1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những tình yêu đã mất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sushi-in-blue, 17/02/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng bình yên
    Vài bông hoa cắm vội
    Cà phê thì nhạt quá
    Mà chúng mình thương nhau
    Những ngón tay khe khẽ
    Gõ lên nốt nhạc buồn
    Vẽ lên lời khắc khoải
    Những tin yêu đợi chờ
    Giọt mồ hôi mằn mặn
    Những ngày tháng nhọc nhằn
    Chẳng lẽ em lại khóc
    Khi chạm vầng trán anh?
    Hạt mưa đêm rất nhẹ
    Mà xoá hết lối về
    Thương nhớ còn nức nở
    Sao không về bên nhau.....
    [pink]
    Bed of roses
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hình như em chẳng đủ duyên
    Để giữ anh trong trái tim nhỏ bé
    Said I love U but I lied
    nino in 1980 CLB
  3. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1

    Tao thực không hiểu, thơ ở cái đất VN này nhiều thực... hàng ngàn hàng vạn bài mà không có được lấy vài bài đi ra khỏi cái khuôn khổ nhỏ hẹp của những tình yêu, những dối trá, những đàn ông đàn bà, những rượu, những thuốc, những say, những điên loạn. Người đi trước thì vật vã với cuộc sống, kẻ đi sau thì không có lấy một cái sáng tạo, chỉ biết rập khuôn và học lấy những câu thơ nghe qua thì có vẻ triết học, nghĩ kỹ thì thấy rỗng tuếch.
    Tao nói nhà văn với nhà thơ là tao nói tuốt, tao chẳng chừa ai cả. Bao nhiêu người hỏi vì sao tao không thử viết, hìhì, viết để làm gì... hố sâu hun hút ngay trước mắt mà không biết tránh lại còn nhẩy vào... ai mà ngu vậy.
    ...WISEST IS HE WHO KNOWS HE DOESN'T KNOWS...
  4. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    +++Lông gà tươm nè,
    Nhận định về thơ như chú, đúng thì có đúng, nhưng đó là cái đúng của ... một chú ếch coi trời nhỏ như cái vung vậy, mới biết có một cứ tưởng mình đã biết mười. Cuộc sống phải đâu chỉ có thế
    Ngay trên thi đàn nhỏ bé, đơn sơ ??" và thường hay bị ... phá thối bởi những kẻ thiếu ý thức ??" này, cũng có không thiếu gì những bài thơ tuyệt tác rồi chú ạ
    Ta tin rằng chú chưa đọc ??oNghĩa Tình Việt Nam??? và ??oBèo Dạt Mây Trôi??? của tác giả Hàn Sĩ Nguyên, đúng không ? Nếu đã đọc, hẳn là chú đã không nghĩ xấu về Thơ như vậy
    Còn biết bao thi đàn, thi nhân tài ba hơn thế nữa ...
    Nói dzí chú mấy câu thế thôi, không có ý công kích chú đâu, chỉ mong chú xem xét lại cho ... thơ được nhờ í mà !
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác t?
  5. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Đây là nơi dành cho những cảm xúc..rất NGƯỜi..Những kẻ không có trái tim..hay chì biết Đấm - Đá..thì..xin mời ra ngòai...! vu" thật đáng buồn cho những kẻ...xem trời bằng ng.."..TỘI NGIỆP QÚA ĐI MẤT..!
    MEOHOANG _ 1980 CLUB
  6. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mày yêu của tao, đã không muốn cãi nhau rồi mà vẫn phải cãi nhau với mày thôi, nói chung thế cũng là may mắn vì tình cảm của chúng mình thế là cũng không bị phai nhạt lắm nhỉ.
    Tao thì tao nghĩ đơn giản thôi, thời nào cũng thế, ở cái đất nước khốn khổ nhất hay ở cái thiên đường mà mày đang sống đấy thì con người ta vẫn phải tồn tại thôi. Mà may mắn hơn tồn tại, người ta được sống, có yêu, có hạnh phúc và đau đớn, có rượu, có đàn ông, có đàn bà, có điên loạn nhưng có cả hi vọng, có một câu không biết của ông nào nữa đại loại thế này " Tôi là con người và không có gì thuộc về con người mà lại xa lạ với tôi". Mà viết về những thứ thuộc về mình thì có gì là đáng xấu hổ.
    Tao nghĩ viết cũng là một cách để giải toả cho mình thôi, tao cũng thích những gì gần gũi với tao, ít ra là gần gũi với tao của hiện tại, dù có nông cạn rỗng tuếch hay hời hợt như mày nghĩ thì nó cũng gần với tao. Thậm chí tao thấy nó còn nâng đỡ mình ra khỏi nỗi buồn, để mình sống có ý nghĩa hơn...
    Mà thực sự tao không hiểu cái gì thì mày cho là không tầm thường nữa, mấy bài thơ trong sách mà thầy VA hay dậy chắc mày sẽ nói là tuyên truyền , giáo điều...Tao chưa có điều kiện tiếp xúc với nhiều thơ ca thế giới lắm, nên chưa tìm hiểu được những gì mày coi trọng, có thể mày cũng chẳng coi cái gì ra cái gì nữa cũng nên...
    Tao thấy quyển sách của cụ BN được đánh giá cao đấy chứ (dù là mày có cho cụ vào cái danh sách thần kinh kia đi nữa), mà nó nói về cái gì nhỉ, chiến tranh? tình yêu?Dù là cái gì thì tao thấy nó cũng nói về con người, và chẳng có gì xa lạ với con người, mày ạ...
    Có thể mày sống cứng rắn và nghị lực, không hợp với những tình cảm yếu đuối thế này, nhưng nếu không chia xẻ được thì hãy biết cảm thông, bạn thân yêu của tao nhé..
    Yêu mày ( dù rất muốn cho mày một trận)...
    [pink]
    Bed of roses
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    À này..các cậu đang biến diễn đàn thơ ca..thành nơi tranh luận đó hả?
    Cậu đi dâu mấy ngày nay hả SuShi..tớ tưởng cậu để Topic của bọn mình...OUT rồi chứ...Tớ bình chọn cậu 5 sao đó..cậu thấy không..và việc mà tớ muốn cậu làm ngay bây giờ..là...đừng cãi nhau với LONG nữa..mà hãy viết thơ tiếp cho Topic của bọn mìng đi..! Tớ chờ tin của cậu
    MEOHOANG _ 1980 CLUB
  8. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đâu chỉ thơ ca
    Tớ còn đến lớp chép bài như điên
    Khi nào cảm hứng liên miên
    Tớ xin hứa với bạn hiền : "có ngay!"
    [pink]
    Bed of roses
  9. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Em lật tìm trong ký ức...một dòng thơ..
    Chợt ngu ngơ...
    Ơ thờ..không cảm xúc..!
    Nuớc vẫn trôi...
    bến bờ nào là hạnh phúc..?
    Cho em tìm..tìm mãi một tình yêu..
    Sân ga chiều..hiu hắt..cô liêu..
    Hoàng hôn đến..phủ che chân trời đỏ..
    Em _ ngọn cỏ...
    Và anh _ miền sa mạc...
    Rồi sẽ về đâu..
    Khi cỏ úa...giữa khô cằn...???

