1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những tình yêu .. sợ xanh mắt mèo

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Chuot_Con, 20/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những tình yêu .. sợ xanh mắt mèo

    Xanh xanh đôi mắt
    Anh hoảng hốt nhìn
    Tình yêu .. lênh láng
    Chan chứa .. đầy thềm

    Nhão nhoét tâm tư
    Hờ hờ đáy cạn
    Ba tô phở bò
    Một hơi .. nhẵn bát

    Thôi đành liều mạng
    Viết cố mấy dòng
    Năng xuất .. hằng mong
    Chất lượng .. đợi đấy :0)







    Đức Hiếu
  2. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Thơ ơi, năng suất tăng cao
    Chuyến này tình cấu, tình cào cho vui
    Cào cho tan nát ngọt bùi
    Cào cho xác thịt đủ mùi chém đâm
    Em đây đôi chữ đôi vần
    Tội gì em phải chịu lầm dưới than ?
    Trời ngoài còn nắng chang chang ?
    Còn hơi khí thở còn hàng cây xanh ?
    Còn bao nhiêu giấc mơ lành
    Sao em lỡ đánh rơi nhành hoa thơm ?
    Đức Hiếu

Chia sẻ trang này