1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những nỗi buồn sẽ cũ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hainguyen_vn, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hainguyen_vn

    hainguyen_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những nỗi buồn sẽ cũ!

    Em thương,
    Khi mọi việc đang cùng nhau mài mòn em về mọi phương diện: tình cảm, sức lực, niềm tin... ta vào đây, xin một góc yên bình, gõ cho em những dòng này, để ký thác những điều không dễ chia sẻ, không dễ nói ra...
    Tết về rồi, nó ý nghĩa hơn với những kẻ xa quê như em. Em sẽ lại về, hồn nhiên, mạnh mẽ bên gia đình, về nằm trong lòng mẹ, lòng chị, dù em chẳng còn nhỏ nữa đâu... không phải để khóc, để kể lể, mà để lấy lại sự mạnh mẽ, niềm tin, niềm tin có từ những bình an, dịu dàng, không sóng gió...
    Viết cho em, ta viết cho chính mình, để an ủi, vỗ về, san sẻ.
    Ngoài kia trời trong lắm, hãy bước ra ngoài đi em, và lắng nghe lòng ngân nga:

    "Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm.
    Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vầng thơ.
    Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang.
    Cho nắng tắt cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến"

    Đứng lên em nhé, ta nắm tay em thật chặt. Em nghe không, mùi trầm nhang nhà ai... Tết ông Công rồi đấy...
  2. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cứ tưởng rằng không thể sống nổi. Cứ tưởng rồi tái tim sẽ không thể rung động được nữa, cứ tưởng rằng không lấy được em (or anh) thì anh (or em) sẽ chết mất!!! hờ hờ, cái số lần tưởng (giới thạch) ấy cũng fải lên đến chí ít là chục lần trong đời ...
    Theo dòng thời gian, những kỉ niệm vui sẽ trở thành buồn vì khi nhìn lại, nuối tiếc...còn đâu??? Những kỉ niệm buồn thì thôi không còn làm ta đau đớn quằn quại nữa. Khi nhìn lại, chỉ thấy một niềm yêu thương, tội nghiệp những nỗi niềm xưa... Thời gian!
    Đọc nhật kí. Niềm vui cũ làm ta khóc, nỗi buồn cũ lại làm ta mỉm cười...

  3. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0


    Đúng rồi, tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên cũ nhờ thời gian không chỉ có riêng nỗi buồn.
    Nhưng thỉnh thoảng quá khứ gõ cửa, nắm chặt bàn tay để bóp vụn nỗi đau cũ kỹ bỗng ùa về dáo dác.
    Bây giờ đang mệt, đang buồn, đang hờn giận, đang tê tái và mất tự tin nhưng thời gian, ta chờ thời gian... đếm thời gian qua từng ngày. Chắc chắn rồi sẽ qua, sẽ quên, ta tin là thế!
    Cứ có cảm giác nhớ mong đến thắt lòng, có cảm giác hụt hẫng vì sự lặng im, có cảm giác mình bất lực thừa thãi, có cảm giác hờn ghen, có cảm giác ê chề, có cảm giác thất bại. Thất bại 2 lần trong gần ấy thời gian.
    Không đau, không còn cảm giác đau nữa chỉ buồn thôi, buồn cứ mênh mang, lúc nào cũng gợn lăn tăn trong tâm trí. Buồn muốn lánh xa đám đông, buồn muốn hận thù, buồn muốn đập phá, buồn muốn vứt bỏ tất cả các nguyên tắc để lao vào những cuộc chơi...
    Buồn nhưng không khóc! Không thể khóc, không bao giờ khóc! Nước mắt rơi vào lúc này là đớn hèn, nước mắt rơi vào lúc này thảm bại. Nưóc mắt rơi vào lúc này tức là vứt bỏ mọi hận thù, buông xuôi mọi kiêu hãnh. Nước mắt rơi vào lúc này sẽ giết chết mọi cuồng nhiệt về sau.
    Không bao giờ!
    Mọi nỗi buồn rồi sẽ cũ, cũ rích!
    Rồi nụ cười lại toả nắng mùa xuân!

    u?c blessthechild s?a vo 06:22 ngy 23/01/2006
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    thật xúc động! các bạn viết rất hay! tớ chỉ có thể nói thế, vì nói thêm nữa cũng ko đủ!
    cuộc sống ko dài như ta tưởng, nên có thể cảm nhận, ghi nhận những kỷ niệm, sắc thái tình cảm càng nhiều càng tốt! có vui, phải có buồn mới cảm nhận được niềm vui!
    Còn đâu niềm dương gian khi úa tàn mặt trời
    bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối
    ......
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng những nỗi buồn đã có, đang có và sẽ có rồi cũng trôi qua nhanh chóng, để chúng ta lại có thể mỉm cười với cuộc sống vốn nhiều nỗi buồn hơn niềm vui này. Đúng, nên coi những nỗi buồn là cũ để sẵn sàng đón nhận những nỗi buồn mới.
  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn hiện hữu trong ta, nhưng ta tin ngày mai sẽ khác , ko thể buồn cả ngày cả tuần cả tháng cả năm được . Hãy vượt qua như những lần ta đã vượt qua
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Khi mình thức dậy, việc đầu tiên mình nghĩ trong ngày khi nào cũng là mong cho một ngày trôi qua vui vẻ, ko có những nỗi buồn. Đó là điều ước, nhưng cuộc sống vốn ko êm đềm như ta mong ước, đôi khi chỉ là những nỗi buồn vu vơ, nhớ đến mọt ngày xa lắm, tự nhiên thấy buồn. Nhưng rồi, guồng quay của cuộc sống cũng nhấn chìm tất cả mọi nỗi buồn, ta lại hối hả, bận rộn, và lại mệt nhoài khi hết một ngày, để rồi mai tỉnh dậy lại ước.....
  8. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ buồn vì... không buồn được thêm nữa.
    Nước mắt là những giọt lạnh lùng!
    Qua thật rồi nỗi buồn trong sáng!
    Đến bao giờ mới lại được buồn vì một điều đẹp đẽ như thế, một tình cảm chân thành và thiết tha đến thế?
    Buồn cười thật, buồn cười quá! Cười đi!
    Bây giờ mà nghe Hưng hát thì tuyệt!
  9. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Buồn đau rồi sẽ qua (ít nhất là hãy cố tin vậy), nhưng đừng quên những cái rút ruột từ đau đớn đó, lịch sử rất dễ ... lặp lại
  10. aoinatsu

    aoinatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hôm nay mình vẫn buồn, buồn từ nhiều ngày nay nhưng rồi cũng sẽ đến lúc mình nhìn lại và bảo rằng: "Hôm qua mình đã buồn như thế đấy, nhưng mình đã vượt qua được."
    Rất tâm đắc câu: "Niềm vui cũ làm ta khóc, nỗi buồn cũ lại làm ta cười."

Chia sẻ trang này