1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người yêu cũ...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 17/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. c4_sport85

    c4_sport85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    0
    con gái hay bị và dễ bị ăn "dưa bở".....chán....
  2. hotboy007

    hotboy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    em dạo này thế nào , vẫn sống tốt đấy chứ , giá mà anh nhường nhịn em một tý thì bây giờ có lẽ đã thành đôi
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chồng tớ khen người yêu cũ của tớ tốt tính, thật thà, hú hú
  4. phonght3

    phonght3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Híc híc híc... nước mắt nhoè nhoẹt, nó ngửng mặt lên cười với người đó mà nụ cười méo xệch và nước mắt vẫn chảy dài. Tế nhị và lịch sự, người rút khăn mu soa đưa cho nó với nụ cười đẹp nhất mà nó thấy ở người từ trước tới giờ, bất ngờ khủng khiếp và tự dưng nó thấy xao động lạ, nếu người dịu dàng với nó từ trước thì có lẽ mọi việc đã đi theo chiều hướng khác, đâu có những giọt nước mắt trời ơi đất hỡi kia.
    Vì hồi đó và cả bây giờ nữa, nó rất háo thắng, háo thắng một cách trẻ con, và người cũng vậy. Luôn có những cuộc cãi vã vì bất kỳ một nguyên nhân chẳng biết nói thế nào.
    Cầm cái khăn, mùi hương thoảng thoảng - cái mùi mà nó nói nó thích năm xưa - đến giờ người vẫn dùng càng làm nó thêm xúc động, quay vội đi để che giấu điều đó và khẽ lau nước mắt, nó trả lại chiếc khăn và lại nhìn người mỉm cười. Không biết là nụ cười của nó có khá hơn không, nhưng nhìn ánh mắt ấm áp của người, nó thấy mặt nó nóng bừng, cũng may nhờ có những giọt nước mắt, nếu không nó khó có thể giấu được cảm xúc thật của mình lúc đó.
    Suýt chút nữa nó đã có một hành động không đúng, với cả người lẫn bản thân nó.
    Và nếu hành động đó xảy ra, người sẽ mất rất nhiều và nó cũng thế.
    Vì hôm đó là ngày vui của người.
    Dù dở hơi, nó cũng muốn cảm ơn mấy củ hành mà nó đang giã lúc đó đã cho nó những giọt nước mắt có ích.
    Có nhiều điều giữa quá khứ và hiện tại mà nó không muốn đánh mất.
    Một ngày thật ý nghĩa !
    Được phonght3 sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 09/07/2007
  5. hieu_phantom

    hieu_phantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    cầu mong em sẽ được hạnh phúc,đừng nhớ đến nơi này dĩ vãng ,tiếc chi ... một tình yêu ...đã xa
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chân thành ?
    Hay một cách mỉa mai ?
  7. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà cô ThuLam này vui nhỉ

    Quá Khứ Như Mơ Tương Lai Mịt Mờ
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chỉ nhớ láng máng là sắp, hoặc đã đến ngày sinh nhật em nên vào đây lôi cổ cái Topic này lên.
    Anh thề là nếu em đứng trước anh. Bịt tai nhắm mắt không thèm để ý, thì anh cũng nói là: "Chúc mừng sinh nhật"
    Thế thôi.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy anh, có lẽ dạo này anh lười đi ấy .
    Cũng chúc mừng sinh nhật khổ chủ.
  10. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ồ. Nhận ra người quen. Quý hoá quá
    À quên.
    Anh phải đi ấy cái đã

Chia sẻ trang này