1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những nỗi buồn sẽ cũ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hainguyen_vn, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobiteo

    nobiteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lao Phổi nặng ...nghe thấy mà kinh
    Ho ra máu , úi chà cũng chỉ là tý máu không nên để ông bà phải thêm lo lắng
    Ói ra cả đống máu, cũng thế thôi, ngày mai ta sẽ lên bênh viện, ta sẽ tự lo cho mình đuợc, ta sẽ ổn mà không sao đâu ta ơi hãy để ông bà thấy ta mạnh mẽ.
    Ta rút ra cái mobile, này là bạn học, này là bạn thân, này là bạn càphê, này là bạn nhậu, ta cũng có nhiều bạn qúa, nhưng sao đây ? Kể lể với họ để mong lấy một lòng thương (hại) sao ? có ai sẵn sàng nghe ta và hỡi ôi ta mong biết bao một người bạn im lặng , im lặng... lắng nghe, thế thôi .
    Cô Đơn -ta yêu em
    Mà Teo ơi đừng buồn , ngày mai là một ngày khác, ngày mai ta sẽ khỏe sẽ ở lại đây bên cuôc đời này vì ta yêu nó biết bao.
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào đó nói cũng thật hay: Niềm vui cũ làm ta khóc, nỗi buồn cũ lại làm ta mỉm cười...Đôi khi nghĩ lại những niềm vui trưóc đây.. lại rớm nước mắt... ồ.. hồi ấy mình vui thế đấy. mình hạnh phúc thế đấy......... Còn khi nỗi buồn đã qua đi, nghĩ lại thì lại tự mỉm cười: Mình hết buồn rồi đấy... nó ko còn làm mình buồn nữa..
    Lúc này đây tớ vẫn xen kẽ cả hai cảm xúc ấy... nhưng tớ ko nhìn lại niềm vui cũ hay nỗi buồn cũ nhiều như trước đây nữa, bởi... cuộc sống bận rộn làm tớ ko còn nhớ nhiều nữa.. nhưng tất cả vẫn thuộc về 1 miền kí ức .. ko bao giờ quên, dù nó có ở xa với hiện tại... Dạo này thấy cuộc sống nhièu í nghĩa hơn, mình vui cuời nhièu hơn, làm việc nhiều hơn, ngủ ít hơn.. thấy mình bớt lười đi.. dù danh hiệu ấy vẫn luôn dành cho mình.. từ những người bạn thân.. Dạo này các bạn làm mình vui lên nhiều.. cảm ơn mọi người..
  3. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này vui quá! Bạn bè, công việc, thi cử, học hành... rộn hết cả lên.
    Những đêm này trầm lắng quá! Sau những bộn bề, thèm một chút thân quen.
    Con đường rộng rỗng toang nhạt nhoà mưa bụi!
    Hà Nội là gì với mình mà mới xa một ngày đã thấy nhớ???
    Có sự lựa chọn nào mà quyền quyết định thuộc về Số phận không?
  4. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Chào buon_cuoi! Gặp lại đây vui quá. Hum qua mò sang bên ý tưởng sáng tạo mà ko thấy buon_cuoi đâu, chẳng biết mọi việc đến đâu rồi.Hôm nào rảnh, lại làm buổi cafe dưa lê nữa nhé
  5. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng qua Văn học tìm Chuối học tập nghệ thuật công kích mà chả thấy! Chắc tại tìm ko đúng chỗ rùi! hic
    huhu, dạo này buon_cuoi đang bận quá!
    Đang kêu ca là ko gặp ai quen, thế mà h gặp được rùi thật!
    Hôm nào là hôm nào? fải cụ tỉ vào nhá!
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ơ chết, sao lại qua Văn học tìm Chuối học tập nghệ thuật công kích? Buồn cười thật.Chốn văn đàn cao siêu ấy Chuối đâu dám mò mẫm nhiều. Chỉ hóng hớt đặng kiếm mấy câu chuyện tăng thêm gia vị cho cafe dưa lê thôi mờ.Hí mà hum í nói hăng quá nhỉ, rõ hâm.
    Bận cái gì đấy? Còn vụ trang web kia đến đâu rồi?
    Cụ tỉ thì chưa nói được. Chờ bàn bạc với cả "bác puss". Nhưng mà chuẩn bị dần mấy chuyện....kiểu như đất lành hay mang mèo đến BS thú y khám nhiều nhiều vào nhá.
    Thôi quote nốt bài này của buon_cuoi nữa thôi. Chỗ này ko thích hợp cho chuyện chị em chúng mình lắm. Đây là chỗ nghiêm chỉnh mờ. Thế nhá

