1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Những ƯỚC MƠ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boogiewoogie, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boogiewoogie

    boogiewoogie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Viết Cho Những ƯỚC MƠ

    Ai cũng có những ước mơ của riêng mình. Ước mơ tạo thành mục đích sống. Mục đích sống tạo nên động lực sống. Động lực sống làm đẹp và tiến bộ cuộc sống. Nhưng không fải ai cũng có đủ điều kiện và tự tin để bộc bạch ước mơ riêng mình với mọi người xung quanh trong thế giới thật.. Vậy thì xài tạm thế giới ảo với những nick, những forum vậy.....
    Boogie muốn topic này là nơi anh em ta tha hồ kể lể về những ước muốn, hoài bão, từ nhảm nhí nhất ( sẽ được thưởng thức đủ mùi vị kem trên toàn thế giới - chú thích : đây là mộng ước của Boogie ) , đến vĩ cuồng nhất ( George Bush fải gọi mình là đại ca ) ....
    Hãy type ra để bà con còn học hỏi ( và bình loạn ). Với lại, một khi đã nói ra trước công luận, mình càng "sung" hơn, cơ hội thành chánh wả càng cao ......
    Mong chờ sự đóng góp của anh em nhà gà
    Tình thương mến thương




    Why do birds, suddenly appear, everytime I am near...


    Được boogiewoogie sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 14/05/2003
  2. boogiewoogie

    boogiewoogie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hichic...
    Buồn qua'.. chẳng lẽ anh em nỡ để tui " mình ta với ta" thủ thỉ tâm tình ư ????
    Đau khổ qua' ........ sao chẳng ai ủng hộ hết chời ????

    Why do birds, suddenly appear, everytime I am near...
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ. Dường như ít thấy ai tự nói ra ước mơ của mình.
    Ước mơ. Đôi khi nó tầm thường, đôi khi là không tưởng.
    Khi người ta nói tới mơ ước là người ta đang nói cái gì đó cao siêu lắm. Bự lắm. Khổng lồ lắm.
    Chỉ biết là tôi thường mơ ước. Mơ ước theo điều kiện WISH loại 1. Đấy chính là động lực của tôi. Tôi mơ ước, chính xác là tôi nghĩ về một cuộc sống được trang bị tốt. Có gia đình, sự nghiệp. VÀ CÓ NHỮNG CÁI ĐƯỢC XEM TRÊN TIVI.
    Tôi mong rằng, để mơ ước không mãi là ước mơ, chúng ta cùng có những mơ ước để san sẻ ước mơ cùng nhau.
    Thân gởi bạn vài dòng tâm sự của tôi.
    Billdoors
  4. boogiewoogie

    boogiewoogie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Tanit nhá ........
    Bạn là member đầu tiên ủng hộ Boogie đó ....
    Boogie cảm thấy được sự bình yên và chững chạc trong ước mơ : một gia đình, một sự nghiệp và một cuộc sống tiện nghi của Tanit.....
    Đôi khi "wish" đâu cần fải kì vĩ xa xôi nhỉ.... chỉ những cái nghe rất quen, nghĩ rất thường ... vậy mà , để " dreams come true", đâu fải chuyện đơn giản......
    Chúc Tanit toại nguyện trong 1 ngày gần nhất.... và lúc đó đừng quên Boogie này đấy ( cụ thể , Tanit có thể dắt Boogie đi ăn kà-rem chúc mừng chiến công ).....
    Why do birds, suddenly appear, everytime I am near...
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Thấy cái gì, ham muốn cái gì..tôi sẽ mơ về cái đó. Nhưng khổ nổi sinh ra ở nông thôn, có đi đâu mà thấy, mà ham....vậy nên chẳng biết mơ. Chẳng biết mơ nên sống tiêu cực, sao cũng được, lậy lất qua ngày vậy thôi. Lớn lên đi học, ở nội trú chung với gia đình thầy cô dù nghèo nhưng cũng hạnh phúc. Vậy là mơ một gia đình hạnh phúc.
    Thời phổ thông mơ ước thế..rồi để chỉ là ước mơ. Sau này đi nhiều nơi hơn, thấy nhiều cái hơn..nhưng cũng chẳng thấy thích gì mấy. Tiền thì cũng thích nhưng chẳng mạnh nên nỗi phải mơ..vì thấy nhiều bạn bè có tiền mà cũng khổ. Rồi sự nghiệp công danh cũng chỉ là không, phấn đấu 20 năm chỉ để kiếm chút tiền, chút danh, cưới cô vợ đẹp, có con ngoan xinh, làm tròn trách nhiệm với gia đình, với bạn bè. Cuộc sống chỉ thế thôi sao? Thế thì chẳng cần phải sống một đời để làm những cái như thế làm quái gì. Phi phạm năm tháng quá.
    Đã một lần, cái mơ ước gia đình kia có cơ hội sống lại. Nó mạnh mẽ lấn át những ước mơ bá láp ở trên. Vậy là lại biết mơ. Nhưng rồi người cũng đi, vậy thì thôi. Mơ ước gì nữa bây giờ. Lại lây lất qua ngày thôi.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  6. boogiewoogie

