1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Những ƯỚC MƠ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boogiewoogie, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ước mơ của bely nhỏ bé lém ..... ko dám viết ra ............

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    To bely : hum. ước mơ của bely bé xíu xiu ha. Bé li ti tí. Bé thế thôi mà đã là chuyên gia cắm sừng rùi. Hổng biết to lớn 1 tí, sẽ ra sao đây.
    Hôm nay Sài Gòn nóng nghê. Đang ngồi trong Diamond, chổ CityView đó. Nhìn thấy cái màn hình quay cảnh trượt tuyết. Thế là bâng quơ, mơ.
    Ước gì mình đang ở một xứ sở mùa đông. Ước gì tuyết đang rơi trên đầu.
    Uh, thế có gì khác nhau và giống nhau giữa những ước mơ có định sẵn và tức thời nhỉ.
    Billdoors
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thì ko cém sừng nữa ,muh lèm chuyện khá roài ......... tanit ơi !!! dzô YIM đi bely có chuyện mún nói dzới tanit đó ......

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ à? Đó k0 phải là ước mơ. Đó là kế hoạch, cái kế hoạch đã xây dựng, đã ra sức để hoàn thành. Vậy mà...
    Bây giờ thì nó k0 còn là kế hoạch nữa. Bây giờ nó trở thành ước mơ rồi.
    Khi nó là kế hoạch thì cứ nghĩ rằng ta sẽ đạt được k0 khó khăn gì. Đến khi nó thành ước mơ thì lại thấy ước mơ sao mà xa vời quá.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có những ước mơ từ bé, giờ đã rơi rụng ít nhiều... Ước mơ cũng theo năm tháng, thay đổi...
    Được cafe20 sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 20/05/2003
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hình như ko còn ai mơ uớc nữa hay sao?
    Tớ đang ước gì bây giờ là tháng 1/2003.
    Vì tớ sẽ chẳng phải học hành thi cử chi cho mệt. Tháng 6 rùi, chuẩn bi thi cử, chết khổ luôn.


    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try

    ********************
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ về 1 gia đình hạnh phúc của rose@ và của tanic@ cũng chính là ước mơ của nhiều người. Để đạt được nó đâu có gì là khó. Người ta nói ước mơ cũng chính là mục tiêu để ta vươn lên mà.
    Riêng tui hả? Hồi nhỏ tui mơ có vợ, để chi biết hông? để được chăm sóc, để được cho tiền tiêu vặt... hihi... hình nhu tui ghen dzí Ba tui á///
    Nhưng khi lớn lên tui mơ có được 1 gia đình hạnh phúc, 1 công việc ổn định và 1 tình cảm thật lãng mạn... hichic... 2 cái đầu thì đã xong, còn cái thứ 3 thì...... kiếm quài hổng ga...
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  8. boogiewoogie

    boogiewoogie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi.. bận quăng quật thi cuối kì, giờ xong xuôi lại ghé vào đây mà MƠ tiếp....
    Hà hà.. đọc ước mơ của boysaigon mà tức cười quá xá....lúc bé xí mà đã mơ có zợ.. đúng là thiếu niên xuất anh hùng.... khâm phục khâm phục
    Nhưng đúng thật... ai cũng mơ có 1 mái ấm của riêng mình, ai cũng mơ có một mối tình đẹp, có 1 người tình ngoan.....
    Vì ước mơ này mà rất nhiều năm trước ... rồi đến giờ, tôi mất đi nhiều thứ..... Nói mất nghe có vẻ trầm trọng, nhưng thật sự là thế..... Tôi đã để mình mơ mộng quá nhiều, để mình lãng đãng quá nhiều... nghĩ ngợi lung tung.... chim đậu không bắt đi bắt chim bay.... Chuyện học quan trong hơn, tôi không lo.... lo "thích người ta" trước.... qua cái tuổi thích thì tới tuổi yêu .... tôi lại "tập yêu" .. Mà đúng nghĩa là "tập" thật.... Tập là bắt chước sao cho nó giống.. càng giống càng khoái, mặc dù bản chất chẳng giống " yêu thật" là mấy... Và đến giờ tôi hối hận... Tôi hối hận thật sự.... Tôi nghĩ giá mà tôi điềm tĩnh hơn.. tôi đừng xốc nổi.... tôi đừng háo thắng quá đáng, đừng và đừng... Thôi thì cũng chỉ là "giá mà " ,cũng chỉ là " đừng" .... Thời gian không thể quay lại nữa rồi.... Tôi ngồi trên chuyến tàu chỉ "khứ" chứ không "hồi"..... Tôi fải chấp nhận mất những người bạn lẽ ra tôi chỉ nên làm bạn, bạn thân mà không nên tiến 1, 2 bước xa hơn....
    Thế là tôi đã thay ước mơ cũ bằng một ước mơ mới .. giờ, khi ai hỏi tôi ước cái gì, mơ cái gì... Tôi luôn trả lời theo quan tính, theo phản xạ, và theo cái tâm thật của mình " việc học, sự nghiệp "..... Tôi đang phải trả giá cho những hành động sai lầm thuở thiếu thời và cái thuở chỉ cách đây 8, 9 tháng...Nhưng tôi vui vẻ chấp nhận .. và nếu điều ấy xứng đáng để tôi fải chịu đựng, tôi sẽ chịu đựng.... Nói "chịu đựng" nghe ghê quá... Nhưng tôi không thể tìm ra 1 từ khác hơn..... Tôi muốn làm một người có trách nhiệm với bản thân, với người xung quanh, và với những gì tôi đã tự quyết tự làm....
    Tôi luôn tin, luôn hi vọng, và luôn mơ.....Tin tôi sẽ vượt qua những năm tháng đáng gọi là khó khăn và khó chịu, luôn hi vọng ước mơ sẽ thành hiện thực ... và đang mơ cho 1 giai đoạn mới sắp mở ra trong đời học của tôi.....
    Tôi đang nghe " Believe" của Cher.....

    Just a smile and the rain is gone... it's hard to believe it....
  9. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Mơ được sớm cưới dzợ.


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  10. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    mơ được có người cưới
    yêu nhau chưa hắn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu

Chia sẻ trang này