    Mạng với chả mẽo, điên hết cả người
    Được chuoi_nhat_FPT sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 28/03/2006
  7. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Nghe tên chủ đề đã thấy rất hay rồi, đúng vậy, viết cho nỗi buồn sẽ cũ, vote cho bạn 5*.
  8. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ngồi im hơn 15 phút đồng hồ sau khi đọc những dòng tâm sự của bạn, tự nhiên muốn được lặng lẽ sẻ chia như cũng từng mong có được sự sẻ chia lặng lẽ. Bạn ạ, riêng về sức khỏe, nhất thiết phải cẩn trọng. Dù buồn, dù vui, dù ở hoàn cảnh nào bạn cũng cần mạnh khỏe. Lao phổi không phải là chứng bệnh nan y nhưng rất cần sự trị liệu triệt để (dài ngày và khá tốn kém). Đi bệnh viện đi bạn nhé! Bạn có thể sẽ tự lo được nhưng cũng đừng quá cứng nhắc. Cố chia sẻ với ai đó dù ít dù nhiều.
    Bạn nhất định sẽ ổn. Rồi mọi sự sẽ tốt đẹp thôi. Rồi những tháng ngày này sẽ trở thành quá khứ. Mình tin chắc như vậy.
    Tinh thần vui tươi than thản cũng là một liệu pháp quan trọng để chữa căn bệnh này đấy.
    Cố lên bạn nhé!
  9. samocchau

    samocchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc em cung buồn lắm các bác ạ. Buồn vì chia tay người yêu, mặc dù thấy chưa thực sự là yêu, rồi còn bao nhiêu chuyện khác. Nhưng em cứ nghĩ đến tương lai thì cho nó vào dĩ vãng hết - biết làm thế nào được.
  10. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Giao mùa! Đêm qua, mưa. Nghe nhịp điệu quen thuộc của những cơn mưa rào mùa hạ. Đã ngưng rồi những cơn gió lạnh, ừ, tháng tư rồi còn gì! Cây trên đường HQV đang độ trút lá, mãnh liệt bật lên những chồi non còn chưa đủ lớn để thắm xanh. Khung cảnh ướm buồn vì màu mây lãng đãng, bởi từng điệu xoay vòng của lá rụng trên đường và bởi hình những cành cây gầy guộc in lên nền trời.
    Những xúc cảm giao mùa. Dùng dằng giữa chút dư âm còn lại như níu lòng và cái tươi mới đang tràn đến. Lúc ấy, vừa muốn tận hưởng hết mình, muốn cảm xúc thật sâu với những gì sắp trôi qua,vừa bâng khuâng xốn xang khi bắt gặp lại rung động cũ, gặp lại mùa cũ... ngày xưa... cũng thời điểm này, mình đang........ Cảm xúc ùa đến, dâng ngập, dồn dập và đan xen vào nhau. Đi trên đường, chỉ muốn bay theo gió để được đùa với lá cây, tan trong gió để được vương vất khắp nhân gian chút hương vị giao mùa!
    ....Sáng nay, nhiều cô lao công làm việc hơn ngày thường...

Chia sẻ trang này