1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NHỮNG ƯỚC MƠ BÌNH DỊ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoibinhdan, 06/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoibinhdan

    nguoibinhdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NHỮNG ƯỚC MƠ BÌNH DỊ

    * Ngày 6/2/2006:
    Một năm mới lại bắt đầu. Mình đã bắt đầu công việc từ hôm mồng 5 Tết. Hôm nay đã là mồng 8 Tết. Mọi người đã bắt đầu tính ngày tháng theo lịch dương lịch. Hì. Một năm mới sẽ đem lại những gì may mắn cho mình nhỉ ?
    Sáng nay vẫn đi làm từ 8h và ngồi miết đến 18h. Vẫn những công việc mà suốt thời gian qua đã làm mình mệt mỏi và tù túng. Mấy hôm nay ít khách, mọi người vẫn còn đang theo đà của những ngày Tết chưa quay lại nhịp. Xung quanh trong khu trọ, mọi người cũng đã bắt đầu xuất hiện. Tối về định gọi điện cho thằng Đ cùng quê về chuyện nó nhờ tìm thuê nhà. Thời gian này tìm còn dễ, mấy hôm nữa khó lắm. Nhưng không có số điện thoại của nó. Mượn điện thoại nhắn tin cho một thằng Ch đang ở tít Buôn Mê Thuột hỏi số đt của Đ.
    - Gửi : " Tao T : Ch phải không ? Ch có biết số đt của Đ không, nhắn vào số máy này cho tao, tao cần lắm".
    - Nhận : " Xin lỗi anh. Anh là ai ? "
    - Gửi : " Tôi là T HT "
    Điện thoại đổ chuông.
    - A lô ạ. Có phải Ch không ạ ?
    - Ông là ai ?
    - T đây ạ. Xin lỗi có phải Ch không ?
    - T nào ? T nào ?
    - Không phải Ch ạ. Vậy thì xin lỗi.
    - Tôi đúng là Ch đây. Ông là ai.
    - Tao T đây. Mày không nhận ra sao ?
    - T nào ? Tôi chẳng biết T nào.
    - Sao cơ. T ở đằng sau chợ.
    - T ở đằng sau chợ là T nào ?
    - T HT nhà ở đằng sau chợ. Mày không nhớ sao ?
    - À, ông là T Đ phải không. Ông muốn hỏi thằng Đ nào ?
    - Mày không nhớ cả thằng Đ sao ?
    - Ông làm sao đấy ? Ông say rượu à ?
    - Ch à.
    - Tôi hỏi ông T ông làm sao đấy, ông say rượu à ?
    - Là sao ?
    - Ông làm sao thế ? Sau một năm ông mới gặp tôi, ông không hỏi han tôi được một câu, ông lại đi hỏi thằng Đ nào.
    - ....
    - Thôi nhá.
    - Ừ, thôi.

    Mình hiểu rằng không phải Ch nó không nhận ra mình, nó cố tình nói thế. Mình học với nó tận từ lớp 4 lớp 5, rồi bao nhiêu năm đạp xe cùng nhau đi trọ học cấp III xa nhà. Quên sao được. Tết nào mình chả ăn cơm ở nhà nó và nó chả ăn cơm ở nhà mình. Cả thằng Đ nữa.

    Mình hiểu rằng, với bạn bè mình bây giờ, mình đã trở thành thằng xa lạ, có khi còn là một thằng khốn nạn. Ừ, mình đâu có thời gian dành cho chúng nó. Mà sao chúng nó không thông cảm cho mình nhỉ. Chúng nó biết thừa mình phải lao động cực nhọc như thế nào. Mình đâu có thời gian rảnh rỗi. Mới trước Tết thôi, mình phải làm việc từ 8h sáng đến tận gần 11h khuya. Chúng nó có tất cả. Gia đình. Học hành. Sự nghiệp. Thời gian. Chúng nó có tương lai. Còn mình không có. Chúng nó được gia đình nuôi dưỡng. Còn mình, mình phải bỏ học để đi làm nuôi dưỡng gia đình. Chúng nó tìm mình chỉ để đi nhậu nhẹt và quán xá. Mình thì không thể. Cả tiền bạc lẫn thời gian. Giờ đây, thỉnh thoảng có đôi phút thảnh thơi, mình cũng chỉ biết lang thang một mình. Mà những phút rảnh rỗi đó đâu có nhiều. Chúng nó có biết đâu những gì là có sẵn với chúng lại là những ước mơ xa vời với mình. Mình đang hào hứng đi tìm nhà cho thằng Đ, ít ra rồi mình sẽ có bạn, mà vợ chồng nó cũng có quen ai nhiều ở nơi đất này. Thế mà Ch nó làm mình... Mà thôi, thực ra nó cũng đâu hiểu mình nhiều lắm. Cuộc sống đã làm cho con người ta xa lạ nhau dần.
  2. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp,sao cái bọn chó má,chó đẻ và ******** sao chúng nhiều quá vậy.Đúng là bà già nói đúng :quân tử thì ít mà tiểu nhân thì nhiều,đúng là dogma.com
  3. nguoibinhdan

    nguoibinhdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    * Ngày 7/2/2006
    Tối qua lại nằm mơ. Sao dạo này hay nằm mơ thế nhỉ. Có những giấc mơ không đẹp. Nhưng hôm qua là một giấc mơ đẹp. Nhưng dù đẹp hay không đẹp, sáng tỉnh dậy người đều mệt rã rời. Phải chăng khi mơ, con người ta không ngủ.
    Chuẩn bị đi mua bếp gas. Người ta bảo, đầu năm đi mua lửa là đỏ lắm. Cả năm gặp hên.

Chia sẻ trang này