1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 28/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Ui bé Tina thật đáng iu. Đọc bài của chị mà em cảm giác như mình đang được đứng trong buổi lễ khai giảng đó vậy, được tận mắt nhìn thấy bé Tina múa. Thật hay, thật xúc động và vui nữa chị à.
    Gia đình chị thật hạnh phúc. Chị có biết đó là niềm mơ ước của tất cả chúng em.
    Em chúc gia đình chị mãi mãi, luôn luôn hạnh phúc nghe chị.
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Bé Tina nhà chị biển nhỏ ngộ nhỉ????
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Nhím ui, cảm ơn những lời chúc chân tình của em, mong sớm một ngày niềm mơ ước của các em sẽ thành hiện thực, chắc chắn vậy mà. Tina nói mẹ lên tặng Dì Nhím hoa hồng còn đẫm hơi sương này
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ồ, Bônghoa...
    Hôm qua chị cũng nhìn thấy Bônghoa rùi nhé, trong nụ cười của em sao phảng phất nét không vui?
    Ừ, Tina còn nhiều điều ngộ lắm, còn nhiều nữa...
  5. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng gia đình hạnh phúc của chị......Tina nhà chị dễ thương quá.. hic, em lại chưa có gì để bon chen.. hay đứa thứ 2 nhà chị để phần cho em nhé.. chị cố sinh con trai đi, ..hihi..
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Xung ơi, không ngờ sự có mặt của Xung đấy, vui ghê, vui ghê
    Xung ơi, cái vụ "cố sinh con trai", eo ui, làm sao được hả Xung, cái này do Ba Tina mờ
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này anh Xung định sinh con gái đầu lòng đây .........Chết thật .....Chưa gì ............Sắp sửa có thêm 1 cô cháu gái iu rùi
  8. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Công nhận gia đình chị thật đáng để ngưỡng mộ ..Mối tình đầu .. Mà em thấy có duyên ghê ghớm..Gặp nhau rùi mà còn ko nhận ra"Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" Một tình yêu đẹp và một gia đình hạnh phúc ... Đến bây giờ vẫn còn có thư tình nữa chứ ..Chị thật hạnh phúc đó ...Em thật sự ngưỡng mộ chị nhiều lắm
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Em lang thang một mình trên đường biển, nhớ Anh quá chừng.
    Tối qua 02 mẹ con vừa viết thư cho Ba. Con chưa biết chữ nào nhưng xem chừng đã rất thích cái chuyện viết lách này, mặt mày cứ sáng rỡ khi mẹ cầm tay con viết thư cho Ba. Mẹ viết câu nào, đọc to lên đến đấy, con lại còn thêm thắt vào, tỉ dụ như ?omẹ ơi, mẹ nhớ viết là con nhớ Ba quá còn lấy sách vở, quần áo của Ba ra hôn, còn lấy cà vạt của Ba đeo suốt ngày nữa, mẹ viết vậy đi mẹ.? hay là ?oBa ơi, không có Ba, 02 mẹ con buồn lắm, nhớ Ba nhiều lắm??, lại còn bắt mẹ vẽ 03 ngọn nến, nến hồng, nến vàng và nến xanh, rồi lại còn vẽ 03 khuôn mặt, ghi chú rõ ràng là: Ba, Mẹ và Tina, 03 khuôn mặt đang cười?
    Anh yêu thương,
    Em không muốn nói đơn giản vầy, em muốn nói lời nhớ thương Anh gào thét lên từ đáy lòng mình. Mỗi sáng khi em trở dậy, không có bàn tay Anh ấm nóng bên cạnh để cầm nắm tiếp thêm sức mạnh khi bắt đầu 01 ngày mới, không được nhìn cặp mắt Anh ngái ngủ nhưng miệng vẫn mỉm cười. Đưa con đi học rồi, em không vội vã quay về để cùng Anh đi ăn sáng, em lang thang một mình rồi đến Công ty. Chiều về là buồn nhất, vì biết rằng dẫu có tiếng cửa mở, người ấy không thể nào là Anh. Tina nhớ thương Ba, có thể bật khóc, có thể buồn thiu, có thể mặt mày ủ dột và la lên ?oMẹ ơi, con nhớ Ba quá!?. Còn em, em làm được sao? Không, em không thể vậy. Em còn phải mạnh mẽ, còn phải là chỗ dựa vững chắc cho con nương tựa trong những ngày con vắng Ba.
    Ngày qua ngày, em biết mình phải tập dần quen với thói quen sẽ thường xuyên không có Anh cạnh bên trong đời sống. Nhưng khó khăn làm sao!
    Nha Trang mưa. Sáng nay trời mưa. Và mưa suốt đêm qua. Trời mưa làm lòng người buồn biết mấy, nhớ thương biết mấy? Anh mau về Anh nhé, 02 mẹ con đêm ngày chờ trông.
    Kể cho Anh nghe chuyện vui này của Con.
    Chiều hôm trước khi mẹ đón con đi học về, em hỏi con hôm nay có được cô giáo khen gì không? Con hồ hởi nói: ?oDạ có, Mẹ ạ.? . ?oVậy ah? Cô giáo khen con thế nào?? ?" ?oCô giáo khen Duy Uyên nói nhiều ghê!?. Em bật cười thành tiếng. ?oSao mẹ cười? Cô khen con mà, cô còn ôm con vào lòng và cười nữa đó mẹ.? Bé con của mẹ, con thật là ngây thơ. Sau đó em phải giải thích với con là như vậy là cô giáo chọc ghẹo con chứ không phải là khen con, khen con phải nói khác cơ. Sau cùng thì con cũng hiểu, 02 mẹ con cùng cười. Sáng nay Na còn đòi cột tóc màu xanh lá cây, nói rằng bạn Nhí dặn vậy từ hôm thứ 6 rồi, bạn Nhí còn dặn mỗi ngày phải cột một cột tóc khác màu nhau, như vậy mới đẹp. Cái cột tóc màu xanh lá cây bé con của Anh đã lấy sẵn đeo luôn vào tay và ngủ cả đêm đấy. Mẹ sợ luôn?
    Giờ em phải làm việc đây. Chúc Anh một tuần mới tốt lành.
    Gởi đến Anh muôn vàn thương nhớ?
  10. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này