1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 28/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Chị nhím gửi hoa hồng đến ai đấy????
  2. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Còn mong gì hơn trong cuộc sống thế không hả chị? Em ngưỡng mộ, em ganh tỵ và em ước ao. Chúc mừng chị, mừng cho những ngày hạnh phúc chị đã có và chúc cho những ngày hạnh phúc sắp đến với chị. Happy, forever...
    Chúc cây nến hồng an nhiều chóng lớn, mãi mãi tươi xinh.
  3. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu chị gửi đến ai à????
    Nhưng chị biennho hiểu mà, bé Tina hiểu mà
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Nhím nói đúng đấy. Đôi khi đâu cần lời nói mà ta cũng đã rất hiểu nhau rùi. Cái tình này sẽ mãi còn đây, Nhím nhỉ?
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Nụ hồng vàng ơi, cảm ơn lời chúc phúc tốt đẹp của em. Mong cũng sẽ đến một ngày hạnh phúc tròn trịa cho em
  6. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chị biển nhỏ thân mến, gia đình chị thật là hạnh phúc. Anh thật may mắn vì có chị, một người vợ luôn yêu thương và mong nhớ chồng. Em chẳng có gì hơn là chúc anh chị luôn luôn như vậy.
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hoa Quỳnh ơi, chị cảm ơn em nhiều nhiều. Tuy mình chưa quen biết nhau nhưng được em sẻ chia những lời này, chị thật vui lắm. Em biết không, thật ra Anh đang ghen với mọi người đấy. Chị lập hẳn ra 01 Topic viết cho 11 năm yêu thương của tụi chị, vậy mà Anh chưa được đọc đâu nhé. Anh chưa bao giờ lên Internet và cũng chẳng biết TTVN là gì. Chị đã hứa là khi nào "Người có tâm hồn dài" viết được nhiều nhiều ruì sẽ in ra và đưa cho "Người có tâm hồn ngắn" đọc, Anh dỗi đấy, hì hì... Chị còn chưa giới thiệu "tác phẩm" này của mình đâu, và nếu Anh còn được đọc những dòng chữ của em và của mọi người, Anh hẳn sẽ còn hạnh phúc hơn nữa ấy chứ Hoa Quỳnh nhỉ?
    Chúc em niềm vui tiếp nối niềm vui nhé.
  8. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chà, tâm sự yêu thương của bạn như giọt nắng ấm, cơn gió lành trong chuyên mục này. Thường niềm vui dễ chia sẻ, nỗi buồn , sự trống vắng chông chênh thường khó giãi bày. Thế nên đa số những người trải lòng trong box này mang những tâm trạng không vui.
    Thấy gia đình bạn hạnh phúc, em bé rất xinh , mình ganh tỵ đấy. Mười mấy năm yêu thương của mình không có kết quả tốt. Hạnh phúc của bạn làm mình tủi thân giùm cho con, chút xíu thôi. Nhưng nói chung mình cảm thấy vui, thấy lạc quan rằng TY và hạnh phúc vẫn ở quanh đây.
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Chị biển nhỏ hôm nay đổi avatar.........Đúng cái ảnh hôm nọ em khen ..........Hee..Em bảo nè,mỗi ngày trước khi tan sở chị hãy đổi avatar,để sáng hôm sau sẽ có avatar mới .........Hee..........em mà có nhiều ảnh bé thế này ,em cũng phải cạnh tranh với chị mới được .......Hee.........Nhưng tiếc rằng ko có....Hì...hì........
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chị à dù là mạng ảo, dù chưa một lần biết mặt chị và cho dù gì đi nữa thì những con người có tâm hồn đồng cảm, có sự sẻ chia trong thời gian qua là một điều may mắn với em. Chị là người đi trước em, nhiều ghập ghềnh sóng gió và chị vẫn giữ được tình yêu của mình. Tình yêu là phải có niềm tin và hy vọng. Em vẫn luôn mong chờ những điều đó. Chị hãy giữ lấy hạnh phúc của mình nhé. Nguồn động lực giúp ta mạnh mẽ hơn đó là một mái nhà và những đứa con
    Hãy nắm chặt bàn tay anh ấy và đi đến cuối cuộc đời ở đó chỉ có nước mắt hạnh phúc và nụ cười vui vẻ chị nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này