1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 28/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của chị có đoạn viết về người thầy làm em chạnh lòng nhớ tới cô giáo của em.

    Cô ơi em muốn nói chuyện với cô như một người bạn chứ ko phải là cô học trò "gầy nhom và lười học" của cô người nào. Khi nghe chuyện đó em rất buồn, em ko bất ngờ vì dù nhỏ tuổi nhưng em cũng đã thấy được rất nhiều từ cuộc sống. Còn cô, sốc lắm phải ko ạ. Với bản thân em em cũng không chấp nhận được chuyện này, cô đã không làm ầm ĩ em biết trước là như thế mà, nhưng có cần thiết phải đưa nhau ra toà ko cô. Cũng chẳng con bao lâu nữa là cô nghỉ hưu, ko đầy tháng nữa thôi cô nhỉ? Cô có thể chọn cho mình nơi khác để sống thanh thản hơn. Có nhiều lý do chính đáng hợp lý để cô ra đi. Muốn gặp cô trong thời gian này biết bao thế mà em ko dám, em ko biết phải đối diện với cô như thế nào, em chẳng biết nói gì. Sợ những câu nói của mình lại khơi dậy đến nỗi đau của cô. Muốn gửi cho cô lắm một bó hoa vào ngày cuối cùng cô đứng trên bục giảng.
  2. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    Đọc bài của chi pbtbiennho làm em nho'' lại cảm xúc đầu tiên khi được nghe chính cô giáo của mình đọc cho nghe bài " thầy còn nhớ con không" . Thật là xúc động , nhưng hình như cô đọc là :
    ...thầy còn nhớ con không?..
    " xin lỗi , anh nhầm
    tôi chưa từng dạy học.."
    Cái đau đớn nhất của 1 thầy giáo già đã về hưu ấy là từ chối cả 1 nghề nghiệp mà đáng lẽ phải thầy phải tự hào...Em chưa được đọc bản gốc và lần duy nhât được nghe bài thơ ấy dễ đến chục năm nay rồi
  3. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của chị em cảm thấy mình buồn quá!
    Cách đây cũng 4 năm rồi! Em cung có một tình yêu đẹp, cũng có "ngày của tình yêu" và bao nhiêu kỷ niệm đẹp của tình yêu đầu, tình yêu của thời sinh viên. Và đã có bao mong ước về cuộc sống sau này. Nhưng rồi mọi thứ đã đi qua..
    Mất đi tình yêu, là mất đi tất cả, cuộc sống, lòng tin, bạn bè, công việc.. mọi thứ diễn ra không như mình mong muốn.
    Nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của mọi người cảm thấy mình thật buồn.
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối, trời nóng quá. Hai mẹ con thèm ra biển nhưng không có ba nên thôi, ở nhà vậy. Đi bộ trên lan can vòng quanh nhà, trăng sáng cả 01 khoảng sân và gió mát nhè nhẹ. Ngôi chùa bên cạnh, mọi người đang tập dượt văn nghệ để trình diễn trong tối nay, mừng Lễ Phật Đản. Có bài hát gì về Phật thật hay. 02 mẹ con chạy vội đi tìm giấy bút, định nghe rùi ghi lại để 2 mẹ con cùng hát theo. Trong cái tranh tối tranh sáng ở ngoài ban công, mẹ chỉ ghi được vài câu nghe rõ. Nhưng may mắn là 01 Cô bên chùa nhìn thấy, cô nói không cần khổ sở vậy, nói rùi cô chạy vô xin 1 tờ giấy bài hát ấy và quăng qua cho 02 mẹ con. Tina vui lắm, riú rít như chim cứ đòi mẹ hát theo rùi bày cho con hát với. Mẹ hát nhé, con nghe nè:
    Lời Phật dạy
    Lời Phật như bóng mát,
    Che con nắng mùa hè.
    Lời Phật như chiếc nón,
    Che con khi trời mưa.
    Lời Phật như đóa hoa,
    Cuộc đời vang tiếng ca.
    Lời Phật như áo ấm,
    Trong mùa đông giá lạnh.
    Lời Phật như ánh sáng,
    Trong đêm dài mênh mông.
    Lời Phật như bóng trăng,
    Dịu dàng soi thế gian.
    Xin cho con từ đây
    Thâm tâm không đổi thay
    Muốn sống như Phật dạy
    Tinh tấn qua từng ngày
    Đem yêu thương dựng xây
    Chúng con tin bàn tay
    Cho thế gian đoạ đày
    Thôi khóc than từ nay
    Lời Phật thêm sức sống,
    Cho con bớt yếu mềm.
    Lời Phật như tia nắng,
    Tâm con làm mùa xuân.
    Lời Phật như tiếng chuông,
    Quyện vào trong khói hương.
    Lời Phật như mái ấm,
    Cho con qua bão bùng.
    Lời Phật như suối mát,
    Cho con gội sạch trong.
    Lời Phật con khát khao,
    Chập chùng như núi cao.
    Lang thang đã từ lâu
    Vô minh con chìm sâu
    Nay hướng theo lời Phật
    Giải thoát con tìm cầu.
    Như đi trong chiều sương
    Xa xa nghe hồi chuông
    Ân đức của Phật dạy
    Con đắm trong tình thương.
    Sáng nay mẹ chở con đi học. Đi đường 02 mẹ con cùng hát vang vang (nhưng nhỏ nhỏ thui). Lời Phật dạy hay quá con nhỉ, 02 mẹ con mình ráng thuộc chờ ba về cùng song ca cho ba nghe nhé
    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 11/05/2006
  5. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Biển nhỏ đã post lời bài hát lên, em thích lắm! Nếu được chị và Tina hát rồi thu lại, post lên luôn chị nhé!
    Đọc topic của chị đã lâu! Nói chuyện với chị cũng đã nhiều lần mà chưa bao giờ nói lời nào về topic này cả!
    Cảm ơn chị và cảm ơn topic đã cho em và nhiều người biết rằng tình yêu thương vẫn hiển hiện quanh ta!!!
    Cheers,
    MKO
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chị nóng tính quá phải không? tại vì có nhiều chuyện chất chứa trong lòng chị quá đấy mà.Em chẳng thế thủ thỉ tâm sự với chị được, chị cũng không muốn em lo lắng, thế cho nên cứ để trong lòng, rồi lúc nào đó bùng phát, lại mắng em.
    Mà tại em đấy, đi đường thì phải cẩn thận chứ, như thế vừa không an toàn, lại mất toi 1/5 tháng lương đầu tiên đi làm thêm cho mấy người cảnh sát giao thông đó, nghĩ đến là chị lại bực mình.
    Thế mà,sáng nay, em làm chị xúc động quá. Chị thấy mình thật có lỗi vì đã mắng em, chị cũng tự hứa sẽ cố gắng, và em cũng cố gắng lên nhé!
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Tina iu quý của ba mẹ nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi
    Mẹ gom hết nhìu nhìu lời chúc tốt đẹp của các Dì nhà CT gởi đến con nhé, mong con sẽ luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, dễ thương, mau lớn con nhé
    Dạo này con được nghỉ hè rồi, chiều nào mẹ đi làm về con nghe tiếng cửa mở là cũng chạy ào ra đón mẹ. Khuôn mặt con cười rạng rỡ, con kêu "mẹ ơi, mẹ ơi" mà niềm vui rạng ngời trong mắt, trên môi, trong giọng nói con. Mẹ đứng ngay cổng, giang 2 tay ra và con chạy ào vào lòng mẹ, rùi thủ thỉ "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con ở nhà nhớ mẹ lắm mẹ ơi". Mẹ thật là thương con biết bao. Con chưa biết xem đồng hồ nhưng 5h15 mà mẹ chưa có mặt ở nhà là đã đi ra đi vô hỏi bà nội "sao hôm nay mẹ về trễ vậy bà nội?". Mẹ vừa vô nhà là nghe bà nội mách lại rùi. Và bắt đầu từ đó, con là "cái đuôi" của mẹ (bà nội toàn gọi con vậy). Mẹ lên lầu, con lên lầu; mẹ xuống bếp, con xuống bếp, mẹ làm gì con cũng đứng chực 01 bên, tỉ tê
    Mẹ nhớ buổi tối 2 mẹ con chụp hình để gởi ra cho mấy dì, con đứng ỏng ẹo qua lại, điệu ghê điệu gớm Nhìn bộ dạng của con lúc đó, mẹ iu quá chừng, cứ nghĩ ngày mai xong, gởi ra cho mấy dì, chắc mấy dì xem thích lắm. Vậy mà diễn viên và đạo diễn đã thất bại ngay trong 01 bộ phim đầu tay rùi. Chẳng biết mẹ bấm lộn nút nào mà lại thành quay phim, chẳng phải chụp hình nữa. Thui, lần sau vậy con nhé
    Hè này mẹ cho con chơi thoải mái, không học gì cả. Con thích học vẽ, ba mẹ sẽ đăng ký lớp cho con. Có điều, tiếc là con không di truyền từ ba năng khiếu vẽ này. Hè năm sau chắc là con gái mẹ sẽ mệt lắm đây, con phải học trước để vào lớp 1 rồi. Chưa gì mà con mong lắm, nghe nói vô lớp 1, biết đọc chữ là mắt sáng ngời. Không biết được mấy bữa đây
    Chiều nay ba hứa đi làm về sẽ mua quà cho con, không biết ba sẽ mua gì. Mẹ không có quà gì cho con đâu nhen, mẹ chỉ luôn dành tặng con trọn vẹn tình thương yêu của mẹ suốt đời này
    [​IMG]
  8. life_is_life

