1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người yêu cũ...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 17/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy bài viết này nó nhạt nhạt thế nào ý.
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Ko bít nói jì hơn
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi một bài cảm nhận âm nhạc copy paste 2 lần mà làm cho mấy bác băn khoăn quá đi.
  4. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước người yêu cũ gọi điện thoại, không hiểu sao lúc đó mình lại rắn thế, không mủn lòng mặc dù thừa biết chỉ khi người ta buồn chán & không có niềm vui mới gọi cho mình.
    Nàng nói: _Em vẫn là nhất.
    Reply: _ Không đâu, em sai rồi. Từ ngày em bỏ hình bắt bóng thì trong anh em chỉ là ...first thôi chứ không còn là number 1 nữa.
    ...
    .. Sau khoảng 30 phút, tự nhiên mình nghe thấy tiếng tút tút, mình cất điện thaọi vào túi, tiếp tục xem Ju mong.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hay, hay quá...
    First và number 1 !
    Ju-mông cũng đang đến hồi hay, bác nhỉ!
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác được quan tâm thế nào hả bác?, được người iu cũ nhớ tới, gọi điện hỏi han ý?
    Em thì ko hiểu sao cứ thấy người iu cũ bùn và hối hận vì đã rời xa mình bao nhiu em lại thấy...vui bấy nhiu ý, mỗi tội ko bao giờ có ý định trở về bến xưa, he he . Con cá mất là con cá to đùng mờ
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi không dành cho tớ, nhưng xin phép bác mạc cho tớ trả lời trước nhé (tớ chỉ nói lên suy nghĩ của tớ thôi).
    Trước hết là nói về người yêu cũ: Không biết các bạn gái thế nào, nhưng đa số con trai chúng tớ không dành nhiều sự quan tâm đến những gì đã qua, chuyện đẹp cũng vậy mà xấu thì càng không.
    Trong trường hợp của bác mạc, mặc dù chẳng biết gì về chuyện của bác ý, nhưng tớ thấy tớ chẳng có cảm tình gì với hành động bỏ hình bắt bóng, mất đi, với tớ sẽ có sự đau khổ ban đầu (chuyện lung linh một thời mà), nhưng khi "ngộ" ra, nó sẽ chẳng còn gì cả.
    Tớ lại biết rằng khá nhiều cô gái sau khi bỏ đi, vẫn có suy nghĩ rằng trong con mắt của người cũ, cô ta vẫn là thần thánh, và chỉ cần cô ta quay lại, người cũ sẽ lại tôn thờ.
    Nhầm, nhầm to. Cá nhân tớ thấy đó chỉ là hành động của những chàng trai thiếu ý chí, chỉ biết bám vào những hồi ức cũ để mà hy vọng, để mong chờ.
    Cô gái ở trên, đáng chán. Chàng trai ở dưới, chẳng khác gì.
    Mà cái gì đáng chán thì chẳng làm người ta suy nghĩ về nó lâu.
    Sẽ là sự khó chịu, đôi khi là coi thường nếu lại bị quan tâm khi con trai chúng tớ coi đó là chuyện đã qua, mọi chuyện chẳng cần phải nói nữa.
    Nếu không còn cả sự tôn trọng, sẽ chẳng còn gì.
    Con gái thì có lẽ khác, cô gái nhỉ.
    Nói rộng ra thì rộng quá, tớ thôi.
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay đấy
    [đùa]Lâu lâu vào đọc box TQ mới lại thấy relax hầy
    Chỉ có cái thắc mắc là đã gọi là người yêu, thì sao lại cũ được
    Vấn đề là người yêu thứ mấy thôi nhỉ[/đùa]
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ... lâu lâu mới lại thấy bác pna "ấy" .
    Em cũng đùa tí: Em thấy cái gì mình đã sử dụng, rồi không dùng (hoặc không được phép dùng) nữa thì để lâu nó cũng cũ đi thôi.
    Có lẽ đấy là cách người ta gán vào với từ người yêu chăng???
    Nói chung thì nó cũng chỉ là tương đối bác nhỉ. Cũ ta mới người hoặc cũ người mới ta... nhưng cũng chẳng đáng quan tâm cho lắm.
    Quan trọng là mỗi bên cảm thấy thế nào, chứ biển còn nhiều cá lắm.
  10. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Là con gái cũng vậy thôi, con gái, con trai, cũng vậy. Cái jì đã qua thì để nó qua luôn cho rùi, chả lẽ refresh lại lại thành mới? Vô lý quá. Tớ cũng đồng ý tư tưởng đó, tại sao trước kia ko coi trọng, ko biết giá trị của người ta đi? Bây giờ có quan tâm gấp đôi, gấp 3 cũng chỉ là điều nực cười thui ( Với tớ là vậy)
    Có vẻ hơi....ko đúng cho lắm, nhưng tớ chúa ghét cái kiểu " Khi nhận ra giá trị của 1 món quà, món quà đó đã ko còn trên tay mình nữa rồi", vì sao? Hehe, thật quá.......
    Cũng có thể con gái thường hay mềm yếu, dễ siêu lòng và có người đồng ý quay lại với mối tình xưa, nhưng chưa biết lý do vì sao? Vì còn yêu? Vì thương hại? Hay vì chán yêu, chán kiếm tìm rồi?
    Tất cả đều khó có tương lai tươi sáng nhỉ (cũng có thể có nhưng rất ít) tớ đoán vậy ko bít có quá ko.
    Túm lại loanh quanh, vấn đề là rất vấn đề ...

Chia sẻ trang này