1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những phút dối lòng...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cool0110, 02/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    uh!!!
  2. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    Biết nói thế nào,she nói she yêu nhưng ko xác định gì với anh cả !!! Mún 2 người sớm chán nhau (e đùa đấy mà )
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Ăn sáng rồi (không biết cơn đói có .. bị lừa không)
  4. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    I love to love..
    I love the way you love me...be loved to love
    Be loved to love each other..
    I love to love
    I love the way the you love me now..
  5. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Box này nhiều em xinh tợn
  6. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Một phút dối lòng em đã nói em chưa cần một bờ vai để tựa vào,để bây giờ thấy buồn vì em đã nói điều đó một cách vội vã.
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Rất hạnh phúc
  8. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đã biết k thể đến với nhau sao cứ mãi dằn vặt như thế. Sao k quên đi để đến với những tình cảm khác đáng trân trọng và được mọi người chúc phúc. Nhưng thế lại là dối lòng mất rồi. Chỉ vì sợ bạn bè trách móc, sợ làm người khác tổn thương mà cứ phải mãi dối lòng, mà k được làm theo ý mình. Sao cứ phải lo nghĩ cho người khác mà che giấu đi chính bản thân mình. Những mong muốn dù là giản đơn cũng k thể nói ra. Trong thâm tâm luôn đè nặng những điều phải kìm nén k được quyền nói ra, nếu k sẽ làm tổn thương những người khác. Những suy nghĩ xấu xa cứ chực bật ra. Cứ phải giả vờ là người tốt trong khi trong lòng lại đầy những suy nghĩ xấu xa. Đúng vậy, con người thật là những nghệ sỹ tài ba. Chẳng bao giờ người khác có thể nhìn được vào góc tối xấu xa trong tâm hồn mình. Mệt mỏi vì cứ phải dối trá, cứ phải sống theo ngườ khác mà k được sống như ý mình. Ghét lắm nhưng vẫn cứ phải nói là thích, buồn giận lắm nhưng cứ phải cười, đau khổ lắm nhưng k được khóc. Tất cả những điều đó là vì cái j, chẳng phải chỉ vì 1 điều vô nghĩa nhất trên trần đời là sợ bị cười chê hay sao. Thật là buồn cười, tại sao con người ta lại hi sinh quá nhiều chỉ để đổi lấy những thứ vô nghĩa như vậy chứ. Mà dù mình có nói thật người khác cũng k tin, vì từ trước đến giờ mình đã đóng quá đạt vai diễn 1 người tốt, nên giờ mình tỏ ra xấu xa mọi người lại cho là mình đang đùa. Haha, có ai hiểu đấy mới là bản chất của mình k nhỉ. Chỉ có 1 người thôi, nhưng giờ cũng chẳng có ý nghĩa j nữa rồi, mọi thứ đã quá xa vời, hạnh phúc ngọt ngào của 1 thời mơ mộng. Nói với mọi người quên hết rồi nhưng thực ra k thể nào quên.
  9. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình lạc vào cõi u mê???
  10. sanoelake

    sanoelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bố để con thay bóng đèn choa, ba cái vụ lẻ tẻ nì ... ( )

Chia sẻ trang này