sẵn sàng bỏ đi cả 3 chai còn sót... Người ấy bảo mình " Em chỉ cần cho những gì liên quan đến anh, thuộc về anh vào một chỗ đẹp đẽ trong thùng rác" Gần 100 bức thư lớn và rất nhiều bức thư nhỏ, có chỗ nói rằng con gái mình sau này sẽ tên là Lê Thị Thu Thư, có chỗ nói rằng một nghìn nụ hôn còn chưa đủ, có chỗ lại nói rằng anh ấy yêu cái miệng nhỏ xíu của mình nhất... Nhẽ đâu lại vứt hết đi??? Thế cũng được, mình sẽ bỏ nó đi.
  10. dinhhaionline

    dinhhaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    là thanh viên của forum khá lâu nhưng chẳng bao giờ ghé thăm mục tuyên quang, lại đọc chủ đề viết cho người yêu cũ, tưởng chỉ mỗi mình sống nặng tình cảm, thì ra mọi người cũng vậy, người ấy đã từng nói với tôi " đàn ông con trai sống nặng về tình cảm thì chẳn làm được cái j`" tôi cũng biết vậy nhưng biết làm sao được đó là tính cách của tôi bản chất của tôi làm sao mà thay dổi được chứ, tôi luôn là tôi các bạn cũng vậy phải ko?

Chia sẻ trang này