1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những nỗi buồn sẽ cũ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hainguyen_vn, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cheryl yếu đuối, Cheryl ngốc nghếch, Cheryl có nhiều nỗi buồn cũ, nhưng chẳng có nỗi buồn cũ nào quên được cả!!!
  2. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tìm "Viết cho những nỗi buồn sẽ cũ!". Trôi tận đâu? Trang 1, không. Trang sau, không. Trang sau rồi trang sau nữa. Nỗi buồn đã cũ đâu?
    Những khi không gặp ai, buồn. Bây giờ, gặp vài người, tự dưng không muốn nói. Đứng từ xa mà nhìn, mọi thứ có vẻ thú vị hơn! Tắc đường, dòng người cố nhích từng chút một để len lên fía trước. Mình? như một kẻ lạc giữa thế giới Người, dắt xe lên vỉa hè, kê sát, ngồi chờ... thanh thản nhất là lúc một mình, không fải vui để người khác vui, không sợ mình buồn làm người khác buồn! Không làm người khác lo lắng vì những ý nghĩ ngược đời và những ước mơ mạo hiểm.
    Hãy đến nơi mà mình thuộc về. Câu này nghe tây quá! Đâu là nơi mình thuộc về cơ? Lần thứ hai mình suy nghĩ một cách nghiêm túc, sắp xếp mãi hai chữ CON ĐƯỜNG. Chưa bỏ cuộc, nhưng cũng chỉ biết là mới có thế thôi, ừ, chưa bỏ cuộc!

Chia sẻ trang này