1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những phút dối lòng...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cool0110, 02/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những phút dối lòng...


    Em bắt gặp tôi trong ánh mắt buồn bã
    em hỏi tôi buồn...? không tôi vui đấy chứ
    em hỏi tôi vì sao..? đơn giản tôi phải vui
    cuộc sống là phải vậy !
    em bảo tôi dối lòng...
    .........................................
    có những phút giây ta không thật với lòng mình, có những lý do không đơn giản để thật lòng mình và tôi đã dối em, tôi đã dối mình .
    câu chuyện đọc đc đôi khi khiến mình tự cười :


    có đôi khi không thể nhìn sự thật của tâm trạng trong một khoảnh khắc mà hãy lắng nghe nó

    theo thời gian
  2. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0

    Lang thang trong thế giới Blog, thế giới của tâm hồn , tôi chợt nhận ra những điều thật giản dị và ý nghĩa cho mình
    thôi thèm muốn được biết em nghĩ gì, tôi thèm muốn được dạo chơi trong thế giới của em..lắng nghe và hiểu phần nào về em
    ------------------------------------------------------------
    Lối đi của tình yêu
    Cuối cùng em đã hiểu được anh. Dưới vẻ ngoài hết sức bình dị, anh có trái tim yêu mãnh liệt
    không biểu đạt bằng lời. Yêu em, nhưng không nói. Đó là cách của anh - một lối đi riêng của tình
    yêu khác hẳn với mọi người.
    Em nói với anh: ?oHôm nay quét cầu thang, suýt chút nữa thì em ngã?. Cứ ngỡ rằng anh sẽ an
    ủi em rằng: ?oEm yêu, phải cẩn thận một chút chứ!?. Nhưng anh lại nói: ?oEm quét chậm thì sẽ
    chẳng có chuyện gì xảy ra?.
    Em cảm thấy bị tổn thương. Anh không yêu em, không quan tâm tới em chút nào.
    Sau này, em phát hiện ra cầu thang nhà mình luôn sạch sẽ, em không còn phải quét nữa. Và
    mỗi ngày quỹ thời gian bận rộn của anh lại mất thêm 5 phút...
    Em nói với anh: ?oXe của em bị hỏng, em phải đi ô tô bus nửa tiếng mới về được đến nhà?. Em
    nghĩ, anh sẽ nói: ?oSao không gọi anh đến đón? Em có mệt lắm không??. Nhưng anh lại nói: ?oThế
    cũng hay, em có cơ hội giảm eo thêm một chút?.
    Em rất giận, thấy anh không yêu em, không quan tâm tới em.
    Hôm sau em phát hiện thấy anh để lại chìa khoá xe của anh trên bàn. Anh đã đến cơ quan
    bằng xe bus và để lại lời nhắn: ?oAnh sẽ mang xe của em đi sửa?. Anh còn chuẩn bị cho em rất
    nhiều đồ ăn sáng.
    Em nói với anh: ?oEm muốn đi du lịch, tới Hà Lan chẳng hạn? ngắm biển hoa rực rỡ?. Em
    nghĩ, anh sẽ quan tâm tới em và bảo: ?oChúng ta cùng lên kế hoạch nhé!?. Cho dù phô trương vài
    câu tốt, song rốt cuộc anh bảo: ?oRõ chán, sao lại tiêu khoản tiền lớn cho một việc vô vị như thế nhỉ??.
    Em giận lắm. Rõ là anh không yêu em, không hiểu em.
    Sau này, em phát hiện một tập tranh, ảnh, bài báo viết về các loài hoa ở trong nước cũng như
    trên thế giới được anh sưu tầm và để ở bàn làm việc của em. Mỗi bức ảnh, bài báo đều có bút
    tích của anh ghi lại tên loài hoa và xuất xứ của nó.
    Em nói với anh: ?oEm đi với bạn, tối sẽ về muộn?. Em cứ cho rằng anh sẽ quan tâm, hỏi xem
    em đi với ai, mấy giờ em về. Nhưng anh bảo: ?oTuỳ em, miễn em thấy vui là được?.
    Em rất buồn. Thấy rằng anh không còn yêu em, không quan tâm tới em.
    Tối đó, em giận dỗi đi đến ba giờ sáng mới về nhà. Em thấy dáng anh ngồi ngủ gật ở trên ghế
    phòng khách đợi em.
    Em nói với anh: ?oNgày trong tháng của em đến rồi, em đau bụng quá!?. Em nghĩ rằng anh sẽ
    an ủi em: ?oEm cố chịu đựng một chút, một ngày sẽ chóng qua thôi?. Nhưng anh bảo: ?oPhụ nữ
    thật phiền phức?.
    Em đau lòng, thấy anh không yêu em, không thương em.
    Sau này, trong tủ lạnh của chúng ta chứa rất nhiều sôcôla và đậu đỏ, đều là những thứ anh
    mua song anh mãi không ăn. Một tháng qua đi. Một tuần trước và sau ?ongày ấy? của em, anh
    đều nầu canh đậu đỏ.
    Em nói với anh: ?oEm rất vui mừng được lấy anh, một người chồng tốt?. Em cũng nghĩ rằng
    anh sẽ vui mừng trả lời em: ?oAnh cũng cảm thấy như vậy. Em là người vợ tốt nhất?. Song anh
    bảo: ?oLấy thì cũng đã lấy rồi, cố mà cư xử tốt với nhau?.
    Em giận lắm. Anh không yêu em, anh không hiểu em.
    Sau này vô tình em phát hiện, trước khi đi ngủ, anh dùng giấy ăn lau chùi bức ảnh cưới ở đầu
    giường ngủ, sau đó anh ngắm nhìn và mỉm cười rất lâu.
    ------------------------------------------------------------

