1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những tình yêu đã mất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sushi-in-blue, 17/02/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay !
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Đã từng đọc qua nhiều thơ rồi... rất ghét thơ và nghĩ thơ là một cách phung phí chữ nghĩa một cách xa xỉ...
    thế mà rồi hôm nay đọc thơ của mày... mặc dù thơ dở ẹc... hìhì lại thấy thích mới lạ chứ.
    BE YOURSELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  3. trung_20

    trung_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tình đã xa, sao mãi còn hy vọng
    một ngày mai ta lại có em
    vẫn biết ta sẻ hoài ngăn cách
    nhưng tim anh vẫn vang 2 tiếng "yêu em"
    giá như anh có mũi tên thần xưa củ
    sẻ bắn rơi cả mặt trăng kia
    đưa giai nhân về giam giữa trái tim yêu
    còn hy vọng, còn tràn đầy bầu nhiệt huyết

    tặng người yêu đã một lần bỏ tôi ra đi, tặng những trái tim đá có lần tan vỡ vì tình.
    tyn
    thanhtai
  4. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Long yêu quý của tao, hoá ra mày ở đây đấy à, gớm làm gì đến nỗi bi đát cho tao như thế, hi` tao chỉ mong chúng mày không bao giờ phải ngồi làm thơ như tao thế này thôi.
    Mày không có thời gian mail cho bạn bè mà ngồi lắm chuyện ở đây quá đấy, tao không chửi nhau với mày đâu, chúng mình hoà bình đi mày sao bao nhiêu năm đấu tranh với nhau, okie nhé!
    ]size=4][pink]
    Bed of roses
  5. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    đoản khúc ghi-ta
    ôi bàn tay xinh năm ngón
    nhẹ buông trên sáu dây đàn
    anh là chiếc dây lầm lỡ
    mong chờ tay ngọc đi ngang
    ***
    này em! cây đàn đã vỡ..
    từ khi em đi với người
    ***
    kìa!... em! dây đàn đã đứt...
    từ khi xa vắng tiếng cười
    ...
    tặng sushi nhé!

    đạingọc
  6. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Ai mang tiếng đàn xưa
    Khãy lên khung trời cũ
    Tình yêu vừa chớm nụ..
    Vụt tan vào hư vô...
    Thuyền tình vẫn nhấp nhô
    Trước muôn ngàn đợt sóng...
    Hỡi ai đừng mong ngóng..
    Khi tình vụt bay xa
    Nỗi nhớ dẫu thiết tha
    Theo thời gian sẽ nhạt...
    Cánh chim trời phiêu bạt,
    Mong một ngày dừng chân..!
    MEOHOANG
    Được sửa chữa bởi - wildcat vào 22/02/2002 21:10
  7. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thanx ....
    ]size=4][pink]
    Bed of roses
  8. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    vĩnh biệt mối tình đầu!( that's why)
    người yêu hỡi sao em không nói
    ở bên anh mà ánh mắt buồn rầu
    em cứ nói, dẫu là lời từ biệt
    mặc anh sầu chết lặng giữa dêm thâu
    ***
    anh vẫn biết tình em là ảo tưởng
    nhưng yêu em nên phải cố quên đi
    anh vẫn biết người mà em mơ ước
    là một ai, nhưng không phải là anh...
    ***
    lặng thầm đau trong gác vắng mong manh
    tình yêu đi không một lần đưa tiễn
    bởi cả tâm hồn đã vĩnh viễn đi theo!!
    ps:
    LAN! em đừng trách anh nếu bây giờ anh đối xử với em như vậy, em là mối tình đầu của anh, người khiến anh lần đầu tiên biết thế nào là con say vì tuyệt vọng, biết anh hoá ra lãng mạn thế nào trong tình yêu, anh đã biết thế nào là thơ ca, nhưng bài thơ đầu tiên anh làm lại là thơ cho riêng nỗi đau của mình. dù sao em cũng không bao giờ biết đau! wish happiness goes with you all the life!

    đạingọc
  9. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Em không có một tình yêu để mất...
    Buồn không anh? Khi mình chẳng vẹn thề..
    Trong cô đơn, em lặng lẽ đi về...
    Qua lối nhỏ....mới hay mình lẻ bóng.!
    Em vẫn biết..đơn phưong là mong ngóng...
    Là nhớ nhung, sầu hận chỉ riêng mình..
    Nên đêm đêm , em nhặt những nụ tình...
    Đem vào gối, dệt thành cơn mộng đẹp !
    Trái tim anh qúa nhiều ngõ hẹp...
    Có lối nào anh dành lại cho em?
    Trong muôn ngàn sao sáng về đêm...
    Anh có biết..em dành cho anh cả...!
    Em đang viết, những dòng thơ tơi tả
    Nét bút nhạt nhòa...như mưa bụi hôm nao
    Cứa vào hồn... tê tái những vết đau...
    Em không có...tình yêu nào để mất..?!
    MEOHOANG
    Được sửa chữa bởi - wildcat vào 22/02/2002 21:12
  10. thuleledn

    thuleledn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    toutes les histoires d'amour finissent mal en general. tam dich: tat ca nhung cau chuyen tinh deu ket thuc ko co hau! -> chu truong: nen thich ko nen yeu! ok?
    anhthu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này