1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những tháng ngày buồn...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Jolie_LT, 10/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Những ngày buồn thì ko nên viết
    viết rồi khi nó qua đi, thỉnh thoảng lại đọc thấy rồi bùn típ à
    viết về những ngày vui đi ban
    Những ngày buồn thfi nên kể
    lời nói gió bay mà
    viết ra là để lại chứng cứ rồi.
    Ko xoá đi đc
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tháng ngày buồn,viết nhiều,viết đầy trong blog ko kể xiết.Viết kín cả nhật kí,viết đẫm trong nước mắt.
    Nhưng rùi cũng phải quên,mối tình đầu,tất cả chỉ là quá khứ,chỉ là kỉ niệm.Dẫu nó đau khổ ntnào thì nó vẫn mang cho mình những kỉ niệm đẹp.Mình vẫn trân trọng ,để biết quý hiện tại hơn,để biết vun đắp cho tương lai hơn.
    Những điều cũng phải quên ,những tháng ngày ko còn bố,những tháng ngày đầu tiên khi phải xa bố vĩnh viễn,tuởng như mình đã chết,tuởng như ko thể sống đc vì vĩnh viễn mất người thân yêu.
    Những tháng ngày buồn,khi trượt đh,khóc buồn,nhưng vẫn cố quên,cố vượt lên để gắng mà học để rồi lại đỗ,lại khóc vì vui suớng.
    Có những tháng ngày buồn,người ta mới trân trọng những tháng ngày vui,những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống.Để thêm yêu cuộc sống hơn.Nếu như chỉ mãi tràn ngập trong hp,nụ cuời thì sẽ ko bao h hiểu được ý nghĩa thật sự của cs,của ty,sẽ ko biết trân trọng từng tháng ngày trong cuộc sống.Để rồi cứ buông thả mình,trôi theo,cuốn theo.Sống sao để những tháng ngày buồn là động lực là kỉ niệm để mình xây đắp hiện tại và vun đắp tương lai.
  3. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Buồn với vui cũng chỉ là cảm xúc nhất thời.
    Viết hay không viết cũng như nhau cả thôi.
    Rồi tất cả mọi chuyện cũng đều qua đi, trong cuộc sống ai cũng phải khóc, ai cũng phải cười, ai cũng phải rơi nước mắt.
    Quan trọng là mình sống và vượt qua nó như thế nào.
    Làm thế nào để "những ngày tôi đang sống sẽ không bao giờ phai nhạt mai sau" (trích chữ ký của mành inter )

Chia sẻ trang này