    boogiewoogie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi may mắn, gia đình cũng trung lưu, lại ở thành phố.... bố mẹ chịu khó đầu tư cho việc học của tôi, cũng như lo lắng rất ( nếu không muốn nói là quá quá ) chu đáo ... nên chắc mơ mộng nhiều hơn các bạn đã và đang fải va chạm với thực tế khắc nghiệt......
    Tôi có một ước mơ là gia nhập, cũng như nâng cấp thị hiếu làng nhạc vn....không fải với vai trò nhạc sĩ, cũng chẳng là ca sĩ, mà là ....... Đó là động lực thực sự, nó đã thay đổi tôi, từ nguyện vọng học Bách Khoa Hoá , chuyển sang thi và học thương mại, rồi thêm những thứ phụ trợ hầm bà lằng...
    Bạn bè nghe và cho rằng cái "wish" của tôi phù hoa và lãng mạn quá sức...Nhưng tôi vẫn tin là tôi sẽ làm được, làm tốt cũng như những gì tôi đã làm....
    Có 1 câu nói tôi rất yêu " The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do " .....
    Được sống và đeo đuổi hoài bão... còn gì bằng... tôi biết trước tôi sẽ thất bại nặng nề trong những tháng năm đầu khập khễnh vươn đến cái "wish" ấy, nhưng rồi sẽ qua.... tôi sẽ sống và nuôi dưỡng ước mơ, rồi thực hiện nó....... Không được nhiều thì ít.... không công sức và tâm huyết nào gọi là uổng fí cả......

    Why do birds, suddenly appear, everytime I am near...
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước ư? Mơ ước của mình bình thường lắm . Chỉ mong muốn có được một gia đình hạnh phúc , không có cắn đắng lẫn nhau , không có dằn vặt , không có làm khổ nhau . Cha mẹ , con cái sống êm ấm . Thế thôi , chẳng mong gì hơn . Mơ ước vậy mà biết rằng chẳng bao giờ có thể thực hiện được.
    Vẫn tiếp tục mơ về một gia đình hạnh phúc trong tương lai do bàn tay mình tạo nên ....có lẽ trông hiện thực hơn là mơ ước sự hạnh phúc trong gia đình hiện tại ....
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0

    Rose ơi. Mơ ước có một gia đình hạnh phúc tưởng thật bình thường nhưng thật to lớn. Vì ai sinh ra cũng có 1 gia đình. Nhưng gia đình ấy có tồn tại hay ko là cả một vấn đề. Đó là sự cố gắng của các thành viên trong gia đình.
    Đối với tanit, gia đình là tất cả. Có thể nghe sến một chút. Nhưng đúng là vậy. Vẫn thường mơ về gia đình mình. Hạnh phúc, may mắn luôn tràn ngập trong nhà.
    Hôm nay lại có thêm một mơ ước mới. Mơ ước trở thành một programmer giỏi, đặc biệt chuyên biệt về phần mạng. Vì tanit mới được làm mod. Thế đấy, người ta luôn mơ ước. Và dù đã có rồi, người ta lại mơ ước thêm, mơ ước cái khác.
    Billdoors
  9. gamongco

    gamongco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của tui rất là nhỏ bé hì hì,nói ra sợ mọi ngừi cười tui ,nhưng ko nói thì tui cũng ấm ức lém,vậy nha
    Thuở nhỏ thi tui mơ ước trở thành hiệp sĩ ,ra tay cứu nhân độ thế trông bảnh ra phết ,lớn lên tí xíu,thì tui mơ được trở thành một nhà khoa học vũ trụ(phi hành gia đấy mà) bay khắp thiên hà hihi.Khi vào trung học,tui ước tui sẽ trở thành người nổi tiếng trong xóm,mà khi nhắc đến tên tui ,ai cũng lắc đầu ra vẻ thán phục(thật ra là họ có biết tui là ai đâu ặc ặc).Lên năm nhứt đại học tui ước tui có nhiều tiền để đi chơi với mấy ẻm.VÀ bây giờ khi đã trải qua 4 năm ở giảng đường thì tui ước tui ngày 3 bữa đều có cơm no áo ấm và caffe mỗi sáng

    http://gasaigon.tk

  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hehehe...mơ ước của Trojan cứ ngày càng nhỏ bé lại thế..hihihi..Mà hổng dám cười đâu, hình như ai cũng vậy thôi. Hồi thì toàn là mơ mấy cái bự thiệt bự không hè, lớn lên thì cứ theo đà hiểu biết và năng lực mà cứ giảm xuống dần, Giảm riết rồi còn có chút xíu luôn...hihihi...Mà huynh ước vậy là cha người ta rồi, có cơm ăn,,áo mặc, sáng uống cà phê, chiều đi nhậu (thôi sữa lại, tối về với gia đình,cuối tuần đi nhậu). Thôi sữa lại nữa đi, cuối tuần đi chơi với vợ con..hichic..sao cái chuyện nhậu nhẹt và cái chuyện vợ con hổng có dung nhau nhỉ. Rõ khổ.
    Mà hình như mọi người cũng thích có gia đình hạnh phúc hết nhỉ. Nếu thế thì sao không cùng nhau thực hiện nhỉ? Trước mắt là có hai người rùi..hihihi...Còn lẻ ra Trojan với tui, có ai xung phong không?
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny

Chia sẻ trang này