1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những phút dối lòng...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cool0110, 02/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ai nói không cho hiểu , chắc gì con trai đã muốn biết , mà biết thì chắc gì đã muốn hiểu !!!
  2. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Em cứ cho rằng anh quá xa em, quá cao sang để em với tới, em cứ cho rằng mình không có hy vọng, mình không thể đến với nhau như bao người, em cứ cho rằng...
  3. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    mấy ai dám thật với lòng mình
  4. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Adyce ơi, anh ở chốn nào? Anh đã dối lòng mình cho một điều không thể nói. Anh ko dám tìm HP của riêng anh.
  5. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Smile so hurt
  6. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Không được như vậy, không nên như thế chút nào, đừng để lịch sử lặp lại. 1 năm không quá ngắn nhưng liệu đã đủ để quên tất cả.
  7. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 3 tháng rùi anh nhỉ, hum nay mới thấy nick anh sáng, em vui lắm khi anh vẫn như ngày nào. Đúng là những lúc em buồn, anh lun ở bên em... mặc dù anh ở rất xa...
  8. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    vui lên đê . .
  9. cooly_girl

    cooly_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột,em trẻ con,em yếu đuôi
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Nhưng bản tình ca ở bên em,anh hát
    Sẽ một người nào diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng tự dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
    Ai chẳng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút yếu lòng...!
  10. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng khó có thể lý giải được vì sao lại thế ... nhưng mà nó thế mất rồi ...

Chia sẻ trang này