  3. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì thôi, coi như không có thật
    Chuyện tình mình qua nhanh như cơn mưa
    Em chẳng còn tin vào cổ tích ngày xưa
    Nàng công chúa ngủ trong rừng sâu
    có thể nào tỉnh dậy?
    Ừ thì thôi em đành chấp nhận
    Trong cuộc đời sao tránh khỏi một lần sai
    Những nhỏ bé tầm thường trong em
    không còn làm anh vui
    Mà anh cũng chẳng thể hiểu được giấc mơ em
    suốt một thời con gái
    Ừ thì thôi!
    Có ai qua thời trẻ dại
    Mà không một lần biết đau
    Anh chẳng cần dằn vặt về em đâu
    Vì em hiểu đã làm anh thất vọng
    Ừ thì thôi, coi như định mệnh
    Em sẽ ngủ vùi chôn chặt giấc mơ êm...
  4. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Dối lòng ?? quá khó để tìm được một sự chân thật đằng sau 1 ánh mắt
  5. codon_motnoibuon

    codon_motnoibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ''''có lẽ anh và em chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta xum vầy...'''' có thế đó sẽ là biện fáp tốt hơn
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    uh ,dối lòng . Tớ biết nhiều khi tớ như vậy khi nhìn ấy , chơi đùa cùng ấy hay khi ngồi học cùng ấy . Uh ,vì mình chỉ là bạn của nhau , tớ luôn ép mình phải nghĩ như vậy , uh ấy là bạn tốt của tớ , bạn thân của tớ . Chỉ vậy thôi .
  7. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Dối lòng ? Anh đang dối em và lừa dối cả chính bản thân mình nữa.Hôm nay vừa đi thi về ,anh lao ngay vào một dãy cửa hàng bán khăn để mua tặng em một chiếc.Anh biết em đi học buổi sáng trời rất lạnh.anh chọn mãi cuối cùng cũng tìm được một cái màu em thích,nhưng sao trong lòng anh lại lạnh giá hơn cả đêm mùa đông thế này?lẽ ra anh phải vui mừng và hạnh phúc khi gửi gắm tình cảm của mình vào cái khăn chứ? Có phải vì trái tim của anh đã băng giá rồi chăng?Thế tại sao anh vẫn theo đuổi em một cách điên cuồng thế này? Vì cái gì? Tiền ư? ko.hay vì XXXX ư ?ko chẳng vì cái gì cả.Nhưng càng lúc anh càng dấn sâu vào sai lầm và dối trá.Mà tại sao em lại tốt với anh như vậy ? làm cho trái tim anh càng nhói đau hơn.Nhưng trong trái tim anh lúc này đang tràn ngập lòng thù hận đó ,em có biết ko?
  8. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần đi lang thang trên những con phố thân quen...em lại tự nhủ...rằng em đã quên anh....
    mỗi lần đi qua những nơi lưu giữ những kỉ niệm....em lại tự nhủ...em đã quên anh.....
    mỗi lần có ai đó nhắc đến anh...em lại tự nhủ...em đã quên anh....
    ....mỗi lần em khóc....em lại tự nhủ....hok phải em khóc vì em nhớ anh....
  9. co_non

    co_non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    nhiều những lúc anh muôn đc ôm em thật chặt vào lòng mình và nói với em răng anh rất yêu em và rất muốn co em . nhưng nhưng lúc ở bên em anh lại ko thể nói lên điều gì hay ko thể bày tỏ đc tình cảm của anh dành cho em . phải chăng đó là tình yêu ? Nhưng bên cạnh anh còn có rất nhiều điều anh chưa làm đc và cũng có rất nhiều điều hứa với em mà anh vô tinh hay cố ý ko cho em biết . Anh muốn nói với em rắng anh yêu em nhưng ko thể nói lên đc . hãy tha thứ cho anh em nhé vì anh ko dám tìm đến HP cua riêng anh .
  10. chua_conick

    chua_conick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự muốn gặp họ,mình thấy nhớ họ.Nhưng rồi mình lại tự nhủ với lòng,rằng người ấy và mình chẳng phải dành cho nhau. Và mình giữ điều ấy cho riêng mình thôi.

Chia sẻ trang này