1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 28/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những yêu thương

    28.06.2005
    Em muốn nói lời này: Em Yêu Anh. Như 11 năm qua đã từng nói. Và mong ước được mãi cùng nắm tay Anh đi đến trọn cuộc đời, đi cùng trời cuối đất. Như 11 năm qua đã từng?
    Hôm nay thật là một trùng hợp đáng yêu. Kỷ niệm ngày đầu tiên mình đi chơi với nhau, em và Anh thường gọi là Ngày Tình Yêu của 02 đứa, lại cũng là Ngày Gia Đình Việt Nam. Những trùng hợp tình cờ trong cuộc sống thế này thật đáng yêu Anh nhỉ? Và em thấy Anh đang mỉm cười?
    Còn nhớ đêm đầu tiên mình đi chơi cùng nhau. Đêm đó giữa một tối mùa hè oi ả, trời chợt mưa tầm tã. Hai đứa hai chiếc xe đạp mà Anh thì chẳng mang áo mưa hay dù chi cả. Vậy là vừa đạp xe ra khỏi nhà một chút phải chạy vào trú mưa. Em vẫn còn nhớ rõ nơi chốn đó ở một góc đường và những cảm giác ngày xưa khi được lần đầu đứng bên nhau thật chẳng thể nào quên. Và mưa tạnh. Hai đứa hai chiếc xe đạp đạp loanh quanh khắp đường phố, nói những câu chuyện không đầu không đuôi, rồi ghé vào ăn kem ở một quán nhỏ, quán đó đến giờ vẫn còn tồn tại Anh nhỉ, 11 năm rồi đó. Rồi về. Vậy mà tối đó mãi em vẫn không ngủ được. Một cảm giác lâng lâng không thể gọi tên. Và cảm giác trinh nguyên của ?ocái thuở ban đầu lưu luyến ấy? mãi mãi là một trong những hoài niệm đẹp đẽ nhất của đời người. Đêm qua, Anh và Em cùng nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa ấy, tựa như chỉ mới hôm qua, vậy mà, thoắt cái, đã hơn một thập niên?
    Cuộc sống với bao thăng trầm. Vợ chồng mình đã trãi qua những ngày tháng chông chênh nhất để có ngày hôm nay. Tựa như trời kịp tạnh sau một cơn mưa tầm tã trút nước trong đêm đầu tiên mình đi chơi cùng nhau, có phải là một điềm báo trước chăng? Hôm nay, em ngồi đây nhìn lại quá khứ, nhìn lại những ngày tháng vừa đi qua, thầm cảm ơn Trời Phật đã cho em còn có Anh và Con, những gì quý giá nhất của cuộc đời em, để yêu thương và được yêu thương.
    Tình yêu đầu tiên ?" Tình vợ chồng mãi mãi ?" Tình nghĩa, nghĩa tình, mong sẽ mãi mãi cột chặt Anh và Em trong Hạnh Phúc và Yêu Thương, trọn đời.
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em chúc mừng anh chị. Chúc mừng cho hơn một thập kỷ yêu thương. Chuyến du lịch của hai người mới đi được 1/4 quãng đường, chị sẽ thấy gió thấy trăng sao và thấy đá gập ghềnh nhưng cái đích mà anh chị tới sẽ là một lá cờ thêu chữ Văn chị nhỉ? Chúc mừng ngày gia đình!
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em chúc mừng anh chị. Chúc mừng cho hơn một thập kỷ yêu thương. Chuyến du lịch của hai người mới đi được 1/4 quãng đường, chị sẽ thấy gió thấy trăng sao và thấy đá gập ghềnh nhưng cái đích mà anh chị tới sẽ là một lá cờ thêu chữ Văn chị nhỉ? Chúc mừng ngày gia đình!
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em, Hoa mùa hạ. Chị lại thấy "tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời" rồi...
    Ừ, chị cũng mong sao, vượt qua thác ghềnh, phong ba bão táp, gió mưa nắng rát, gặp trăn, rắn rết, thú dữ... rồi cuối cùng vợ chồng chị sẽ đến đích với một lá cờ thêu chữ "Văn" và còn một đống tiền vàng châu báu nữa chứ Hoa (em quên rồi sao, đoạn này cũng quan trọng lắm đó ).
    Mong cho em cũng sẽ có một Ngày Gia Đình thật vui và đáng nhớ.
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em, Hoa mùa hạ. Chị lại thấy "tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời" rồi...
    Ừ, chị cũng mong sao, vượt qua thác ghềnh, phong ba bão táp, gió mưa nắng rát, gặp trăn, rắn rết, thú dữ... rồi cuối cùng vợ chồng chị sẽ đến đích với một lá cờ thêu chữ "Văn" và còn một đống tiền vàng châu báu nữa chứ Hoa (em quên rồi sao, đoạn này cũng quan trọng lắm đó ).
    Mong cho em cũng sẽ có một Ngày Gia Đình thật vui và đáng nhớ.
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Em cũng xin góp một lời chúc mừng trong hàng ngàn lời chúc gửi tới chị nhé...
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Em cũng xin góp một lời chúc mừng trong hàng ngàn lời chúc gửi tới chị nhé...
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Cỏ may, mong rồi cũng sẽ đến một ngày Chị "được góp một lời chúc mừng trong hàng ngàn lời chúc gửi tới em", mong em sẽ yêu thương và được yêu thương.
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Cỏ may, mong rồi cũng sẽ đến một ngày Chị "được góp một lời chúc mừng trong hàng ngàn lời chúc gửi tới em", mong em sẽ yêu thương và được yêu thương.
  10. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ôi em cũng phải nhanh tay chúc mừng anh chị nhâ nngày gia đình VN tí nhỉ ko mọi người chúc hêt phần bi giờ.
    Hôm qua làm về muộn, sáng nay định ngủ nướng một tí nhưng thương thay cho cái thân em: Chỗ em ở bị mất điện từ 3.30 sáng, điều hoà ko dùng được ->nóng -> ko ngủ được , con bé em tội nghiệp phải mò dậy sớm chiu vào nhà tắm xả nước rồi đi làm , bi giờ thì 2 mí mắt của em muốn gặp nhau lắm rồi.
    Chị ời chắc giờ này chị về nhà rùi nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này