    life_is_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,
    Bé Tina nhà chị dễ thương quá trời!!! Em thấy trẻ con đứa nào cũng có nét đáng yêu cả, nhưng con bé nhà chị đáng yêu lắm, ra dáng lắm chị ạ!
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Ngày Tình Yêu
    Chúc mừng ngày Gia Đình
    Chúc 12 năm yêu thương

    Em nhớ cách đây vừa tròn 01 năm, em mở topic này "Viết cho 11 năm yêu thương" - Nhưng yêu thương, nào chỉ dừng lại ở 11 năm - vậy là tên topic đã được đổi thành "Viết cho những yêu thương" - Và bây giờ, đang chào đón năm thứ 12 yêu thương
    Sáng nay cả nhà mình đi tắm biển. Biển dường như rạng rỡ hơn vì tiếng cười giòn tan của con, hạnh phúc lan tỏa quanh quanh...
    Em mong ngày này năm nào cũng được ngồi đây viết những dòng chữ yêu thương này - cho Anh và cho Con - đến suốt đời
    Chúc cho gia đình mình mãi mãi rộn rã tiếng cười hạnh phúc như bây giờ. Yêu thương 02 cha con
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho những yêu thương ,hạnh phúc ,may mắn ,vui vẻ ,an lành luôn tràn ngập trong gia đình bé nhỏ của Chị .
    Dành cho Chị và gia đình nhân ngày Gia đình .
    Anh là nỗi nhớ trong em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này