1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những phút dối lòng...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cool0110, 02/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục smile in hurt
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Cứ vui lên nào (giả vờ đấy )
  3. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    nhớ em..nhưng cứ vờ như ko thế này sao ???
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    không còn tin vào cái thứ mà người ta gọi là " niềm tin " !!!
  5. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    niềm tin ..cần đặt đúng nơi (khó )
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Anh nói hiện h anh ko muốn gặp em nữa
    Nói dối đấy, lúc nào anh cũng muốn gặp em, lúc nào cũng muốn ở bên em.
    Anh nói khi nào quên đc tình cảm anh dành cho em anh sẽ quay trở lại, nhanh thôi.
    Nói dối đấy, anh biết cả cuộc đời này em vẫn luôn giữ một vị trí rất quan trọng trong tim anh
    Có thể sau này, rất lâu sau này, em thay đổi, và anh cũng thay đổi, có thể lúc đó anh sẽ ko yêu con ng lúc đó của em, nhưng kỷ niệm về một cô bé của ngày hôm nay sẽ vẫn luôn khắc ghi trong tim anh.
  7. VoTinh_DaTinh

    VoTinh_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Những lúc thật lòng chỉ dành cho một vài người
    mặt lạnh như tiền..lòng thì đang khóc
  8. HelenNguyen

    HelenNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    AI mà không có những phút dối lòng, đôi khi lại dối ngay với chính những ngừơi thân, và chính bản thân mình kìa.
    Không phải họ là những người chuyên nói dối, thích nói dối, mà đơn thuần họ không muốn cho ngừơi người thân phải lo lắng. Thế là họ dối, chính xác là họ giấu. Giấu đi tất cả những khó khắn vất vả mà họ gặp, giấu đi những lo toan trong cuộc sống hằng ngày, giấu đi những tâm sự thầm kín, đôi lúc họ tan nát cả con tim, buồn nát ruột, nhưng trứơc ngừơi thân, họ vẫn cười nói vui vẻ. Các bạn có thể hiểu được tâm trạng của họ không??? Thật sự họ buồn lắm, muốn khóc lắm, nhưng họ phải cứng rắn, không thể nói ra những vấn đề mà họ gặp phải.
    Họ muốn chia sẽ những khó khăn của bạn bè, gia đình. HỌ muốn họ là 1 chỗ dựa vững chắc cho ngừơi khác. Vì tếh, họ không muốn người thân họ phỉa thấy bờ vai, chỗ tựa lại mềm yêu. Họ không muốn tạo gánh nặng, hay nỗi lo cho người khác, nhất là người thân yêu của họ. Thế là họ giấu, họ dối. Dối khi nào có thể, nếu điều đó đem lại sự vui vẻ và yên bình cho người thân yêu của họ.
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Không buồn , không nghĩ , không cảm giác ....... vậy thôi .
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Cười ... cười ... nói ... nói ...
    Chẳng biết cười gì, chẳng biết đang nói những gì?
    Tại sao phải tự dối lòng cơ chứ?????

Chia sẻ trang này