1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những phút dối lòng...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cool0110, 02/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã cười rất tươi, đã nói là mình rất vui khi thấy 2 người là 1 cặp... uh, bạn là bạn thân của mình, bạn đang vui sướng với người mình thương yêu, làm sao mình có thể nói rằng mình không vui được... mình chúc cả 2 hạnh phúc, mình cười thật tươi, mình...
    thật ra, mình cảm thấy buồn lắm... mình muốn khóc ghê gớm, thế mà cứ phải cười...hay mình không khóc được nhỉ?
    Tại sao mình không thể nói cho mọi người biết rằng mình thật ra là rất yếu đuối, thật ra là mình đang buồn...
    Blog... trước kia mình có thể nói thật hết những suy nghĩ của mình... giờ thì nó ko còn là của riêng mình nữa... uh... mình đang sống giả dối...
    Phải mình không vậy....
  2. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, chúng ta đều là những nghệ sĩ kịch tài ba. Có nên chúc mừng điều đó ko nhỉ? Ít ra thì nó cũng khiến nhiều người cảm thấy yên lòng

    Nhưng sao nghe chua xót quá...
    @ sachi: thứ 7, chủ nhật nào rảnh thì nhắn tớ nhé

  3. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ anh lạnh lùng
    anh chỉ dõi theo em đc thôi (vì với e anh ko là gì cả)
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bạn nên trân trọng nhưng rồi nghĩ đến tớ ... sao tủi thân thế không bít! Khổ thế đấy, đi TV tc cho mọi ng đc sao ko tự tv cho mình cơ chứ! Bùn!
    @ Leaf_wind: Tuần này luôn cũng được, nhưng ban ngày thôi nhé! Tối tớ bận mất rùi!
  5. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Người ngòai bao giờ chả sáng suốt hơn , còn người hiểu rõ mọi việc nhất thì lại là chính mình
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    dối lòng ..............cố tình thế ?!
    uh , có lẽ thế !
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Dối lòng hic. dối là em không nhớ anh nữa không yêu anh nữa không cần anh nữa....
  8. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    mai sn nguời yêu cũ ....mình phải làm gì đây ?
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    tự nhủ thầm, quên đi mà sống.........những chuyện đó, nhớ chỉ thêm buồn.......tự vùi đầu vào chơi điện tử, chơi xong vui, về nhà ngủ luôn, khỏi phải nghĩ.........sẽ ko còn những lúc ngồi thừ ng ra nữa........ngủ...........bình minh đến sẽ là ngày mới...........
  10. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì vẫn còn nhớ, ừ thì vẫn còn thương. Nhưng nhớ với thương cũng chẳng để làm gì. Dối lòng làm gì nữa nhỉ?

Chia sẻ trang này