    MEOHOANG _ 1980 CLUB
  10. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1

    hì, chắc tao nói nhầm... tao cũng không coi thơ của các bố ý làm tầm thường đâu, bởi vì bản thân tao chẳng làm ra được bài thơ nào ra hồn cả. Chỉ là thấy chán và mệt mỗi lần nhì vào thế giới của các bố ấy... không vợ con, không thân thích, chỉ toàn nhậu nhẹt và yêu đương vẩn vơ.
    Đừng lôi các cụ bô lão nhà mình vào đây, tao không thích nói đâu. Xoá đi cái đoạn ý nhá. Hôm hâm hâm thì viết thế thôi, không phải tao dám khinh thường gì 2 cụ bô nhà mình đâu.
    The World
    The world is too much with us; late and soon,
    Getting and spending we lay waste our powers:
    Little we see in Nature that is ours;
    We have given our hearts away, a sordid boon!
    The sea that bares her bosom to the moon;
    The winds that will be howling at all hours
    And are up-gathered now like sleeping flowers;
    For this, for everything, we are out of tune;
    It moves us not. - Great God! I'd rather be
    A pagan suckled in a creed outworn,
    So might I, standing on this pleasant lea,
    Have glimpses that would make me less forlorn;
    Have sight of Proteus rising from the sea;
    Or hear old Triton blow his wreathèd horn.
    - William Wordsworth-
    ...WISEST IS HE WHO KNOWS HE DOESN'T KNOW...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này